Chàng trai 28 tuổi vẫn thích xem hoạt hình "My Little Pony"

Vân Anh,
Chia sẻ

Bộ phim hoạt hình vốn chỉ dành cho các bé gái không ngờ lại khiến cho một chàng trai 28 tuổi chết mê chết mệt.

Thật bất ngờ khi kết quả của các cuộc khảo sát gần đây cho thấy nhiều người đàn ông trưởng thành vẫn thích xem phim hoạt hình về những nhân vật trong "My Little Pony" như: Twilight Sparkle, Fluttershy hay Applejack… Thậm chí họ còn tự lập hội và đặt cho mình biệt danh “Bronies” – nhân vật trong series phim hoạt hình này.
 
Chàng trai 28 tuổi vẫn thích xem hoạt hình
 Alan Thomas, 28 tuổi, là một fan cuồng của "My Little Pony"
 
Alan Thomas, 28 tuổi, đã là một Brony từ năm 2012. “Brony” là từ được ghép bởi “bro” và “pony (ngựa)”. Alan cho biết, những người trong hội thường tự gọi nhau là “Bronies”. Còn các cô gái thì gọi nhau là pegasister. Alan chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ bộ phim này chỉ dành cho bé gái. Nhưng tôi đã mê nó ngay từ tập đầu tiên xem thử”

Derpy Hooves là một trong những nhân vật được anh chàng này yêu mến. Bởi nhân vật này trong phim luôn hết mình giúp đỡ những chú ngựa khác, không quản ngại khó khăn hay toan tính cho bản thân.
 
Thậm chí có cả những đạo diễn, diễn viên nổi tiếng từng đoạt giải Oscar cũng tham gia hội Bronies. Ở Mỹ, các “Bronies” còn tổ chức cosplay thành những chú ngựa dễ thương như trong phim. Có người thích hóa trang thành những chú ngựa bọc thép. Nhưng cũng có những anh chàng lại thích hóa trang thành… công chúa mặt trăng như trong phim.
 
Chàng trai 28 tuổi vẫn thích xem hoạt hình
 Alan và các nhân vật trong bộ phim hoạt hình ưa thích của mình
 
Alan cho biết: “Tôi quan tâm đến cosplay nhưng tôi không bao giờ làm cả. Tôi không có đủ chất liệu cũng như thời gian để cosplay. Bạn gái tôi rất thích hóa trang thành Rainbow DashTôi yêu các bộ phim về những chú ngựa này vì hình ảnh ngộ nghĩnh, giọng nói đáng yêu, diễn xuất và những câu chuyện cười của các chú ngựa. Nó khiến tôi hạnh phúc, giúp tôi có cảm hứng để sáng tác nghệ thuật”.
 
Nhà tâm lý học tiến sĩ Victor Thompson cho rằng "My Little Pony" được các fan nam yêu thích bởi vì bộ phim "nhẹ nhàng, thân thiện và đáng khích lệ".  Không chỉ vậy, cộng đồng của những chú ngựa trong My Little Pony luôn giúp đỡ lẫn nhau. Và kết thúc luôn luôn có hậu!
 
Tiến sĩ Thonmpson chia sẻ: “Nếu một chương trình có ý nghĩa tích cực, làm thay đổi cuộc sống của chính bạn thì kể cả chương trình ấy dành riêng cho các cô gái, trong khi bạn là một chàng trai thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.”

(Nguồn: Mirror)
Chia sẻ