Bé gái 11 tuổi ăn trộm hơn 200 triệu đồng đi taxi 1200 km để gặp… “bạn trai”

Vân Anh,
Chia sẻ

Cô bé đã lấy trộm một số tiền không nhỏ của bà ngoại để có chi phí cho hành trình đi tìm cậu bé mà cô đã gặp vài năm trước.

Alexis Waller, 11 tuổi, người Mỹ đã quyết định rời khỏi ngôi nhà ở Arkansas để đi gặp cậu bạn trai mà cô bé gặp trong kì nghỉ hè. Cậu bé đó lại sống ở Jacksonville, Florida, cách nhà Alexis đến…1200 km.
Cô bé đi đến Florida bằng taxi, ăn trộm 6300 Bảng (khoảng 214 triệu VNĐ) của bà ngoại để làm chi phí cho hành trình dài. Trước khi đi, cô bé chỉ để lại mẩu giấy cho cha mẹ với nội dung cô đã bỏ trốn.

Bé gái 11 tuổi ăn trộm hơn 200 triệu đồng đi taxi 1200 km để gặp… “bạn trai” 1
Hành trình dài của Alexis

Sau khi nhắn gửi đầy đủ, Alexis bắt một chiếc taxi đến Jacksonville. Chi phí đi taxi dài 1200 km có giá 1600 bảng. Alexis chỉ muốn gặp lại cậu bạn trai mà cô bé từng quen vài năm trước khi đi nghỉ mát.

Alexis cho biết: “Lái xe chẳng yêu cầu gì cả. Chú ấy chỉ hỏi cháu nơi đến thôi.”

Khi lên taxi, Alexis chỉ cần trả trước 827 bảng và sẽ thanh toán phần còn lại khi đến nơi. Chỉ cần như vậy là một cô bé 11 tuổi đã có thể thực hiện hành trình dài hơn 1000 km. 

Bé gái 11 tuổi ăn trộm hơn 200 triệu đồng đi taxi 1200 km để gặp… “bạn trai” 2
Cha mẹ Alexis đã vô cùng lo lắng.

Trong khi Alexis rất yên tâm trên chuyến hành trình thì cha mẹ cô lại phát điên đi tìm con. Họ liên lạc với cảnh sát. Cảnh sát ngay lập tức liên lạc được với lái xe dựa vào lịch sử các cuộc gọi trong điện thoại của Alexis. Chiếc xe taxi dừng lại khi hành trình mới đi được chin tiếng đồng hồ, đến khu vực Atlanta, Georgia. Cha mẹ Alexis sau đó đã đích thân lái xe đến đón em.

Alexis nói thêm: “Cháu vui vì bố mẹ đã tìm thấy cháu. Cháu biết cháu sai vì thậm chí, cháu còn chẳng có một chiếc điện thoại.”

Cha cô bé, Brent, cho biết thêm: “Tôi có cả cuộc đời còn lại để “trừng trị” con bé. Nhưng lúc đó, tôi chỉ muốn ôm con bé vào lòng. Tôi nhận ra con bé quan trọng như thế nào trong cuộc đời tôi.”

Về phía tài xế, cảnh sát cho biết anh ta sẽ không phải chịu hình phạt nào cả vì sự thật thì tài xế không phạm luật. Tuy nhiên, gia đình Waller cho rằng, luật pháp cần bắt buộc các lái xe taxi phải yêu cầu chứng minh nhân dân mỗi khi có khách hàng.

(Nguồn: Mirror)
Chia sẻ