Biểu hiện siêu hài hước của các chú mèo khi được khám bệnh

Lưu Hiền,
Chia sẻ

Có vẻ như chú mèo nào cũng rất sợ hãi khi bị đưa đi khám bác sĩ thì phải.

Nếu những chú mèo cưng của bạn quá hoảng sợ mỗi khi đi khám bác sĩ, vậy bạn nên làm gì?
 
Hãy bắt đầu với một bài khám thử tại nhà, để cho mèo con quen với việc bị "động chạm" vào người. Bước tiếp theo là luyện cho mèo quen nằm trong những cái giỏ hay lồng. Bạn có thể để chiếc lồng ở phòng khách để mèo thấy chiếc lồng như một phần trong cuộc sống hàng ngày của nó. Sau đó thì cho mèo tập đi xe. Mỗi khi đi đâu gần gần hãy cho mèo đi theo để nó không bị hoảng sợ khi ngồi xe. Và cuối cùng, khi đưa mèo đi khám bác sĩ, hãy mang theo một cái khăn hay thảm có mùi nhà quen thuộc để mèo có cảm giác an toàn.
 
Còn bây giờ hãy cùng xem những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của mèo khi đi khám bác sĩ nhé.
 

Trước và sau khi nhìn thấy bác sĩ.

"Có ai nhìn thấy mình không nhỉ?"

"Núp tạm sau cái máy tính này vậy."

"Biết thế đã ăn kiêng để chui lọt chỗ này".


Chui mãi không vào thế này.


Chú mèo này có vẻ rất hoảng sợ khi bị nhốt vào lồng.



Ngăn kéo cũng là một chỗ trốn hoàn hảo.


Ôi mẹ ơi, không khám đâu, mình sợ bác sỹ lắm, chui tạm vào cái thùng rác này vậy.


Chú mèo này sợ đến nỗi xù cả lông.

Còn bé này thì dùng ánh mắt cầu cứu để "xin tha mạng".

Mọi nơi trong phòng khám đều có thể biến thành chỗ trốn.



Bị lộ rồi!



"Trèo lên cao thế này liệu bác sĩ có với tới không nhỉ."

Nhìn thấy bác sĩ như nhìn thấy... ma

Ngó...ngó...

Chú này thì đang tìm chỗ thoát thân/

"Có cho tôi ra không thì bảo".

Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.

Khóc đến nơi rồi.



(Nguồn: Bored panda)
Chia sẻ