Rủ bạn trai đi ship hàng cùng, cô nàng cay đắng khi người yêu bỏ mình "cua" khách

Chu NF,
Chia sẻ

Để tiết kiệm chi phí thì nhiều chị em bán hàng online thường nhờ chồng hoặc người yêu đi ship hàng hộ. Và cũng chỉ vì như thế mà cô gái này đã bị người yêu bỏ để "cua" khách hàng.

Những năm trở lại đây, bán hàng online là một hình thức gia tăng thu nhập được nhiều chị em áp dụng. Từ chị em văn phòng đến các mẹ bỉm sữa đến các bạn sinh viên đều có thể làm được. Vì thế mà vô hình chung các anh chồng hay người yêu cũng bị cuốn vào khi các chị em nhờ lấy hàng hay ship hàng.

Rủ bạn trai đi ship hàng cùng, cô nàng cay đắng khi người yêu bỏ mình cua khách - Ảnh 1.

Nhiều chị em thường "tận dụng" người yêu hoặc chồng như một shipper. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng bán hàng online cũng có những chuyện dở khóc dở cười. Đó có thể là khi gặp khách hàng "củ chuối", sau khi đã được tư vấn rất kỹ càng và nhiệt tình nhưng lại tỏ thái độ hờ hững hay "biệt tăm", đặt hàng theo hình thức trả tiền sau nhưng khi nhân viên bưu điện giao hàng gọi điện lại không nghe máy,… Tuy nhiên gặp tình huống oái oăm như cô nàng dưới đây thì thực sự hiếm có.

Mới đây, trên một diễn đàn dành cho hội chị em, một cô gái bán hàng online đã chia sẻ câu chuyện của mình khiến nhiều người chú ý. Theo tâm sự, cô đã bán hàng online khá lâu rồi. Người yêu cô cũng thỉnh thoảng giúp đỡ trong việc ship hay giao hàng cho khách. Và trong một lần như thế, anh chàng người yêu của cô đã "say nắng" khách mua hàng nên quyết định chia tay cô.

Nguyên văn câu chuyện buồn của cô gái:

"Ai cho em lời khuyên với ạ. Em suy sụp lắm rồi. Chuyện là em bán hàng online mấy cái quần áo ý ạ. Em có quen với 1 anh hơn em 3 tuổi bọn em quen nhau được 2 năm rồi ạ. Sinh nhật các thứ anh ý đều mua quà cho em và ngược lại. Nói thật thì khi yêu em cũng không tiếc cái gì đâu ạ. Tính cả 2 đứa em thoải mái lắm ạ. Thỉnh thoảng anh ý đèo em đi ship xong rẽ đi ăn luôn. Bám nhau kinh lắm ạ. Tối toàn ngồi nói chuyện với nhau đến tận 1-2h sáng mới lục đục đi ngủ.

Hôm ý thật sự chẳng hiểu tại sao, em với anh ý đi ship cho 1 bạn. Lúc ý em với anh ý đi ship cho nhiều bạn lắm ạ, trai có, gái có. Hôm ý đi ship xong về anh ý dở chứng, xoá biệt hiệu, xoá màu các thứ, đổi luôn cả mật khẩu. Em có hỏi tại sao thì anh ý chỉ bảo là mệt mỏi và chán em. Thế rồi bọn em chia tay.

Tính đến nay là tròn 1 tuần rồi ạ. Nhưng cái đằng sau nó mới sốc. Hôm vừa rồi em thấy khách của em chụp ảnh đi xem phim hôn hít các kiểu tag cả người yêu của em vào. Em tò mò nên là vào bình luận thì thấy xưng vợ chồng các kiểu, thật sự em nản lắn rồi.

Chia tay vô lí như vậy thì đau lắm ạ. Mọi người cho em lời khuyên với!"

Rủ bạn trai đi ship hàng cùng, cô nàng cay đắng khi người yêu bỏ mình cua khách - Ảnh 2.

(Ảnh chụp màn hình)

Ngay lập tức chia sẻ của cô gái này nhận được sự đồng cảm của hội chị em, đặc biệt là những người cũng bán hàng online. Đa số ý kiến đều cho rằng cô gái nên cảm thấy may mắn vì đã nhận ra được bộ mặt thật của chàng trai này sớm hơn:

- Ôi, loại này bỏ được là may rồi em ơi! Không có gì phải tiếc hết.

- May mà còn nhận ra sớm đấy ạ. Nên cảm thấy may mắn đi bạn ạ. Đừng tiếc nuối làm gì.

- Mình thấy có gì vô lý đâu. Rõ ràng là người yêu bạn bị "cảm nắng" cô khách hàng kia rồi. Tình yêu không mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác. Loại đấy không phải tiếc nhé!

- Thấy buồn thấy đau thấy cay cú thì cứ khóc. Khóc xong còn ấm ức thì khóc tiếp xong rồi nghỉ. Thằng đó có đáng để mình tự làm khổ mình vậy không? Còn đau thì cố tìm thứ gì mình thích mình làm cho quên đi.

Nhiều người thì hài hước:

- Ship hàng ship luôn cả người yêu.

- Bán hàng khuyến mãi người yêu. Như thế này thì ai cũng muốn mua hàng của bạn hết thôi!

Và hội phụ nữ kinh doanh qua mạng cũng tự rút ra bài học cho bản thân:

- Kinh nghiệm rút ra là không cho người yêu đi ship hàng cùng.

- Chồng mình cũng đi ship hàng cho mình. Chắc phải xem xét kĩ hơn rồi.

Nếu đây là một câu chuyện có thật thì thực sự là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Bán hàng online cũng tốt, tăng thêm thu nhập lại càng tốt. Thế nhưng mất luôn cả người yêu thế này thì có vẻ không được tốt lắm nhỉ?  

Chia sẻ