Chuyện hy hữu: Quên chỗ giấu gần 2 tỷ đồng, 30 năm mới tìm lại được

Khánh Linh,
Chia sẻ

May mắn cho chủ nhân của số tiền này vì người ta đã tìm ra số tiền khủng và đem trả lại cho chính chủ.

Có khi nào bạn để một đồng tiền trong túi áo và quên béng đi mất về nó. Rồi đột nhiên, vào một ngày đẹp trời bạn thò tay vào túi áo thì thấy đồng tiền. Hẳn là bạn sẽ sung sướng biết nhường nào vì tự nhiên lại có tiền như thể "từ trên trời rơi xuống". 

Một đồng lẻ cũng thấy vui, vậy mà người đàn ông 68 tuổi (giấu tên) này còn quên hẳn... gần 2 tỷ đồng vì không biết mình cất giấu ở đâu. Câu chuyện nghe có vẻ rất khó tin, nhưng đúng là như vậy.

Chuyện hy hữu: Quên chỗ giấu gần 2 tỷ đồng, 30 năm mới tìm lại được - Ảnh 1.

Cả trăm nghìn đô la đã được giấu kín vào một đầu ti vi cũ kĩ.

Ba mươi năm trước, người đàn ông này đã giấu 100,000 đô la Canada (tương đương gần 2 tỷ đồng) vào trong một cái ti vi.

Ba thập kỷ sau, các công nhân tại nhà máy tái chế ở Barrie, Ontario (Canada), đã tìm thấy số tiền được nhét vào đằng sau cái máy vô tuyến truyền hình. Họ đã mở tung cái máy hỏng và lấy ra những cọc tiền lớn.

Chuyện hy hữu: Quên chỗ giấu gần 2 tỷ đồng, 30 năm mới tìm lại được - Ảnh 2.

Các nhân viên một nhà máy tái chế đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra số tiền lớn trong chiếc ti vi.

Cảnh sát nói rằng người đàn ông đã “đoàn tụ” với số tiền khủng sau khi họ dò ra từ các số liệu ngân hàng kể từ năm 1985.

“Đây là một tình huống vô cùng đặc biệt khi một lượng tiền lớn đột nhiên bị mất mà không ai biết nó bị mất. Ông ấy thậm chí không hề nhớ ra khi cảnh sát ngồi trong nhà và nói về "chiếc hộp" giấu tiền đặc biệt của ông ấy. Trong đầu mình, ông tưởng nó vẫn nằm đâu đó trong nhà”, viên cảnh sát Nicole Rodgers nói với tờ Ottawa Citizen.

Rodgers cho biết thêm: “Ông ấy không có vẻ thiếu cẩn thận trong việc giữ tiền, chắc là ông ấy nghĩ rằng nó đang được cất giấu kín đáo ở chỗ nào đó”.

Chuyện hy hữu: Quên chỗ giấu gần 2 tỷ đồng, 30 năm mới tìm lại được - Ảnh 3.

Người đàn ông thậm chí không hề nhớ ra mình đã để tiền vào ti vi kể cả khi các sĩ quan cảnh sát đến hỏi chuyện.

Các nhân viên của nhà máy tái chế Nhà máy Điện Xử lí Đồ điện tử Thế giới (Global Eletric Electronic Processing, GEEP) tại Barrie đã tìm thấy số tiền vào ngày 13/1 năm nay.

Đem trả lại tiền là một hành động tốt đáng được tuyên dương. Rõ ràng, chẳng ai bắt những người công nhân ở nhà máy tái chế đem trả lại tiền cả.

Cảnh sát cho biết, người đàn ông, hiện đang sống khỏe mạnh tại một ngôi làng kế bên tên là Bolsover, đã "cảm thấy nhẹ nhõm và cực kì vui sướng" vì vụ phát hiện trên. Có lẽ để tránh việc này xảy ra lần nữa, lần tới ông ấy sẽ mua một cái ti vi mới, loại màn hình phẳng.

(Nguồn: Mirror)

Chia sẻ