Chuyện hai mẹ con chung một nhân tình

Linh (TH),
Chia sẻ

Đó chính là sự thật trần trụi của hai mẹ con người phụ nữ quyền lực Võ Tắc Thiên và con gái Thái Bình công chúa. Họ cùng có chung một nhân tình bí mật là vị hòa thượng Phùng Tiểu Bảo trong nhiều năm mà cả hai không hề hay biết.

Võ Tắc Thiên (625 - 705), tên thật là Võ Chiếu và còn được gọi là Võ Mỵ Nương. Bà là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc lấy cả hai bố con vua Đường (Đường Thái Tông và Đường Cao Tông). Bà đã trải qua hàng loạt vị trí như tài nhân, chiêu nghi, hoàng phi, hoàng hậu, hoàng thái hậu, thái thượng hoàng… Cao nhất phải kể đến công lập ra triều đại của riêng mình, nhà Võ Chu và xưng danh Hoàng đế.

Trong vô vàn những chuyện thị phi xoay quanh cuộc đời đầy quyền lực của vị nữ hoàng đế độc nhất này, không ít lần người ta nhắc đến những cuộc tình vụng trộm và cực kỳ "dâm đãng" của Võ Tắc Thiên. Trong đó có việc bà và con gái - công chúa Thái Bình có chung một nhân tình. Điều đặc biệt là nhân tình này lại là một hòa thượng.

Khoảng năm 637, Võ Tắc Thiên  được đưa vào hậu cung nhà Đường và trở thành phi tần của vua Đường Thái Tông. Lúc ấy, bà mới 14 tuổi nhưng đã nở nang, xinh đẹp và ăn nói trôi chảy. Vì vậy, ông vua háo sắc này dù tuổi đã ngoại tứ tuần lại không thiếu gì thê thiếp vẫn mê mẩn Võ Tắc Thiên.

Sử sách chép rằng sức hấp dẫn của một thiếu nữ đang tuổi xuân mơn mởn khiến vua yêu đến nỗi, trời vừa sắp hoàng hôn đã gọi Võ Tắc Thiên vào “hầu ngủ”. Nhà vua lo lắng thân thể thiếu nữ nhỏ bé của Võ Tắc Thiên không chịu nổi vóc dáng vạm vỡ của mình. Nhưng ngược lại, bà đã hiểu “phong nguyệt” nên không chút ngại ngùng.

Đến khi Đường Thái Tông bị bệnh nặng, Võ Tắc Thiên khéo léo dùng lời ngon ngọt xin được cắt tóc đi tu. Lý do của hành động này là theo lệ, khi nhà vua mất, các phi tần phải chết theo vua. Được vua đồng ý, bà rời cung vào chùa Cảm Nghiệp xuống tóc. Và ngay trong không khí linh thiêng của ngôi chùa, bà đã đem lòng yêu một chú tiểu có tên Phùng Tiểu Bảo.

Theo sử sách ghi lại, cả Phùng Tiểu Bảo và Võ Tắc Thiên đều là người không muốn xuất gia. Nhưng do hoàn cảnh nên cả hai đã gặp nhau tại nơi cửa Phật. Sự thanh vắng và buồn tẻ trong chùa đã khiến cặp đôi này trở nên thân thiết và quấn quýt với nhau như hình với bóng, tình cảm ngày càng sâu đậm.

Thái tử Lý Trị (tức Đường Cao Tông) sau khi lên ngôi Hoàng đế. Vì mê sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Võ Tắc Thiên nên vừa mãn tang cha ông đã nôn nóng đến chùa Cảm Nghiệp tìm Võ Tắc Thiên và hoài thai Thái tử. Sau đó Võ Tắc Thiên được hoàn tục, tiến cung, lập làm Chiêu Nghi, hiệu Thần phi.

Sự ra đi đột ngột của Võ Tắc Thiên đã khiến Phùng Tiểu Bảo hết sức bất ngờ và đau khổ. Vì vậy, hai người vẫn lén lút trốn gặp nhau. Thậm chí họ vẫn giấu vụng để được chung “chăn gối”.

Chuyện hai mẹ con chung một nhân tình 1
Hai mẹ con bà hoàng quyền lực Võ Tắc Thiên đều nằm trong danh sách nhân tình của Phùng Tiểu Bảo (Ảnh minh họa: Internet)

Để có thể qua lại với nhân tình một cách dễ dàng, Võ Tắc đã yêu cầu Tiểu Bảo hoàn tục và đưa vào cung. Nhưng điều khó khăn là Phùng Tiểu Bảo xuất thân quá thấp hèn, đưa một người như thế vào cung là chuyện không “quang minh chính đại”.

Để tránh sự dị nghị và nghi ngờ của mọi người trong cung, Võ Tắc Thiên đã giới thiệu đây là chú họ của con rể mình (chồng Thái Bình công chúa). Đồng thời thay tên đổi họ cho Phùng Tiểu Bảo thành Hứa Hoài Nghĩa.

Vốn là một kẻ háo sắc nên ngay sau khi vào cung Hoài Nghĩa đã cặp kè với rất nhiều tình nhân mới. Điều đặc biệt là trong số những nhân tình từ cao cấp đến thấp cấp của vị hòa thượng này có cả Thái Bình công chúa - con gái duy nhất của Võ Tắc Thiên với Hoàng đế  Đường Cao Tông.

Nhận được sự sủng ái quá đặc biệt của Võ Tắc Thiên, Hoài Nghĩa càng ngày càng ngang tàng, coi trời bằng vung, lợi dụng sự ân sủng của người tình để mưu lợi cá nhân.

Phải nói rằng, Hoài Nghĩa là chàng trai có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, tài ăn nói khéo léo và khả năng giường chiếu điêu luyện. Chính vì lẽ đó, chỉ sau vài lần gặp mặt, dù đã có chồng nhưng Thái Bình công chúa đã mê say và nhiều lần hai người "vụng trộm" với nhau.

Khi phát hiện ra chuyện tình này, Võ Tắc Thiên vô cùng tức giận bởi Hoài Nghĩa dẫu sao cũng chỉ là một tên “vô danh tiểu tốt” mà lại có thể cặp kè với cả hai mẹ con quyền thế. Từ đó, Võ Tắc Thiên quay sang căm ghét người tình.

Về phần Thái Bình công chúa, khi có nguồn tin mật báo rằng Hoài Nghĩa chính là người tình bí mật của mẹ, cô cũng phản ứng khá gay gắt. Vậy là hai mẹ con đồng lòng muốn hạ lệnh thủ tiêu nhân tình của mình.

Một ngày đẹp trời, khi Hoài Nghĩa vẫn đang say sưa giấc nồng bên gái đẹp, Võ Tắc Thiên cho quân ập đến và lôi ra pháp trường đánh đến chết. Sau đó, xác của Hoài Nghĩa còn bị đốt thành tro rồi vùi xuống bùn sâu. Theo các nhà sử học, đây là hành động nhằm che giấu vĩnh viễn sự thật trần trụi về mối tình của hai mẹ con với một cựu hòa thượng.

Người đời còn nhắc đến nhiều câu chuyện xung quanh các cuộc tình của người phụ nữ quyền lực Võ Tắc Thiên, trong số đó một phần do người đời thêu dệt, một phần là chuyện có thật. Vì thế, trong dân gian mới đồn, Võ Tắc Thiên là người có công đưa đất nước trở nên thái bình, hưng thịnh, nhưng cũng là người đàn bà hoang dâm vô độ lưu lại tiếng xấu cho muôn đời sau.



Chuyện tình của vũ nữ Hà thành với vua Bảo Đại
Chuyện hai mẹ con chung một nhân tình 2
Chia sẻ