Cặp vợ chồng có 34 người con

Vân Anh,
Chia sẻ

Một gia đình có 34 người con thì hẳn là một gia đình quá lớn. Làm sao bố mẹ có thể nuôi được từng ấy đứa con?

Nếu bạn hỏi chuyện cô Jeane Briggs về những người con, đó sẽ là một câu chuyện dài, với nhiều cái tên, có đủ niềm vui và sự đau khổ trong suốt cuộc đời cô. Đó là bởi vì bà mẹ 58 tuổi này có đến 34 người con: 5 người con ruột và 29 người con nuôi.

Briggs và chồng cô, Paul, đã bắt đầu nhận con nuôi từ 30 năm trước. Và thậm chí, đến bây giờ, họ vẫn muốn mở rộng đại gia đình này.

Cặp vợ chồng có 34 người con 1
Đại gia đình nhà Briggs.

“Tôi thích nó. Đây là sự nghiệp của tôi. Tôi nói với những đứa con tôi rằng, các con là không khí mà mẹ thở. Mẹ cần các con cũng như mẹ cần khí oxy.” – Briggs chia sẻ trong quá trình chuẩn bị đi Tây Phi để nhận nuôi một em bé không chân, không bàn tay bị bỏ rơi.

Gia đình Briggs hiện đang ở Falling Waters, Vỉginia, Mỹ. Từ đây đến Châu Phi là một chặng đường dài, nhưng nó là điều quá bình thường đối với cặp vợ chồng đã nhận con nuôi ở Mexico, Nga, Ukraine, Bulgaria và Ghana. Đó đều là những đứa bé có số phận đặc biệt. Một người con nuôi bị hở tim, một bé khác bị bại liệt. Một đứa sống sót sau ung thư, cũng có một bé bị hở môi, hở hàm ếch, dị tật chân, vẹo cột sống, gặp vấn đề về thận, tự kỷ, thiểu năng và nhiều trường hợp khác.

Việc nuôi 34 đứa trẻ cũng tạo áp lực về tài chính rất lớn: Briggs và chồng phải chi 52.000 USD mỗi năm để nuôi bọn trẻ. Mặc dù vậy, họ không hề đặt ra một giới hạn về số lượng con nuôi. 

Cặp vợ chồng có 34 người con 2
Cả gia đình đã có những kỷ niệm đẹp bên nhau.

Mỗi khi gặp một đứa trẻ mồ côi cần giúp đỡ, phản ứng của cả hai vợ chồng Briggs đều giống nhau: “Không ai cần đứa trẻ này sao? Chúng ta có thể mang bé về nhà không?” Briggs luôn muốn có nhiều con, cả con đẻ và con nuôi. Cô và Paul ban đầu ấp ủ một kế hoạch chăm sóc trẻ tại Mỹ, tuy nhiên họ nhanh chóng thất vọng vì những rào cản hệ thống pháp lý. 

Thông qua nhà thờ, cô biết đến Abraham, một cậu bé 2 tuổi, bị mù trong một trại trẻ mồ côi ở Mexico, bị tổn thương não sau khi bị đánh đập. Khi gặp bé, Briggs ngay lập tức biết rằng, cô muốn nhận nuôi bé. Đó là chuyến đi năm 1985, đánh dấu sự nghiệp nhận nuôi những đứa bé “quốc tế” của hai vợ chồng.

Cặp vợ chồng có 34 người con 3


Jeane và Paul bên đứa bé mới nhận nuôi.


Đến bây giờ, Briggs vẫn khóc mỗi khi nhớ lại những hoàn cảnh đau lòng của những người con nuôi. Joseph, một bé được sinh ra với chứng hở hàm ếch tại Ukraine đã bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi. Briggs gặp Joseph khi cậu bé đã 14 tuổi, bị lạm dụng và phải đi mua vui để kiếm sống.

“Thật khó tin khi có một người muốn nhận nuôi em với hoàn cảnh đặc biệt này.” – Joseph, bây giờ đã 24 tuổi. “Tôi không thể nào trả hết những gì cha mẹ làm cho tôi…Tôi yêu bố mẹ tôi rất nhiều.”

“Khi được mẹ Jeane và bố Paul nhận nuôi, cuộc đời tôi đã thay đổi.” – Leah, 21 tuổi, được nhận nuôi từ năm 12 tuổi tại Ukraine cho biết. 

“Tôi đã có một cuộc sống mà tôi không bao giờ tưởng tượng ra” – Nataly, 21 tuổi, người đã được nhận nuôi cũng tại Ukraine từ năm 11 tuổi.

“Tôi được nuôi nấng, chăm sóc, thương yêu” – Rachel Ann, 21 tuổi, được nhận nuôi năm 14 tuổi, cũng tại Ukraine.

“Tôi luôn muốn có mẹ, có cha, có một gia đình yêu thương. Bố mẹ là người có trái tim vĩ đại, đã nhận nuôi một cô gái 13 tuổi như tôi.” – Catelyn Joy, năm nay đã 22 tuổi.

Làm thế nào mà vợ chồng Briggs có đủ khả năng nuôi 34 đứa trẻ. Anh chồng Paul, 59 tuổi, có một công việc rất tốt tại một công ty xử lý thẻ tín dụng. Và ông chủ còn trả thêm 10.000USD mỗi khi họ nhận con nuôi, coi như là chi phí hỗ trợ ban đầu. Ngoài ra, công ty còn cung cấp dịch vụ bảo hiểm sức khỏe cực tốt cho gia đình.

Ngôi nhà được thừa kế từ cha mẹ cũng giúp hai vợ chồng đỡ lo lắng phần nào. Đó là một căn nhà rộng hơn 400 mét vuông với chín phòng ngủ. Hiện có 26 người sống trong nhà, bao gồm cả Jeane và Paul. Chi phí ăn uống hết khoảng 1000 USD/tuần. Ngôi nhà có hai bếp, nhiều tủ lạnh và tủ đông để lưu trữ thực phẩm.
 
Ngoài ra, cũng có nhiều thách thức với hai vợ chồng. Với nhiều đứa trẻ trong nhà, thật khó khăn để giữ kỷ luật. Nhiều khi sẽ có những vấn đề lớn mà mọi người phải đối mặt. Một cậu bé đã từng bỏ nhà đi. Tuy nhiên, Jeane, người đã có nền tảng về điều dưỡng, giảng dạy trong nhà trẻ có thể tạm thời giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

Niềm tin đã giúp Jeane mỗi khi cô gặp khó khăn. “Chúng tôi có thể thấy những gì chúng tôi làm đã thay đổi trong cuộc sống của những đứa trẻ.”

Theo today

Chia sẻ