Chuyện đời bất hạnh của 3 mẹ con sống dựa vào máu của người khác

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Cứ đều đặn 2 tháng một lần, 3 mẹ con chị Dần lại đến bệnh viện mua máu truyền vào cơ thể để duy trì sự sống.

Ngoài 30 tuổi, người phụ nữ mắc bệnh thiếu máu huyết tán mới may mắn tìm được hạnh phúc cho cuộc đời mình. Hai cô con gái lần lượt chào đời chưa được bao lâu thì phải gánh chịu bất hạnh vì cùng chung căn bệnh hiểm nghèo giống mẹ. 

3 mẹ con cùng chung căn bệnh hiểm nghèo

Chị Ngân Thị Dần (44 tuổi, ngụ bản Lằng Cằng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) ngồi lặng bên giường bệnh. Tay phải của chị đang được y tá lấy ven để truyền máu vào cơ thể nhưng dường như chị không mấy để ý. 

Khuôn mặt chị không rời mắt khỏi hai cô con gái đang nằm trên giường bệnh. Sau khi lấy ven truyền máu cho người mẹ, nữ y tá lại tiếp tục lấy ven, lần lượt truyền máu cho hai đứa con chị Dần. Đã quá quen thuộc với việc tiêm truyền tại bệnh viện nên hai chị em bé Vi Trà Vinh (11 tuổi) và Vi Thị Thu Nguyệt (8 tuổi, con gái chị Dần) không hề tỏ ra lo sợ hay đau đớn.

Chuyện đời bất hạnh của 3 mẹ con sống dựa vào máu của người khác - Ảnh 1.

3 mẹ con chị Dần trong một lần truyền máu tại bệnh viện

Chị Dần phát hiện mắc phải căn bệnh thiếu máu huyết tán từ năm 18 tuổi. Những lúc phát bệnh, cơ thể của chị thường mệt mỏi, da xanh xao, khó thở, ngất xỉu liên tục. Đi thăm khám, bác sỹ cho biết đây là một căn bệnh hiểm nghèo, muốn chữa khỏi chỉ có cách duy nhất là thay tủy, thế nhưng chi phí cho ca phẫu thuật rất cao, lên đến hàng tỉ đồng. Gia đình thuần nông nghèo khó, chị Dần đành nuốt nước mắt, chấp nhận số phận. Để duy trì sự sống của mình, cứ đều đặn hai tháng một lần, chị lại đến bệnh viện mua máu truyền vào cơ thể.

Chuyện đời bất hạnh của 3 mẹ con sống dựa vào máu của người khác - Ảnh 2.

Bé Tuyết bị bệnh thiếu máu huyết tán từ năm lên 2 tuổi. Một năm sau thì người chị hiện cùng chung số phận.

Cũng vì bệnh tật mà chị không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình vì sợ trở thành gánh nặng cho người khác. Mãi đến khi ngoài 30 tuổi, chị được anh Vi Văn Sáu (42 tuổi) đồng cảm, nguyện gắn bó cả cuộc đời với người phụ nữ bất hạnh này. Khát khao có một mái ấm gia đình như bao người phụ nữ khác, được làm vợ, làm mẹ, chị Dần đã vượt qua bao rào cản từ phía gia đình, bạn bè để nên duyên vợ chồng với anh Sáu.

Tình yêu của họ đơm hoa kết trái khi hai cô con gái Vinh và Nguyệt lần lượt chào đời. Thế nhưng, niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai họa ập đến.

Khi bé Nguyệt lên 2 tuổi, nhận thấy con có những biểu hiện bất thường như thường xuyên sốt nhẹ, da xanh xao, khó thở, biếng ăn. Vợ chồng chị Dần đưa con đi thăm khám thì chết lặng khi nghe bác sỹ kết luận cùng mắc chung căn bệnh giống mẹ. Cũng từ đó, cứ hai tháng một lần, căn bệnh của hai mẹ con tái phát, luân phiên nhau tới bệnh viện truyền máu.

Chuyện đời bất hạnh của 3 mẹ con sống dựa vào máu của người khác - Ảnh 3.

Căn nhà tranh vách nứa của gia đình chị Dần

Một năm sau đó, hi vọng cuối cùng vụt tắt khi cô con gái lớn cũng phát hiện cùng chung số phận giống mẹ và em gái.

"Tôi đã rất sốc khi lần lượt phải đón nhận tin dữ. Ông trời không có mắt, chẳng chịu chừa cho tôi một đứa khỏe mạnh, bắt chúng phải chịu chung số kiếp như mẹ. Đời chúng còn quá dài mà tương lai mờ mịt quá. Căn bệnh nhà giàu này mẹ con tôi biết làm sao mà chống chọi nổi đây", nhìn hai đứa con, chị Dần khóc nghẹn.

Thảm cảnh gia đình

Cả gia đình chị Dần gồm 5 người thì chỉ mình anh Sáu là bình thường, khỏe mạnh và cũng là lao động duy nhất trong gia đình. Ngoài 3 mẹ con chị Dần bệnh tật, anh Sáu còn phụng dưỡng người mẹ già hơn 80 tuổi, mù mắt, ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Chuyện đời bất hạnh của 3 mẹ con sống dựa vào máu của người khác - Ảnh 4.

Dù bệnh tật nhưng hai chị em Vinh rất ngoan và ham hoc

Chị Vi Thị Hương (trưởng bản Lằng Cằng) cho biết, kinh tế gia đình chị Dần phụ thuộc vào hai sào rẫy trồng ngô, sắn, để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, anh Sáu phải làm thuê làm mướn khắp nơi, hi vọng có tiền để vợ con đi tiếp máu theo định kỳ. Chị Dần bệnh tật nên chỉ loay hoay quanh nhà phụ nội trợ, chăm sóc hai con và mẹ chồng già yếu. Khó khăn, thiếu thốn đủ bề nên đến tận bây giờ, họ vẫn ở trong căn nhà tranh vách nứa, trống trước hở sau.

Chuyện đời bất hạnh của 3 mẹ con sống dựa vào máu của người khác - Ảnh 5.

Chị Dần buồn bã chia sẻ bệnh tật của 3 mẹ con

Cũng vì bệnh tật mà suốt nhiều năm qua, cứ đều đặn hai tháng, 3 mẹ con chị Dần lại đưa nhau đến bệnh viện truyền máu một lần. "Mỗi lần đi viện truyền máu cho 3 mẹ con hết 4 triệu đồng. Con út của tôi bệnh nặng hơn nên mỗi khi phát bệnh, nếu không đưa đi bệnh viện kịp thời là rơi vào trạng thái hôn mê sâu, phải cấp cứu nhiều ngày mới qua cơn nguy kịch. Cũng vì ác cảm, lo sợ bệnh tật nên mãi đến tận bây giờ, vợ chồng tôi không dám sinh thêm nữa", chị Dần thở dài, đau đớn.

Chuyện đời bất hạnh của 3 mẹ con sống dựa vào máu của người khác - Ảnh 6.

Gia đình chị Dần là một trong những hộ nghèo triền miên của xã

Được biết, dù bệnh tật nhưng chị em Vinh rất ngoan và học rất giỏi. Hết hè năm nay Vinh lên lớp 6, Tuyết lên lớp 3. Vì ốm đau, nằm viện suốt, sợ không theo kịp bạn bè nên dù nghỉ hè, hai chị em Vinh vẫn cố gắng học bài.

Chuyện đời bất hạnh của 3 mẹ con sống dựa vào máu của người khác - Ảnh 7.

Ám ảnh bệnh tật, chị Dần không dám sinh thêm

Hỏi về ước mơ của mình, Vinh buồn bã nhìn mẹ, nhìn em gái rồi ngước khuôn mặt ngấm lệ nhìn bà nội mù lòa đang ngồi lặng lẽ trên giường chia sẻ: "Cháu ước học thật giỏi để sau này trở thành bác sỹ, chữa bệnh cho bà, cho mẹ, cho em và cho cả bản thân mình. Cháu muốn học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để xây căn nhà mới. Căn nhà của gia đình cháu dột nát hết rồi".

Mọi giúp đỡ hảo tâm cho mẹ con chị Dần xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Ngân Thị Dần, bản Lằng Cằng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 01628899133.

Hoặc STK của chị Ngân Thị Nam (em chị Dần): 3601205138961, ngân hàng agribank, chi nhánh TP. Vinh. ĐT: 0974188213.


Chia sẻ