Ăn cắp 30.000 chai trà đá để... bán đồng nát

PYL,
Chia sẻ

Một người đàn ông Trung Quốc đã ăn cắp 30.000 chai trà đá, sau đó đổ hết nước trà trong chai để... bán đồng nát.

Ăn cắp 30.000 chai trà đá để... bán đồng nát 1
  Ảnh minh họa

Anh Liang Feng (38 tuổi) là chủ một công ty bán buôn nước giải khát ở Trung Quốc. Mới đây, anh Liang đã tới một nhà kho ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang để lấy các chai trà đá giao cho khách hàng. Tuy nhiên, khi tới nơi, anh Liang vô cùng kinh ngạc vì toàn bộ nhà kho trống trơn. 

Anh Liang lập tức báo cảnh sát. Ban đầu, cảnh sát tới thị trường chợ đen ở địa phương nhưng không tìm thấy các chai trà bị đánh cắp. Sau đó, họ nhận ra mùi trà thơm nức ở khu vực cửa nhà kho, bên cạnh đó là một số vỏ chai trà.  

Lin Jianxue, đại diện phía cảnh sát, cho biết: "Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện số lượng lớn vỏ chai trà được bán cho một nhà buôn đồng nát ở địa phương. Chúng tôi đã lần theo dấu vết để tìm ra người bán chúng. Nhà buôn đồng nát nhớ được người bán vì tất cả vỏ chai trà cùng một loại và trông rất sạch sẽ, không giống như được nhặt ở thùng rác".

Cuối cùng, cảnh sát đã bắt được thủ phạm: ông Zhang Hao (43 tuổi). Ông Zhang kể ông phát hiện nhà kho chứa nước giải khát không khóa cửa. Ông đã vào nhà kho để tìm chai lọ bán đồng nát. Sau đó, ông đã gọi 3 người bạn tới nhà kho. Họ mất 12 tiếng đồng hồ để đổ hết 30.000 chai trà đá nhằm lấy vỏ chai bán đồng nát.

Số trà trên trị giá 20.000 bảng (khoảng 719 triệu đồng) thế nhưng ông Zhang bán đồng nát số vỏ chai được có 11 bảng (tương đương 395.000 đồng). Sau đó, nhà buôn đồng nát bán số vỏ chai trên cho công ty tái chế với giá 90 bảng (khoảng 3,2 triệu đồng).

Cảnh sát cho biết nhà buôn đồng nát và 3 người bạn của ông Zhang không bị xử phạt vì họ không biết hành động của mình là phạm pháp. Tuy nhiên, ông Zhang có thể bị xử phạt 10 năm tù vì hành vi trộm cắp

Chia sẻ