Mỗi tuần 1 chuyện:

Chuyện cô con gái muốn kén chồng cho mẹ

Lê Nhi,
Chia sẻ

Là một người con gái đã có gia đình riêng, chị vẫn canh cánh nỗi lo lắng cho người mẹ hiền đã ly hôn của mình. Và chị đã đăng tải trên các diễn đàn chị em mong nhận được nhiều lời mách nước về một người đàn ông tốt để tìm cho mẹ.

Đồng Thạch Thảo (27 tuổi, nhân viên của công ty Orion Vina) chia sẻ rằng vì biết rõ mẹ chị đã từng trải qua nhiều biến cố của cuộc sống gia đình cho nên chị chưa bao giờ ngừng lo lắng cho mẹ là Vũ Kim Dung (50 tuổi, cấp dưỡng trường Tiểu Học Tô Hiệu). Hiện vợ chồng chị đang sống tại Thanh Xuân, Hà Nội. Còn mẹ đẻ chị đang sống tại thành phố Hải Dương.

Hãy cùng trò chuyện với người con gái hiếu thảo ấy để hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình cũng như ước nguyện tìm được cho mẹ một người đàn ông tốt của chị.

Chào Thảo, là một phụ nữ đã có gia đình, tại sao đến giờ Thảo lại nảy ra ý nghĩ muốn tìm một người đàn ông tốt, đáng tin tưởng để làm chỗ dựa cho mẹ đẻ của mình? Thảo đã có ý nghĩ này lâu chưa? 

Trước đây, khi chưa lấy chồng, dù mẹ con mình khá khắc khẩu nhau nhưng trong lòng mình vẫn rất thương mẹ. Tuy nhiên, sau khi lấy chồng và sinh con đầu lòng, mình bắt đầu nghĩ và thương mẹ nhiều hơn.

Trưởng thành hơn, mình càng hiểu rất rõ những vất vả mẹ đã từng trải qua. Mình cũng thấy thương mẹ những ngày lễ Tết thui thủi một mình khi con gái đã lấy chồng xa nhà. Từ ngày con gái lấy chồng, một mình mẹ đón năm mới, việc gì mẹ cũng lủi thủi một thân một mình trong khi bản thân mình thì có chồng con ở cạnh. 

Mình thương mẹ và biết mẹ tủi thân nhiều lắm. Nên trong thâm tâm mình luôn mong mẹ có được một người đàn ông ở bên cạnh để chia sẻ, tâm sự và yêu thương chăm sóc. Mong mẹ có một người đàn ông ở bên để bù đắp lại khoảng trống mà mình và em trai không thể lấp đi được.

Chuyện cô con gái muốn kén chồng cho mẹ 1
Cô Vũ Kim Dung (áo tím) - mẹ của Thảo

Được biết, bố mẹ Thảo đã ly hôn vì không tìm được tiếng nói chung?

Gia đình mình tan vỡ, tất cả là do tính lăng nhăng của bố mình. Bố mình sang Nhật theo diện xuất khẩu lao động vào năm 1999. Khi ấy, em trai mình vẫn còn bé và chưa nhận được sự quan tâm của bố bởi bố mình ở Hà Nội lo học tiếng, còn 3 mẹ con mình ở Hải Dương. Học xong tiếng thì bố đi. 

Cứ thế bố mình đi biền biệt gần 9 năm. Em trai mình lớn lên trong sự yêu thương của mẹ. Mình cứng cỏi hơn, nên cũng đỡ mẹ phần nào thay người bố trong nhà để dạy em trai. 

Cụ thể lý do nào khiến bố mẹ bạn lại không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này?

Sang Nhật một thời gian, bố mình sống cùng người đàn bà khác. Mẹ mình ở nhà biết chuyện nên suy sụp hoàn toàn. Gần như lúc đó mình và em trai cũng khủng hoảng theo mẹ. Đến đầu năm 2008 bố mình về, tưởng đâu mọi chuyện sẽ khác đi, ai ngờ được 2 tháng bố mình lại có người đàn bà khác. 

Tất cả tiền bố em mang về, đều cho hết người đàn bà ấy. Hai người đi du lịch xuyên Việt với nhau. Ba mẹ con mình chỉ biết nhìn bất lực. Thế rồi bố mình nói cô ta có bầu. Và bố mình phải có trách nhiệm nên bố yêu cầu mẹ ly dị. 

Mẹ và mình đều không đồng ý. Thế nhưng trong lúc mình đi học trên Hà Nội, bố ở nhà đã đánh đập mẹ mình. Đến nỗi hàng xóm phải sang can và gọi điện cho mình về gấp. 

Cũng từ khi đó bố mình đi luôn và không về nhà ở nữa. Nếu có về thì sẽ kéo theo một lũ đầu gấu về đập phá., nhổ nước bọt ra nhà, và ăn uống bừa bãi. Bố còn bắt em trai em đứng nhìn, đi nhặt rác và dọn dẹp. Vì chịu không nổi cảnh đó nên mình đã gặp bố để nói chuyện. 

Thế nhưng câu trả lời của bố đã khiến mình mất hết cả sự tôn trọng đối với người đã sinh ra mình. Bố nói rằng: “Bây giờ không ly hôn thì tao chết. Bây giờ chúng mày muốn sống mà để bố mày chết à? Vợ tao còn lấy được vợ khác, thì con tao cũng đẻ được những đứa khác, đâu có gì mà mày bảo thương với không thương. Tao bây giờ chỉ thương tao thôi, kệ lũ chúng mày”.

Nghe nói sau ly hôn, 3 mẹ con bạn phải ra khỏi nhà tay trắng? Cuộc sống của 3 mẹ con bạn thời điểm đó ra sao? 

Trước khi bố mẹ ra toà, bố đã âm thầm chuyển tất cả tài sản sang tên người khác. Như vậy sau khi ly hôn với mẹ mình mọi tài sản đã bị bố ngấm ngầm chiếm hết. Mình cho rằng để làm được điều này có lẽ bố đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Cũng vì thế nên mẹ con mình không thể lường trước được. Ra khỏi nhà tay trắng, mình thì học trên Hà Nội, còn mẹ và em trai mình xách túi quần áo ra khỏi nhà, đi thuê nhà trọ để ở với giá 500 nghìn đồng/tháng. 

Em trai mình lúc ấy vẫn còn trẻ con. Lúc ra khỏi nhà nó hỏi xin bố cái nồi cơm điện để cắm cơm ăn (vì nó thích ăn cơm lắm và hơi béo 1 chút). Vậy mà bố mình không cho, còn nói tự đi mà mua. Mình và mẹ nghe vậy mà ứa nước mắt. Không ngờ bố mình bạc đến thế.

Mẹ mình làm cấp dưỡng ở trường Tiểu học gần nhà. Nuôi em trai mình đi học nốt những năm cấp 2 và cấp 3. Còn mình ở Hà Nội tự xoay sở cuộc sống của mình. 

Cũng may đến năm 2010, ông bà ngoại mình có cho mẹ mình mảnh đất nhỏ, gọi 3 mẹ con về dựng nhà để ở. Vậy là 3 mẹ con mình về và vay mượn nhờ vả mọi người. Cuối cùng mẹ con mình cũng đã có căn nhà cấp 4 ở và ổn định đến bây giờ.

Ra khỏi nhà với bàn tay trắng, hơn nữa bố bạn cũng không qua lại hỏi thăm gì 3 mẹ con sau đó. Hỏi thật, mẹ con bạn có hận người đàn ông tệ bạc này?

Ra khỏi nhà với bàn tay trắng, ba mẹ con mình hận bố lắm. Mẹ mình hận bố quá nên cứ hay khóc 1 mình, cũng vì thế mình mới biết mẹ yêu bố nhiều nên mới đau khổ đến thế. 

Đã thế khi ly hôn rồi, bố mình cũng chẳng chu cấp cho em trai mình đi học. Chỉ khi mình sang tận nhà bố nói bố thì ông mới thực hiện nghĩa vụ. Nhưng cũng chỉ thực hiện được 4 lần - tương đương với 4 triệu trong suốt mấy năm em trai mình học cấp 2 và cấp 3. 

Còn những lần sau mình sang xin tiền học cho em trai, bố mình chỉ nói 1 câu: “Mồm tao còn chẳng đủ ăn, lấy đâu mà cho nó đi học”. Mình nghe mà đúng là thấy cay đắng. 

Mình thấy bố thật sự là một người đàn ông vô tâm, nhẫn tâm và thực sự em không biết đây có thật là bố của mình không nữa. Có lẽ người dưng còn đối xử với chúng mình tốt hơn ông ấy.

Chuyện cô con gái muốn kén chồng cho mẹ 2
Thảo hạnh phúc với người chồng của mình và cô luôn canh cánh tìm được một người đàn ông tốt để se duyên cho mẹ mình.

Sau hôn nhân đổ vỡ, là con gái của mẹ, bạn thường cố gắng chia sẻ thế nào để giúp mẹ cân bằng lại?

Tính cách của mình thì cứng cỏi hơn, mình luôn gắng để đảm nhận nhiệm vụ thay vai trò của một người đàn ông dạy dỗ em trai, quyết định mọi chuyện trong nhà. 

Bản thân mình luôn cố gắng học cho xong để ra trường. Ra trường, mình cũng lập gia đình nhanh chóng để có thể giúp đỡ được cho mẹ. Và cũng muốn mẹ yên tâm hơn để không phải lo cho chúng mình nữa. Bây giờ vợ chồng mình đã có con, bà đã có cháu ngoại nên bà cũng thấy vui hơn. 

Kể từ khi mình lấy chồng, mình càng thấm thía hơn nỗi cô đơn, khổ sở mà mẹ đã và đang phải trải qua. Mình luôn mong muốn mẹ sẽ có một người đàn ông tốt bên cạnh để có thể bầu bạn, chia sẻ khi về già.

Để tìm người đàn ông tốt có thể chia sẻ với mẹ quãng đời còn lại. Vậy bạn mong muốn tìm được người đàn ông như thế nào cho mẹ?

Để tìm một người đàn ông tốt cho mẹ, mình biết rất khó khăn. Nhưng mình chỉ mong chú (bác) ấy có thể hiểu được hoàn cảnh của mẹ con mình trước đã. 

Khi đã hiểu và có thể chấp nhận được cuộc sống của gia đình mình rồi, thì chuyện có phù hợp hay không lại còn tùy thuộc vào 2 người. 

Bạn đã lên các diễn đàn chị em chia sẻ thông tin này mong có ai mách nước giúp. Ngoài hành động này, bạn còn làm gì để giúp nhanh chóng tìm được người đàn ông đáng tin cậy cho mẹ?

Ngoài đăng tải thông tin thực lòng muốn tìm người đàn ông tốt phù hợp cho mẹ trên các diễn đàn, mình cũng hay hỏi han để ý ở ngoài đời thực hay những người ở xung quanh mình nữa.

Bản thân mình cũng biết, xung quanh mẹ mình, cũng có nhiều người đàn ông thích mẹ lắm. Nhưng thực sự mình không thấy yên tâm cho lắm. Mình lo lắng rằng những người đó đến với mẹ không phải để tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc mà chỉ là vui chơi. 

Thế nên vợ chồng mình cũng muốn giúp mẹ tìm được 1 người chân thành, yêu thương mẹ thật sự và có thể dẫn đến 1 kết quả lâu dài.

Khi là con gái và đã đi lấy chồng xa, bạn canh cánh điều gì nhất về mẹ? 

Bây giờ mẹ mình cũng đã bắt đầu bước vào tuổi 50. Sức khỏe không còn được như xưa nữa. Hơn thế, chị em mình người thì lấy chồng xa, người thì vì công việc cũng không ở bên cạnh mẹ, nên những lúc trái gió trở trời, những lúc mẹ đau ốm cả 2 chị em đều không ai hay biết. Đến lúc biết được thì mẹ đã khỏi. Mình xót xa và không yên tâm về mẹ nhất điều này.

Chuyện cô con gái muốn kén chồng cho mẹ 3
Con gái nhỏ nhà Thảo và cũng là cháu ngoại yêu của cô Dung

Một kỷ niệm khó quên nhất của bạn với mẹ?

Trước đây, mình thích nhất khi Tết đến. Nhưng Tết đến rồi thì lại thấy buồn lắm. Nhớ năm đó, nhà chỉ có 3 mẹ con, ngồi nhìn pháo hoa, dòng người đi lại tấp nập mà 3 mẹ con lại tủi thân ôm nhau khóc. 

Giờ mình càng sợ Tết và chẳng còn thấy Tết vui như người ta nói nữa vì thương mẹ một mình. Từ khi em trai đi làm xa nhà, còn mình về nhà chồng thì chỉ còn một mình mẹ. 

Nhưng năm nay mình sẽ được về nhà rồi, 3 mẹ con mình và cả chồng mình, con gái của mình - cháu ngoại bà. Cả nhà được quây quần bên nhau, chắc năm nay sẽ không phải khóc nữa. Và hi vọng trong năm mới, bên cạnh mẹ sẽ có một người đàn ông đủ tốt, đủ vững vàng để che chở và yêu thương mẹ.

Cảm ơn Thảo vì đã chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc Thảo sẽ sớm thực hiện được ước muốn tìm cho mẹ mình một người đàn ông - một người chồng tốt!

Cuộc thi PHỤ NỮ CHUẨN 10

Phụ nữ chuẩn 10 là cuộc thi do aFamily tổ chức với mục đích tôn vinh sự cầu tiến của phụ nữ Việt. 

  • Chủ đề cuộc thi: chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống (của mình hoặc những người phụ nữ xung quanh). Sự thay đổi đó có thể là những điều hết sức bình thường như cách vun vén gia đình, công việc nội trợ, niềm đam mê cá nhân... những thay đổi nhỏ nhưng mang lại giá trị tốt đẹp.
  • Giải thưởng:
Giải tuần: 12 giải cho 4 tuần (mỗi tuần ba giải)

03 bài viết được hay nhất trong tuần:
01 Giải Nhất: 2.000.000đ tiền mặt + 01 tháng sử dụng bột giặt Ariel (tương đương 03 gói 800g bột giặt Ariel)
02 Giải Nhì: 1.000.000đ tiền mặt + 01 tháng sử dụng bột giặt Ariel (tương đương 03 gói 800g bột giặt Ariel)

Giải chung cuộc: 5.000.000Đ tiền mặt + 03 tháng sử dụng bột giặt Ariel (tương đương 09 gói 800g bột giặt Ariel)



Chia sẻ