Chuyện tình cổ tích thời hiện đại của "Lọ Lem có con mọn" và chàng tỷ phú người Anh: Tình yêu không vụ lợi sẽ nhận quả ngọt mà thôi

Bài viết: Thanh Ba/ Thiết kế: Hà Mĩ,
Chia sẻ

Lúc tán tỉnh, Mark chỉ tặng Nhung móc đeo chìa khóa, quyển sổ, khăn tay. Tới lúc yêu sâu đậm hơn, chàng mới biến cô thành nàng công chúa với nhẫn kim cương Cartier, túi Hermes, xế sang Range Rover, Porsche (màu trắng như nàng muốn), biệt thự ở đảo Cyprus…

Bất cứ ai biết về câu chuyện tình của Nhung và Mark hẳn đều đồng ý rằng, chuyện tình yêu của họ tựa như cổ tích giữa đời thực. Câu chuyện cổ tích ấy, được viết lên từ sự run rủi của duyên phận và tình cảm không toan tính của họ.

Chuyện cổ tích thời hiện đại của "Lọ Lem có con mọn" và chàng tỷ phú người Anh: Tình yêu không vụ lợi sẽ nhận quả ngọt mà thôi - Ảnh 1.

Năm 2011, Nhung lúc đó đang là nhân viên văn phòng của một công ty mành rèm xuất khẩu còn Mark là một doanh nhân người Anh, đối tác của công ty cô. Mark tới Việt Nam làm việc, và từ cái nhìn đầu tiên đã để ý đến cô gái xinh xắn và nhanh nhẹn này, bởi Nhung cho anh một cảm giác thân thuộc chưa từng có. 

Đến khi sếp Nhung giới thiệu Nhung là một trong 2 nhân viên của công ty vừa sinh em bé, Mark cầu trời không phải là cô. Cuối cùng thì đành thất vọng ngồi im, thở khẽ bởi biết người con gái khiến anh xao động từ cái nhìn đầu tiên là "hoa đã có chủ". Nhung vì đang là phụ nữ có gia đình nên ngoài công việc ra không có nhiều ấn tượng về Mark. Dĩ nhiên, cô gái sinh năm 1986, đã có chồng và con nhỏ càng không hề hay biết trong một bức ảnh tập thể anh có được, anh đã lặng lẽ cắt riêng hình cô để giữ lại.

Chuyện cổ tích thời hiện đại của "Lọ Lem có con mọn" và chàng tỷ phú người Anh: Tình yêu không vụ lợi sẽ nhận quả ngọt mà thôi - Ảnh 2.

Năm 2013, lần thứ 2 họ gặp nhau là khi Nhung được sếp giao nhiệm vụ đi đón Mark ở sân bay. Khi ấy Nhung không biết chút tiếng Anh nào nên đành học cấp tốc, ghi vào sổ vài câu giao tiếp cơ bản để sử dụng cho đỡ quê. Lúc này, vì công việc nên họ có nhiều thời gian ở gần nhau hơn. Khi biết Nhung giờ đây đã là single mom, Mark nhanh chóng tiếp cận cô nhiều hơn và tìm cách để đẩy mối quan hệ tiến xa. Biết Nhung không nói được tiếng Anh nên Mark đã chuẩn bị sẵn từ điển tiếng Việt, rồi lấy cớ muốn học tiếng Việt để được rút ngắn khoảng cách với người con gái anh thương.

Sau khi thấy mình đã có "cửa" để bước vào trái tim cô gái anh đã cảm mến từ 2 năm trước, khi về nước Mark chủ động xin số điện thoại và email của Nhung. Cả hai chat với nhau hàng ngày. Nhung với vốn tiếng Anh ít ỏi, vừa phải dùng từ điển để tra kết hợp với Google dịch. Nhưng dần dần, từ một người mù tịt tiếng Anh, chỉ sau 1 thời gian giữ liên lạc, cô đã có vốn ngoại ngữ đủ để cả 2 hiểu nhau. Hơn hết, từ một phụ nữ có đôi chút mặc cảm về bản thân, về chuyện đổ vỡ vừa qua, trước những lời khen ngợi, sự chân thành, ấm áp của Mark, cô đã lấy lại được sự tự tin và trái tim đã rung lên những nhịp điệu thuở nào.

Nhung bảo cô đã qua một lần đổ vỡ nên chỉ trái tim chân thành mới thực chạm đến cảm xúc của cô còn mọi tính toán lựa chọn lúc này đều vô nghĩa. Nhận lời yêu Mark, Nhung chỉ biết Mark là doanh nhân chứ không biết anh giàu như thế nào. Điều khiến cô thực sự bị chinh phục chính là con người của Mark. Thứ cô coi trọng hơn tất thảy là sự chân thành và thứ cô cần nhất lúc bấy giờ vẫn là tình yêu, một thứ tình cảm nồng cháy sưởi ấm trái tim giá lạnh. Mark có tất cả những điều cô cần.

Chuyện cổ tích thời hiện đại của "Lọ Lem có con mọn" và chàng tỷ phú người Anh: Tình yêu không vụ lợi sẽ nhận quả ngọt mà thôi - Ảnh 5.

Nhung vẫn nhớ những ngày đầu mới yêu nhau, Mark luôn nắm chặt tay cô như kiểu: "Bắt được em rồi, anh sẽ không bao giờ buông tay ra đâu". Điều này đã tiếp thêm động lực và sự tự tin cho Nhung, để cô không còn cảm thấy rào cản ngôn ngữ là khó khăn cũng như nghi ngờ tình cảm của chính mình nữa.  

Nói về những điều ngọt ngào Mark làm cho mình, Nhung kể: "Khi cùng anh đi công tác nước ngoài, dù mưa rét hay vừa check in khách sạn sau 1 chuyến bay dài hoặc kể cả khi trời tối muộn rồi, nhưng nếu mình nói muốn ăn hoa quả là anh sẵn sàng lao ra ngoài đường tìm mua bằng được cho mình ngay lúc đấy. Anh ấy cũng luôn cho mình cảm giác tin tưởng tuyệt đối về sự chung thủy. Tuy cũng có lúc có giận hờn nhưng thường anh ấy sẽ luôn là người làm lành luôn, không bao giờ để qua ngày".

Có được trái tim yêu nhiệt thành của anh chàng doanh nhân ngoại quốc, đôi khi Nhung vẫn nghĩ: "Mình không nghĩ rằng mình lại may mắn đến thế vì nhan sắc và tài năng của mình đều có hạn, thật sự không có gì nổi bật. Nhưng có lẽ anh ấy cảm nhận được phần nào sự lương thiện của mình chăng?"

Về phần Mark, vốn là một doanh nhân thành đạt, ga lăng phong độ nên rất nhiều cô gái trẻ chạy theo nhưng anh chỉ phải lòng một cô nhân viên văn phòng bình dị tại Việt Nam. Mark thú nhận anh ấy không thể thích ai cho đến khi gặp Nhung. Mark từng nói: "Tới khi thấy em, anh mới tìm được một điều gì đó mà anh đang muốn tìm"

Chuyện cổ tích thời hiện đại của "Lọ Lem có con mọn" và chàng tỷ phú người Anh: Tình yêu không vụ lợi sẽ nhận quả ngọt mà thôi - Ảnh 7.

Sau tất cả những điều ngọt ngào bên nhau, Mark đã quyết định về Việt Nam sống cùng mẹ con Nhung. Trong hôn lễ xa hoa, chú rể sau khi bày tỏ tình yêu với cô dâu, bỗng dưng làm cả hội trường chết lặng vì thú nhận ngoài cô dâu, anh còn yêu một người con gái Việt nữa. 

Khoảnh khắc Mark quay người, cúi xuống, cầm tay cô con gái riêng 8 tuổi của vợ nói: "Đây, cô ấy đây. Và con gái à, có thể cho ta được cưới mẹ của con và chăm sóc thương yêu mẹ con đến hết đời không?" và tiếng trả lời: "Yess...Pleaseeeee...." của cô bé cất lên, cả hội trường đã vỡ òa vì những tràng vỗ tay tán thưởng... tiếng huýt sáo, tiếng hú hét vì hạnh phúc.

Chuyện cổ tích thời hiện đại của "Lọ Lem có con mọn" và chàng tỷ phú người Anh: Tình yêu không vụ lợi sẽ nhận quả ngọt mà thôi - Ảnh 9.

Tuyệt vời hơn cả là trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, phía dưới sân khấu có nguyên một hàng ghế là gia đình nhà chồng cũ cũng đang mỉm cười hạnh phúc. Họ chúc phúc cho cô dâu tuyệt vời ngày hôm nay. Bố của cô bé, chồng cũ của cô dâu đang ngồi đó và ngắm mẹ của con mình được một lần nữa bên bến bờ yêu thương. 

Ngoài đám cưới tại Việt Nam, Nhung và Mark còn có lễ cưới lung linh và lãng mạn khác ở nước ngoài. Chú rể Mark chỉ nói tổ chức một "bữa tiệc nhỏ" mà âm thầm hô biến thành đám cưới lộng lẫy hiếm có ở đảo Cyprus, bắn pháo hoa ngợp trời. Tất cả chỉ vì có lần Nhung nói: "Em rất thích cùng anh ngắm pháo hoa đêm giao thừa" nên trong đám cưới lần thứ 2, Mark đã "lén lút" tổ chức luôn màn bắn pháo hoa khiến cô dâu chỉ biết rơi nước mắt vì hạnh phúc. 

Chuyện cổ tích thời hiện đại của "Lọ Lem có con mọn" và chàng tỷ phú người Anh: Tình yêu không vụ lợi sẽ nhận quả ngọt mà thôi - Ảnh 10.

Dù vậy, với Nhung điều cô hài lòng nhất về Mark không phải vì chàng ga lăng, yêu chiều cô hết mực mà là vì cô đã cảm thấy mình tìm được một người đàn ông cực kỳ chung thủy. Ở bên anh, cô không phải lo chồng mình có mối bận tâm nào bên ngoài cả. 

Nói về chồng, Nhung tự hào thốt lên: "Anh ấy là một người đàn ông vô cùng đặc biệt. Nói có thể nhiều người không tin, nhưng sự thực không phải mình chọn anh ý vì anh giàu đâu. Tính mình có sao cũng được. Giàu hay nghèo chỉ vợ chồng hạnh phúc là mình thỏa mãn rồi. Thế nhưng mình lại may mắn gặp được một người đàn ông nhiều hơn thế".

Một điều tuyệt vời không kém khác là Mark rất tốt bụng, anh yêu thương và chăm sóc Nhung, con gái, và gia đình Nhung một cách rất chân thành và chu đáo. "Ai chơi cùng vợ chồng mình sẽ biết anh ấy chiều mình một cách vô điều kiện. Dù bận rộn công việc anh vẫn dành cả thời gian không chỉ cho vợ mà cả những người thân yêu của vợ. Với con gái mình, anh ấy cũng luôn lựa chọn những gì tốt nhất. Mình cảm ơn ông trời ghê lắm vì đã mang đến cho mình một người đàn ông tuyệt vời đến thế". 

Chuyện cổ tích thời hiện đại của "Lọ Lem có con mọn" và chàng tỷ phú người Anh: Tình yêu không vụ lợi sẽ nhận quả ngọt mà thôi - Ảnh 12.

Đến hiện tại, dù bên nhau được 6 năm nhưng Mark luôn "ăn gian" nói rằng anh đã yêu cô được 8 năm, bởi tình yêu đó đã đến từ cái nhìn đầu tiên. Còn Nhung từ lúc yêu cho đến lúc kết hôn với Mark chỉ có mật ngọt, chưa từng nếm thứ vị cay đắng nào khác.

"Chồng mình không giấu giếm mình điều gì. Cái gì thuộc về anh cũng là thuộc về 2 vợ chồng. Sau khi cưới về tinh thần vật chất đôi mình vẫn không có gì thay đổi. Điều thay đổi duy nhất là tình cảm vợ chồng khăng khít hơn mà thôi. Vì từ khi yêu và cưới mọi chuyện hầu như đều do cả hai bàn bạc và quyết định. Anh ấy rất tôn trọng quyết định của mình. Từ lúc còn yêu chúng mình đã vun đắp cho tổ ấm, chứ không phải đợi đến ngày cưới mới thực hiện điều đó", Nhung tâm sự.

Chuyện cổ tích thời hiện đại của "Lọ Lem có con mọn" và chàng tỷ phú người Anh: Tình yêu không vụ lợi sẽ nhận quả ngọt mà thôi - Ảnh 13.

Nhung vốn không phải là người đặt nặng vật chất, khi yêu Mark, cô cũng xác định rõ việc sòng phẳng về kinh tế. Khi mới yêu, đi nước ngoài cùng nhau, cần mua gì là Nhung chủ động tự sắm cho mình. Anh có rủ mua món này món kia cô cũng thường từ chối. Vì thế, Mark thường tặng Nhung những món quà có giá trị tinh thần nhiều hơn như móc đeo chìa khóa có hình trái tim, ví đựng hộ chiếu có tên Nhung, khăn tay, đồng hồ dùng loại đồng hồ thời trang giá chỉ 200$ nhưng có 2 múi giờ Việt Nam và Anh... Tất cả các món quà nhỏ nhưng ý nghĩa thì đủ khiến Nhung cảm động. 

Thế nên sau giai đoạn tinh thần ấy, đến lúc yêu nhau đủ để chia sẻ về tình hình tài chính, chẳng giấu giếm điều gì nữa, Nhung đã rất bất ngờ khi biết Mark không chỉ là một doanh nhân giàu có mà còn là một tỷ phú. Dù anh không cố ý thử lòng cô nhưng khi thấy một cô gái không có sự tính toán nào về kinh tế, cực kỳ trong sáng, nhân hậu như Nhung, anh rất tự nguyện biến các món quà tinh thần thành siêu vật chất, đối đãi với cô như thể nàng là một công chúa, chẳng tiếc bất cứ thứ gì.

Giờ Mark thường chiều vợ bằng những món quà sang xịn, nhỏ thì như nhẫn kim cương Cartier, túi Hermes, lớn hơn thì siêu xe Range Rover, Porsche, biệt thự ở đảo Cyprus... Nàng nhiều lúc cũng bảo "Thôi không cần đâu anh" nhưng chàng thì nhất thiết thiết tha "Em xứng đáng với nó" và nếu vợ không nhận là không vui. 

Vật chất chỉ là vật chất, nhưng nhiều khi cũng là cách thể hiện tình yêu. Mark lấy việc tặng quà cho Nhung làm niềm vui vậy, nếu không tặng được cái gì là buồn ra mặt. Nhung kể đi đâu chồng mình cũng chỉ rình rình kéo vợ đi shopping rồi khen cái này đẹp, cái kia đẹp, hợp với vợ lắm. 

Chuyện cổ tích thời hiện đại của "Lọ Lem có con mọn" và chàng tỷ phú người Anh: Tình yêu không vụ lợi sẽ nhận quả ngọt mà thôi - Ảnh 15.

Có ai đó bảo một ông chồng tỷ phú chắc chỉ biết thể hiện tình cảm bằng cách rút ví. Nhưng Nhung lại có được nhiều hơn thế. Ngoài tặng vợ những món quà từ tinh tế đến xa xỉ, Mark còn luôn dành cho Nhung những lời nói lãng mạn, nói những lời ca ngợi vợ mỗi ngày. Anh thậm chí còn quan tâm đến những mong ước của Nhung rất chu đáo.

Chẳng hạn như sau khi mua nhà ở đảo Cyprus, có lần thay vì đưa vợ đi cùng như mọi khi, Mark đã đi một mình từ trước để trồng hoa hồng, trồng cam, nhằm đợi một ngày rước nàng sang đã có một vườn toàn cam là cam, còn xung quanh nhà thật nhiều hoa hồng đúng như ý cô.

Được chồng chiều, Nhung thừa nhận "Có 1 thời điểm, mình thấy mình hư đi thật, cái gì cũng thích. Nhẫn kim cương, xe đẹp, túi Hermes... chính là thời gian mình "hư" đi nhưng chồng mình luôn chiều, còn khích lệ mình chọn loại gì cao cấp hơn. Khi anh ấy chẳng tiếc mình bất cứ thứ gì, luôn đáp ứng vật chất cho mình một cách vô điều kiện thì đến bây giờ mình thực sự không còn quá tha thiết vật chất nữa. Hiện tại, mình chỉ nghĩ đến khu vườn anh ấy đang ươm có nhiều hoa hồng và trái cam ngọt thơm thôi. Và tất nhiên là chỉ cần anh ấy thôi, một người chồng luôn yêu mình vô điều kiện".

Kết

Phụ nữ sau đổ vỡ thường mất tự tin vào bản thân mình, hay hoang mang hoài nghi tất cả. Nhưng câu chuyện tình siêu cổ tích của Nhung có lẽ sẽ là động lực để chị em tin rằng hạnh phúc chẳng bao giờ kết thúc nếu mình cứ sống thiện lương và nhân ái.

Không phải ai cũng có thể gặp được một chàng hoàng tử vừa là tỷ phú vừa ga lăng vừa có trái tim yêu nồng nàn như Mark, nhưng chắc chắn sẽ có một người phù hợp với bạn, anh ấy đang chờ bạn ở ga tiếp sau. 

Chuyện cổ tích thời hiện đại của "Lọ Lem có con mọn" và chàng tỷ phú người Anh: Tình yêu không vụ lợi sẽ nhận quả ngọt mà thôi - Ảnh 17.

 Hoặc ngay cả khi nhiều ga đi qua vẫn chưa thấy chàng, thì hãy tận hưởng hoa thơm cỏ ngọt trên đường đi. Hạnh phúc có khi chẳng phải là một thiên tình sử như cổ tích mà có thể chỉ là những điều ngát thơm bạn có thể cảm bằng… trái tim nhân ái của chính mình.

Photo: Mr Lee, Thái Phạm

Chia sẻ