Vợ ghen tuông lồng lộn vì chồng có người "đong đưa"

Hồng Lăng,
Chia sẻ

Sau này, mấy lần kiểm tra điện thoại chị đều thấy tin nhắn dào dạt tình cảm của cô gái đó vẫn "bắn" tới tấp vào máy chồng. Chị thấy hoảng rồi sinh ghen tuông.

Chồng "có người thích", vợ ghen tuông
 
Chị Ngàn (Trương Định, Hà Nội) không thể ngờ có một ngày anh chồng lười vô địch thiên hạ trong khoản tắm táp và làm việc nhà của mình lại là "chuẩn men" trong mắt một cô gái làm cùng công ty chồng.
 
Vậy là cứ lần nào chị nhăn mặt, bịt mũi chê chồng thì anh Thành lại nhí nhảnh đem tin nhắn trong điện thoại ra khoe vợ. Anh nói: "Em cứ chê anh đi, chồng 'dở' mà được hâm mộ như thế này sao?".
 
“Em sẵn sàng chờ anh đến cuối cuộc đời. Em biết mình là người đến sau nhưng ngay từ giây phút đầu gặp, anh đã làm trái tim em tan nát. Nếu kiếp này lỡ hẹn thì chờ anh kiếp sau” - giọng chồng to đọc dõng dạc khiến chị cũng khó chịu. 
 
Chị Ngàn rất xinh, lại đảm đang. Chẳng có việc gì trong nhà được tốt đẹp nếu không có tay chị động vào. Anh lúc nào cũng ngúng nguẩy: "Cũng bởi tại em chăm chỉ quá nên anh mới được thể càng lười hơn thôi mà".
 
Từ khi yêu, chị cũng tự hào mình vượt trội chồng về mọi mặt, từ sắc đẹp, gia đình, địa vị, sự nghiệp thế. Nhưng từ sau khi đọc những tin nhắn mà cô gái kia tán tỉnh chồng tại công sở khiến chị cũng lo lắng, đứng ngồi không yên. 
 
Vợ ghen tuông lồng lộn vì chồng có người "đong đưa" 1
Chị lo lắng mỗi khi anh đến công ty (Ảnh minh họa).
 
Trước thì chị còn cười khẩy: “Em tặng anh cho con bé ấy đấy, rước về là nó lại oán em thôi”. Sau này, mấy lần kiểm tra điện thoại, chị đều thấy tin nhắn dào dạt tình cảm của cô gái đó vẫn "bắn" tới tấp vào máy chồng. Chị thấy hoảng rồi sinh ghen tuông.
 
Thế là từ đó, cứ khi nào anh nổ máy định đi đâu là thấy chị lù lù ngồi đằng sau cười toe toét: “Em đi với”.
 
Trường hợp khác là nhà chị Thanh (Quận 5, TP HCM). Thấy chồng mình là anh Tuấn dạo này đổi khác, hay xức nước hoa hơn dù là ở nhà, chị Thanh thắc mắc thì anh trả lời: "Ờ thì cũng phải làm đẹp với vợ chứ! Mình xấu quá, hôi quá vợ đuổi ra khỏi nhà thì làm thế nào?".
 
Thế nhưng chuyện đâu có đơn giản như thế. Chị dễ dàng nhận ra mối quan tâm của chồng hướng vào đâu. Hàng xóm mới chuyển đến là một cô gái tên Quyên. Cô này xinh tươi, mơn mởn, gái 2 con rồi nhưng như mới ngoài 20 tuổi. Ba mẹ con sống với nhau ngay căn hộ sát nhà chị. Chồng Quyên là thủy thủ nên đi công tác biền biệt suốt.
 
Từ ngày Quyên chuyển đến, đàn ông trong khu phố (chồng chị không ngoại lệ) có chủ đề bàn tán rôm rả. Chị biết điều này, bởi không chỉ đám đàn ông mà Quyên cũng là chủ đề nóng của đám đàn bà con gái. 
 
Quyên xinh đẹp, gợi cảm, trẻ trung, ăn mặc mát mẻ. Điều đáng nói là Quyên rất bạo mồm, thấy ai là Quyên cũng vồn vã trêu đùa. Một lần thấy chị Thanh đi đổ rác, Quyên ra vỗ đét một cái vào mông chị: “Ôi, cong gớm, cong gớm”. Chị Thanh thì cười gượng gạo nhưng Quyên thì cười hô hố. 
 
Một lần chị Thanh cũng điếng người khi chồng mình cũng bị nàng này đá lông nheo: “Mắt anh đong đưa quá đi, của hiếm đấy! Vợ có ghen không? Em mà có chồng như anh là em ghen cho bằng chết”.
 
Anh Tuấn cũng cười kể lể với vợ và nhận xét "cô nàng này đáo để thật", nhưng chị Thanh cứ nghĩ chồng chắc "tởn" cô này lắm vì anh Tuấn thuộc típ tình cảm, lãng mạn... 

Thế nhưng, sau lần đó, anh Tuấn lại thấy hay hay. Anh năng đi làm về đúng giờ, ít bia bọt hơn để có thời gian "chém gió" với người đẹp hàng xóm. Thành ra, từ một người vô lo mà máu ghen tuông trong chị đã bốc lên ngùn ngụt từ lúc nào không hay.
 
Vợ ghen tuông ra tay quản chồng
 
"Chạy đi mua bao thuốc lá hay đem máy tính đi sửa, vợ cùng nằng nặc đòi theo sau. Thậm chí, có lần mấy thằng bạn thân chí cốt rủ đi chém gió nhưng vợ đòi đi. Lúc ấy thì thà ở nhà còn hơn” - anh Thành than thở.
 
Chưa hết, trước đây, ngày nào chị Ngàn cũng õng ẹo nhờ chồng đưa đón đi làm chỉ vì: “Tay em chai hết cả vì phải dắt xe máy rồi. Anh đèo em hàng ngày đi làm nhé”, thì giờ chị xung phong đón đưa anh đi mỗi ngày.
 
Chị cũng diện những bộ đồ nóng bỏng bắt mắt như thể “thị uy" với tình địch của mình ở công ty anh rằng: "Anh là hoa đã có chủ đấy nhé!”.
 
Thế mà cô em kia vẫn chưa tha cho anh, ngày nào cũng nhắn tin kể lể, hỏi han. Có lần, chị bắt gặp trong máy chồng tin nhắn: “Em nhìn thấy vợ anh rồi, sao chị ấy cứ suốt ngày đi cùng anh vậy?”.
 
Đến lúc này chị hết chịu nổi, lửa ghen tuông bốc lên, chị nhắn tin lại: “Em ơi, chị là vợ của anh ấy, chị đi suốt ngày với chồng chị có sao không em?”
 
Cô em kia sợ xanh mắt không dám ho he gì. Thế nhưng ngay sáng hôm sau, chồng chị gọi điện mắng mỏ: “Anh tin em thì anh kể cho nghe việc này, sao em lại nỡ mắng chửi khi người ta hỏi về công việc, dù sao đó cũng chỉ là một cô gái mới lớn. Việc em chửi rủa cô ấy đang ầm hết cả lên ở công ty anh rồi. Mặt mũi nào anh đi làm nữa?”.
 
Chị ú ớ chẳng biết giải thích thế nào vì ngoài câu nói kia thì chẳng có câu chuyện nào khác với cô gái ấy. Hóa ra cô gái kia cũng thuộc diện ghê gớm chứ không phải tay vừa. Nhưng chị quyết phải làm ra ngô ra khoai việc này. 
 
Chị nhắn tin cho cô gái kia rằng: "Lật bài ngửa nhé, em tử tế thì chị bỏ qua, còn em mà nhặng xị lên rồi vu oan như vừa rồi thì em xác định đi nhé. Chị lên gặp sếp em nói chuyện về việc em gây rối chồng chị". Chưa đầy 3 giây sau, cô gái kia gọi điện mong chị... tha cho.
 
Còn chị Thanh mỗi chiều về nhà, không chỉ một lần mà rất nhiều lần chị thấy chồng đang hót như khướu bên nhà hàng xóm. Lúc thì anh Tuấn bảo chạy sang giúp cô ấy sửa ống nước, lúc thì sửa đường điện... 

Một ngày, chị khó chịu tức tối ra mặt khi thấy chồng xức nước hoa trước khi đi thay hộ bóng đèn cho nhà hàng xóm. Chị lao tới giật lấy chai nước hoa rồi vứt xuống sàn, gào lên mắng chồng.
 
Nhưng anh cứ một mực chối đây đẩy bảo: “Ba mẹ con họ sống không có đàn ông thì mình giúp họ mấy việc nặng nhọc cũng là làm phúc chứ sao? Em chỉ giỏi nghĩ xa xôi...”.
 
Chị Thanh gầm gừ trong cơn ghen tuông: "Tôi còn thấy một lần nữa ông le te sang đó thì ông đi hẳn đấy nhé".
 
Biết vợ nói là làm, anh Tuấn im thin thít.



Có người phụ nữ suốt ngày ghen lồng ghen lộn vì chồng tha hồ thể hiện sự đáng yêu với đàn bà thiên hạ, nhiệt tình đến mức nhiều khi quên mất vợ đang cặm cụi làm lụng ở nhà.
Vợ ghen tuông lồng lộn vì chồng có người "đong đưa" 2
Chia sẻ