Cảnh sát đột kích nhầm phòng hoa hậu khỏa thân

Theo Đất Việt,
Chia sẻ

Cảnh sát đạp cửa xông vào, bắt cựu hoa hậu ra khỏi giường trong tình trạng khỏa thân nhưng sau đó mới biết đã đột kích nhầm phòng.

Tờ Huffington Post cho biết Caleche Ranae Manos, cựu hoa hậu bang Nevada của Mỹ đang kiện cảnh sát hạt Los Angeles vì đã xông vào phòng cô mà không có lệnh khám xét. Manos khẳng định các nhân viên cảnh sát thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles đã xông vào căn hộ của cô, chĩa súng về phía người đẹp và vị hôn phu của cô, làm nhục họ mà không đưa ra một lời giải thích nào. 

Manos cho biết vào hôm 15/11/2011, cô cùng chồng chưa cưới là Eric Otto Ryder đang ngủ trong phòng thì bất ngờ cảnh sát đạp cửa xông vào và bắt người đẹp ra khỏi giường trong tình trạng không mảnh vải che thân còn họ thì vẫn đứng nhìn chăm chăm. Những cảnh sát có mặt lúc đó đều là nam giới và có trang bị súng. 

canh-sat-dot-kich-nham-phong-hoa-hau-khoa-than
Cựu hoa hậu khẳng định cô phải chịu ảnh hưởng tâm lý sau sự việc này

Một viên cảnh sát còn trêu chọc rằng cô sẽ “có chuyện để kể cho những người khác nghe trong ngày lễ Tạ ơn”, Manos viết trong đơn kiện.

Nhưng hóa ra những cảnh sát này đã xông vào nhầm phòng. Caleche Ranae Manos – cựu hoa hậu bang Nevada năm 2007 và chồng chưa cưới cho biết cảnh sát mang theo lệnh khám xét nhà “C” nhưng rõ ràng là họ đã vào nhà “A”.

Ngoài việc kiện đòi bồi thường vì sự tắc trách, giam giữ người trái phép, vi phạm hiến pháp và các quyền công dân, cựu hoa hậu cáo buộc cảnh sát tội quấy rối tình dục vì họ bắt cô ra khỏi giường trong tình trạng khỏa thân. 
Chia sẻ