Bí ẩn “bệnh ngủ”, tỉnh dậy không còn nhớ gì

Theo Lao Động,
Chia sẻ

Làng Kalachi, thuộc Akmolinsky của Kazakhstan, xuất hiện một “dịch bệnh” hết sức bí ẩn và được gọi là "bệnh ngủ". Nhiều người dân ở đây tự nhiên rơi vào giấc ngủ dài và khi tỉnh dậy không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Nhiều công trình nghiên cứu đã được thực hiện nhưng nguyên nhân của hiện tượng này là gì vẫn chưa có câu trả lời.

Bí ẩn “bệnh ngủ”, tỉnh dậy không còn nhớ gì 1
Alexey Gom rơi vào giấc ngủ kéo dài hơn 30 tiếng khi cùng vợ về thăm người thân ở làng Kalachi.

Tỉnh giấc sau khi ngủ từ 2 - 7 ngày

Những bệnh nhân phải nhập viện gần đây nhất là 3 người dân trong làng Kalachi vào đầu tháng 9, hãng tin Interfax (Nga) đưa tin. Trong số ba người có một phụ nữ 64 tuổi và hai trẻ vị thành niên 12 và 17 tuổi. Tính riêng trong năm 2014, đã có 15 người phải nhập viện với các triệu chứng là "ngủ say". Theo những người dân trong làng, triệu chứng rõ nét của bệnh ngủ này là tự nhiên cảm thấy buồn ngủ, sau khi tỉnh dậy thì trí nhớ giảm và bị ảo giác.

“Tôi đi vắt sữa bò như thường lệ vào buổi sáng sớm và ngủ thiếp đi lúc nào không biết", bà Marina Felk, 50 tuổi, người dân làng Kalachi nói với tờ The Siberian Times. "Tôi không nhớ gì cả. Khi tỉnh lại tôi thấy mình nằm trong bệnh viện và cô y tá mỉm cười nói với tôi “chào mừng nàng công chúa ngủ trong rừng đã tỉnh giấc”. Tôi không nhớ bất cứ điều gì nữa. Tôi đã ngủ hai ngày hai đêm”, bà Marina Felk kể lại. 

Alexey Gom, 30 tuổi, cũng rơi vào giấc ngủ kỳ bí khi cùng vợ đến thăm thân nhân tại Kalachi. Alexey Gom kể: "Tôi và vợ tôi đến thăm mẹ vợ. Tôi bật máy tính xách tay vào các trang web tin tức và tôi đã ngủ thế nào thì không thể nhớ nổi. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện với vợ và mẹ bên cạnh. Kết quả các xét nghiệm của tôi đều tốt. Tôi đã ngủ trong hơn 30 giờ”.

Phương tiện truyền thông Kazakhstan nói rằng, số lượng những người mắc "bệnh ngủ" lớn hơn rất nhiều so với báo cáo chính thức. Theo kênh truyền hình KTK, ngay sau khi diễn ra lễ khai giảng năm học mới hồi đầu tháng 9, 9 học sinh đã rơi vào trạng thái ngủ li bì. Sau khi thức dậy, hành vi của các em có nhiều biểu hiện khác lạ. 

Các em bị ảo giác, thậm chí có em đã gây thương tích cho chính bản thân mình. Ngoài trẻ em, 7 người lớn khác cũng rơi vào tình trạng tương tự, trong số đó có một bác sĩ. Thông tin trên tờ Daily Mail (Anh) cho biết thêm, không chỉ người dân ở Kalachi, Kazakhstan mà những người dân ở Krasnogorsk, Nga cũng xảy ra tình trạng này. Một số người dân thậm chí còn chuẩn bị sẵn quần áo, đồ đạc vì không biết khi nào mình sẽ rơi vào giấc ngủ li bì.

Chưa tìm ra câu trả lời

Làng Kalachi cách thị trấn Krasnogorsk của Nga khoảng 600m. Krasnogorsk vốn là nơi sinh sống của khoảng 6.500 thợ mỏ trước đây nhưng nay con số chỉ còn lại khoảng 130 người. Quặng uranium được khai thác gần làng Kalachi trước năm 1990. Việc khai thác uranium bị chấm dứt trong giai đoạn 1991-1992, sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu. Nhiều người cho rằng, phóng xạ là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh bí ẩn này nhưng các nhà khoa học chưa tìm ra bằng chứng nào chứng minh điều đó.

Tất cả bệnh nhân đều được chẩn đoán là "bệnh liên quan đến não không rõ nguyên nhân". Với những trường hợp mắc bệnh đầu tiên, các bác sĩ không có bất cứ nghi ngờ gì và cho rằng, bệnh nhân bị ngộ độc rượu. Tình hình trở nên nghiêm trọng vào tháng 3.2013, khi diễn ra lễ hội Nauryz, 6 người nhập viện trong vòng một tuần và giả thuyết ngộ độc rượu được loại trừ. Số lượng ca mắc bệnh ngủ tăng dần vào dịp lễ phục sinh năm 2013 và vào tháng 9 năm nay.

Nhiều chuyên gia từ Bộ Y tế, Viện Y học phóng xạ và sinh thái đã tiến hành hàng ngàn nghiên cứu nhưng chưa thể xác định được nguyên nhân chính xác của căn bệnh này. Các chuyên gia loại trừ yếu tố truyền nhiễm cũng như vi khuẩn và đảm bảo rằng, yếu tố bức xạ từ mỏ quặng uranium gần làng nằm trong giới hạn bình thường. Nồng độ tối đa cho phép của muối và kim loại nặng không vượt quá giới hạn cho phép. 

Vào tháng 5 vừa qua, các quan chức y tế cho biết, một trong những nguyên nhân có thể gây nên "bệnh ngủ" ở làng Kalachi là do nhiệt độ tăng cao bất thường trong mùa nắng nóng. Bác sĩ Kabdrashit Almagambetov cho biết: “Chúng tôi đã loại trừ bệnh nhiễm trùng. Máu của các nạn nhân cũng đã được kiểm tra, hoàn toàn bình thường. Chúng tôi tạm xác định đây là bệnh có liên quan đến não nhưng nguyên nhân chính xác của nó vẫn là điều cần tiếp tục nghiên cứu”.

Chia sẻ