Bị bạn lột đồ trói vào cột đèn bằng băng dính để... chia tay đời độc thân

Lưu Hiền,
Chia sẻ

Người đàn ông này đã bị bạn trêu đùa để chia tay đời độc thân bằng cách lột đồ và trói vào cột đèn bằng toàn băng dính đen.

Thật không có gì tuyệt vời hơn là trút bỏ bộ quần áo công sở nóng nực và dạo phố trong ngày nghỉ đẹp trời thời gian này ở Anh. Tuy nhiên, một nhóm bạn của anh chàng thanh nhiên này lại đi quá xa khi lột đồ của bạn mình và trói vào cột đèn giao thông ở Hazel Grove, Manchester, Anh.
 
Những người lái xe ở đây đã có một phen kinh ngạc khi dừng đèn đỏ và nhìn thấy một anh chàng trong bộ dạng chỉ mặc đúng một chiếc quần lót, đi tất đen và bị dán vào cột đèn bằng băng dính đen.

Anh chàng bị lột đồ và bị trói vào cột đèn bằng băng dính đen trong tình trạng bán khỏa thân.

Những "người bạn tốt" vẫn còn để cho anh một chai nước có cắm ống hút.

Ít nhất thì những "người bạn tốt" của anh vẫn còn để lại một chai nước có cắm ống hút để giúp anh không bị chết khát trong thời tiết nóng nực ở Anh lúc này.
 
Vẫn chưa có thông tin cụ thể về việc anh chàng này đã bị trói ở đây bao lâu nhưng những bức hình của anh đã được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội từ chiều qua. Một số người không thể ngừng cười khi nhìn thấy những hình ảnh này, một số khác thì cảm thấy thương cảm và mong rằng anh sẽ được "giải thoát" sớm.




Cuối cùng anh chàng bị lột đồ cũng được cảnh sát đến giải cứu.

Được biết trò đùa quá trớn này là "bữa tiệc" mà bạn bè dành tặng anh chàng này để chia tay thời độc thân.
 
(Nguồn: Manchester evening news)
Chia sẻ