Cậu bé sinh ra với chiếc đuôi kì lạ dài 18cm

Hương Giang,
Chia sẻ

Arshid Ali Khan được sinh ra với một chiếc đuôi dài gần 18cm ở lưng. Dân làng thậm chí còn quỳ lạy vì nghĩ rằng cậu bé là hóa thân của thần khỉ Hindu.

Arshid Ali Khan được sinh ra với một chiếc đuôi ở sau lưng và điều đó đã dẫn đến việc cậu được tôn thờ như một vị thần. Tuy nhiên cậu đã phẫu thuật để loại bỏ "đuôi" và cuối cùng cậu cũng có thể đi bộ một cách bình thường.

Câu bé mới chỉ 14 tuổi nhưng trong cả phần đời ngắn ngủi trước đây của mình, cậu đã được cầu nguyện tại đền thờ của riêng mình và các du khách thường cúng tiền mặt hoặc quà tặng để được nhận lại phước lành.

Họ tin rằng cậu bé - được các tín đồ của mình gọi là Balaji - là hóa thân của thần khỉ Hindu là Hanuman.

Cậu bé đã được sinh ra với một chiếc đuôi dài gần 18 cm mọc sau lưng, tuy nhiên các bác sĩ Bệnh viện Fortis tại Mohali, Punjab (Ấn Độ) đã tiến hành phẫu thuật miễn phí cho cậu trong bảy giờ để cắt bỏ nó, giúp cậu có thể đi lại dễ dàng trong tương lai.
 
Cậu bé 14 tuổi phải ngồi xe lăn vì "cái đuôi" của mình.

Ông nội của Balaji, Iqbal Qureshi, 64 tuổi, cho biết: "Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn các bác sĩ đã phẫu thuật cho Balaji và giúp cháu tôi thoát khỏi "cái đuôi" đó. Thật không may là cháu sinh ra không hoàn toàn bình thường nhưng bây giờ nó đã có thể có một cuộc sống bình thường rồi."

Năm 2001, khi Balaji được sinh ra với "cái đuôi" dài 10cm lúc mới sinh, hàng trăm người trong làng quê ven Chandigarh ở miền bắc Ấn Độ của cậu đã đến để thờ lạy cậu.

Nhiều bác sĩ đã tới để khuyến khích gia đình cắt bỏ "đuôi" cho cậu, nhưng áp lực từ cộng đồng đã không cho gia đình cậu làm điều đó.
 
Ca phẫu thuật loại bỏ chiếc đuôi dài gần 18cm đã kéo dài trong bảy giờ.

Tuy nhiên, khi Balaji lớn lên, chiếc đuôi đã khiến đôi chân và bàn chân của cậu xoắn lại và cậu không thể đi lại mà không cần trợ giúp.

Cha Balaji qua đời vào năm 2004, và mẹ của cậu, Salma Begum, 28 tuổi, đã bỏ rơi Balaji một năm sau đó để tái hôn. Ông nội của cậu, Iqbal đã chăm sóc cho cậu từ đó. Cho đên tháng 2 năm 2015, gia đình họ cuối cùng đã có hy vọng từ một bác sĩ tại Bệnh viện Fortis.
 
Arshid Ali Khan mới chỉ 14 tuổi nhưng trong cả phần đời ngắn ngủi trước đây của mình, cậu đã được cầu nguyện như một "vị thần" .

Ông Iqbal nói: "Vì chúng tôi đang sinh sống trong làng và người dân ở đây vẫn còn rất cổ hủ, chúng tôi không biết phải gặp bác sỹ nào. Khi chúng tôi tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước đây, họ không tỏ vẻ tự tin với trường hợp của thằng bé và chúng tôi cũng rất lo lắng cho cuộc sống của Balaji. Nhưng sau đó một người hảo tâm đã nói cho chúng tôi về Bệnh viện Fortis Mohali và bác sĩ đã bảo đảm với chúng tôi chiếc đuôi có thể được cắt bỏ và giải phóng được tủy sống."

Tiến sĩ Ashis Pathak, Giám đốc khoa phẫu thuật thần kinh của bệnh viện Fortis tại Mohali và đội ngũ bác sĩ phẫu thuật là những người đã tiến hành ca phẫu thuật phức tạp này.
 
Arshid Ali được người dân địa phương cầu nguyện.

Tiến sĩ Pathak cho biết: "Balaji được sinh ra với dị tật ở chân và chi dưới khá yếu. Cái "đuôi" đã bị mắc kẹt ở phía dưới và nó cần được cắt bỏ vì nó có khả năng sẽ gây ảnh hưởng tới tủy sống ở phía trên. Ca phẫu thuật kéo dài gần bảy giờ và rất phức tạp. Thật không may là không thể khắc phục được dị tật ở chân, tuy nhiên chúng tôi muốn dành các phương pháp điều trị y tế tốt nhất có thể cho Balaji, cậu bé còn quá nhỏ. Ca phẫu thuật này và việc điều trị sẽ đảm bảo rằng Balaji không chỉ có cuộc sống bình thường trở lại, mà còn có thể giúp đỡ gia đình mình khi lớn lên."
 
Sau khi phẫu thuật, "đuôi" của Arshad Ali đã được cắt bỏ với hy vọng cậu có thể có một cuộc sống bình thường.

Balaji rất muốn trở thành một giáo viên âm nhạc khi lớn lên, cậu cho biết: "Cháu rất hạnh phúc và hài lòng với phẫu thuật thành công. Bây giờ mọi người sẽ ngừng gọi cháu là thần thánh được rồi. Cháu không bao giờ thích điều đó bởi vì cháu luôn tin rằng mình là một đứa trẻ bình thường. Những người bạn của cháu đã đến thăm cháu tại bệnh viện và họ rất mừng cho cháu".

"Đuôi" là một tình trạng dị tật bẩm sinh hiếm gặp và nó xuất hiện trong quá trình phát triển của thai nhi trong bụng mẹ trong một thời gian ngắn từ ngày 31-35 của thai kỳ và thường sẽ biến mất một cách tự nhiên cùng với thời gian. Dị tật ở chân kết hợp với điều bất thường tại cột sống này phản ánh sự mất cân bằng trong phát triển của cơ bắp chân.
 
Arshad Khan Ali đi học tại trường ở Punjab, Ấn Độ.

Ông Iqbal nói thêm: "Chúng tôi đang dự tính thay đổi tên của thằng bé từ Balaji sang Arshid Ali Khan. Thằng bé sẽ không tham gia bất kỳ lễ hội Hindu nào nữa từ giờ trở đi, quãng thời gian đó của cuộc đời nó đã qua rồi. Mọi người thường nghĩ rằng thằng bé khác người nhưng đối với chúng tôi, nó giống như bao đứa trẻ khác. Bây giờ nó sẽ được bình thường và bình đẳng với mọi người."
(Nguồn: mirror)
Chia sẻ