Chuyện chưa từng kể về Tô Sa - cháu gái hotgirl xinh đẹp của PGS. Văn Như Cương

Lynk,
Chia sẻ

Rất nhiều người biết thầy Văn Như Cương có một cô cháu ngoại xinh xắn với cái tên đặc biệt là Đặng Tiểu Tô Sa, nhưng cuộc sống hiện tại của cô bé ra sao, những bí mật đằng sau nụ cười tỏa nắng là gì... thì hiếm ai biết.

Là gia đình có truyền thống văn hóa – giáo dục lâu đời, cuộc sống của các thành viên trong nhà PGS Văn Như Cương luôn được nhiều người quan tâm chú ý. Con gái út của PGS là cô Văn Thùy Dương vốn dĩ rất nổi tiếng, nhắc đến biệt danh “cô Hiệu phó thích xe to” là ai cũng biết. Cô Dương có 2 người con được xếp vào hàng trai tài gái sắc, tuổi đời còn trẻ nhưng cũng nhận được sự ngưỡng mộ từ phía cộng đồng mạng. Con trai lớn của cô là Đặng Văn Quỳnh, năm nay 25 tuổi, đã lập gia đình, còn nàng út sở hữu cái tên rất ấn tượng – Đặng Tiểu Tô Sa.

cháu gái PGS. Văn Như Cương
Chân dung cháu gái út xinh xắn, dễ thương của thầy Văn Như Cương

Cháu gái xinh đẹp của PGS. Văn Như Cương năm nay vừa tròn 18 tuổi, hiện đang là du học sinh ngành Quản trị Khách sạn tại Úc. Cô bé được biết đến như hotgirl từ khi còn học cấp 3, với gương mặt khả ái và nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Mọi người trong gia đình thường gọi Tô Sa là “bé Hin”, đặc biệt mẹ và anh trai rất chiều chuộng, yêu thương cô gái nhỏ tuổi nhất nhà. Được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, Tô Sa là một cô bé ngoan ngoãn, biết cư xử, và khi quyết định rời xa vòng tay bảo bọc của ông bà, mẹ, anh trai để một mình vượt đại dương đến nước Úc xa xôi, Tô Sa đã trưởng thành lên rất nhiều. Có khá nhiều điều thú vị về cháu gái PGS. Văn Như Cương, ngoài vẻ xinh đẹp và học giỏi thì cô bé còn những bí mật, tâm tư mà ít người biết. Chính vì sinh ra trong một gia đình nề nếp, nổi tiếng, nên Tô Sa đã phải đối mặt với nhiều áp lực bên ngoài, nhưng cô bé đã tự mình vượt qua tất cả để khẳng định bản thân, sống thật tốt, luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi.

Tô Sa – hạt cát nhỏ lấp lánh giữa cuộc đời bao la

Khi vừa sinh ra, cả gia đình đã gửi gắm rất nhiều niềm tin, ước mong hạnh phúc tốt đẹp dành cho bé Tiểu Tô Sa. Lớn dần lên trong vòng tay yêu thương của ông bà, bố mẹ, cô bé Tô Sa luôn hồn nhiên và hay cười. Năm Tô Sa tròn 6 tuổi thì bố mẹ chia tay, đó là biến cố lớn với cả 2 anh em, nhưng cả 2 chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi hay thiếu thốn tình cảm, bởi 3 mẹ con sống với nhau rất ổn. Tuy nhiên, không giống những đứa trẻ bình thường khác, từ lúc bắt đầu đi học, Tô Sa luôn bị xét nét chỉ vì là “cháu gái thầy Cương”.

“Em từng rất muốn học trường ngoài để được như các bạn học sinh bình thường, không bị soi mói và nói ra nói vào, đôi lúc là những lời nói rất ác ý dù cho lúc ấy em còn rất nhỏ. Và những lời nói kiểu ấy theo em tới hết cấp 3, thậm chí là đến tận bây giờ. Các anh chị, bạn bè cùng trường luôn để ý mọi thứ em làm, nếu là người khác thì bình thường thôi, nhưng nếu là em - Tô Sa mắc lỗi, thì lập tức sẽ trở thành cái để mọi người chỉ trích. Nó từng là nỗi ám ảnh, khiến em suy sụp, buồn phiền, sợ đi học. Nhưng càng trưởng thành em càng hiểu mình phải vượt qua điều đó, giúp em rèn luyện bản lĩnh rất nhiều.

cháu gái PGS. Văn Như Cương

Đặng Tiểu Tô Sa
Tô Sa rất thân thiết với mẹ, "nơi nào có mẹ nơi ấy là nhà"

cháu gái PGS. Văn Như Cương
"Em luôn muốn được đi học bình thường, không bị ai soi mói"

Không biết từ đâu, nhưng em rất thích học về khách sạn. Có thể từ bé, được cả nhà cho đi chơi đây đó, nhìn thấy những khu nghỉ dưỡng đẹp, em đã luôn mong một ngày mình có thể có 1 khu của riêng mình. Em còn nghĩ sẽ mở khách sạn cho chó cơ, vì em yêu chó lắm. Và cứ thế cứ theo em đến tận khi em lớn, em thích học ngành khách sạn, thích làm bánh, thích học cách giao tiếp và đối nhân xử thế v.v…”.

Vì suy nghĩ trong sáng, giản đơn ấy mà Tô Sa trở thành du học sinh. Gia đình em không phản đối chuyện du học, nhưng mọi người đều khuyến khích Sa học ĐH trong nước. Một phần vì lo Sa là thân con gái, đi một mình có nhiều khó khăn, một phần vì lo sẽ nhớ con, nhớ cháu. “Mọi người khuyên ngăn quyết định đi của em rất nhiều, thậm chí đến phút chót, còn mấy ngày nữa là bay rồi mà em phải nằm viện vì dạ dày. Nhưng với tính bướng bỉnh, em vẫn quyết đi để trải nghiệm mong ước từ bé đến giờ”. Sa tâm sự.

cháu gái PGS. Văn Như Cương
Tô Sa là cô gái sống tình cảm, gắn bó với gia đình

Lần đầu tiên tự mình bước ra thế giới rộng lớn, phá vỡ chiếc vỏ an toàn từ gia đình, Tô Sa cũng giống y như các cô cậu bé 18 tuổi khác, có những bỡ ngỡ, lo lắng riêng, nhưng đều tự học được cách cân bằng. Đến giờ, sang Úc đã được mấy tháng, Sa vẫn nhớ những kỉ niệm khi mới rời Việt Nam.

“Nhớ nhất là hôm mọi người tiễn em ra sân bay. Có cả ông bà, cả mẹ em, anh chị em họ, người yêu và bạn bè nữa. Em đã cố kìm không khóc thì bà bắt đầu khóc xong ông ôm em thế là cả “dây chuyền” cùng khóc!

Mọi người tiễn em ra sân bay ở Hà Nội thôi, chỉ có bạn trai cùng bay vào Sài Gòn với em. Mất công bay 2 tiếng, vé còn đắt do đặt sát giờ nhưng đến Sài Gòn em chỉ kịp ăn cái bánh burger với anh ấy rồi đi luôn. Lúc đấy có mỗi 2 đứa, em còn khóc to hơn vì chả sợ ai lo nữa.

Ngày đầu tiên, em cầm passport đi làm thẻ ngân hàng các thứ, xong đi ăn uống loanh quanh. Và đấy là lần em sợ hãi đầu tiên bên Úc vì để quên hộ chiếu ở hàng trà sữa. Mãi cuối ngày khi không thấy đâu em mới tá hoả lên, phải đi hết các hàng đã đi qua để tìm. May mắn là tìm lại được, không thì giờ này chẳng biết ra sao”.

cháu gái PGS. Văn Như Cương
Với Sa, sinh ra trong gia đình nổi tiếng thì cũng chẳng có gì khác biệt khi mọi người đều yêu thương nhau

Cô gái nhỏ tuy sống xa nhà nhưng rất hạnh phúc vì ông bà, bố mẹ, anh trai chị dâu ngày nào cũng trò chuyện hỏi han. Là gia đình nổi tiếng thì cũng chẳng có gì khác biệt khi mọi người đều yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Trong mắt mẹ và anh trai, Tô Sa luôn bé bỏng, cần được chở che, dù em rất hay cười khiến người khác cảm thấy yêu mến nhưng thực tế lại là cô gái mong manh. Bên trong cái mong manh ấy lại ẩn chứa nét cá tính riêng rất lạ, khiến Tiểu Tô Sa trở nên cuốn hút. Tuy được mọi người gọi là ‘hotgirl” nhưng em luôn lắc đầu bảo không hề tự cho mình cái danh xưng đó, em chỉ là nữ sinh bình thường, hạt cát nhỏ giữa cuộc đời bao la mà thôi.

Trải nghiệm tuổi 18 về một cuộc sống mới nơi “ngược mùa” với Việt Nam

Tô Sa luôn nhí nhảnh, hồn nhiên đúng như tuổi của mình. Trên trang cá nhân, Tô Sa rất ít khi khoe với mọi người cuộc sống bên Úc của mình ra sao, chủ yếu cô bé hay nhắc đến gia đình, và thường xuyên bày tỏ tình cảm với ông bà ngoại, mẹ, người yêu và vợ chồng anh trai. Tô Sa rất thích chụp ảnh, nụ cười tươi tắn, hút hồn nên facebook lẫn instagram của cô nàng sở hữu lượng follow khá khủng, đều hơn 11.000 người theo dõi. Cô gái 18 tuổi có gu thời trang khá "chất", trẻ trung, pha chút gợi cảm, nữ tính. Dường như, cháu gái PGS. Văn Như Cương có đủ thứ mà bạn bè đồng lứa mơ ước: niềm vui, hạnh phúc, gia đình ấm áp, và được đi du học nước ngoài.

cháu gái PGS. Văn Như Cương

Đặng Tiểu Tô Sa
Đặng Tiểu Tô Sa có nụ cười rất tươi tắn, cuốn hút

Tuy nhiên, mỗi ngày trôi qua, cô nàng phải “vật lộn” với cuộc sống sinh hoạt, học tập như các bạn du học sinh khác, mỗi khi khám phá ra đủ thứ hay ho lạ lẫm đều cảm thấy trưởng thành hơn rất nhiều. Cô bé không hối hận vì sự bướng của mình, nhưng khi rời xa tổ ấm quen thuộc đến hàng ngàn ki lô mét, Sa mới hiểu, đi du học không sướng như mọi người bàn tán lâu nay, nhưng nó là một thế giới hoàn toàn khác, có cả những điều đẹp đẽ em từng nghĩ về và cả những khó khăn mọi người hay nhắc đến. Tô Sa chia sẻ cảm giác lần đầu làm du học sinh của mình rằng:

“Mới sang đây, một thân một mình là con gái, em chỉ có duy nhất 1 người bạn thân sang trước 1 năm dẫn đi xung quanh. Em không sợ khi đứng ở một đất nước khác một mình vì gia đình đã chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết cho mọi bất trắc, nhưng quả thật là rất buồn khi mới sang đây. Nhớ ông bà, nhớ mẹ, nhớ anh chị, nhớ cả người yêu và bạn bè. Mọi thứ xung quanh thì đắt đỏ làm đôi lúc em chỉ muốn nằm nhà suốt ngày cho đỡ tốn.

Mấy ngày đầu, xa gia đình, thích nhất là không ai bắt ăn uống đầy đủ, không ai bắt ngủ sớm, dậy sớm v.v… Gần như sinh viên nào cũng vậy. Hậu quả là mới sang hai tuần em tụt hẳn 4 kg, chưa quen môi trường sống, sinh hoạt nên mặt kích ứng nổi rất nhiều mụn. Dần dần em học cách tự lên thời gian biểu cho bản thân, tự điều chỉnh thời gian, tự ăn uống và phân bổ giờ giấc. Em bắt đầu quen các anh chị và các bạn người Việt ở bên này, mọi người đối xử với em rất tốt, đúng như một đứa em gái. Dẫn đi mọi nơi, ăn mọi đồ ăn thức uống, chỉ chỗ mua đồ rẻ cho du học sinh… nên chắc giờ em về lại được cân nặng cũ rồi.

Hồi đầu mới sang em rất lười nấu ăn vì ở có mỗi mình, sau khi quen thêm bạn ở đây thì nấu ăn cùng nhau cho đỡ buồn. Thế là chẳng khác gì ở Việt Nam. Nhưng lắm cái khiến em nhận ra ở nhà sướng biết bao nhiêu. Ở đây 5 người 1 nhà chung cư tầm 60-70m2, mà giá đắt, 220$/ tuần. Sinh hoạt phí cũng cao. Bên này có nhiều khu chợ Việt, được cái sạch hơn. Em sang đây tìm được rau như ở nhà là mừng muốn khóc rồi, vào siêu thị chẳng có rau cải rau muống bao giờ, thịt xay thì toàn nạc chẳng có mỡ. Nên đi chợ là mua hết đồ cho 1 tuần luôn”.

Đặng Tiểu Tô Sa
Những ngày đầu sang Úc, cô gái nhỏ rất bỡ ngỡ

Đặng Tiểu Tô Sa
Nhưng rồi mọi khó khăn ban đầu cũng qua

Đặng Tiểu Tô Sa
Hiện tại Tô Sa đang sống những ngày tháng làm du học sinh rất vui vẻ, thoải mái và có nhiều bạn bè ở bên

Nhiều thứ thay đổi, khác lạ khiến Tô Sa phải thích nghi, nhưng tất cả vẫn chưa thấm vào đâu so với nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu. Nhiều người không thích em, lời ra tiếng vào về thân thế của em, nhưng dù thế nào em vẫn như các cô gái bình thường khác, mềm mại, dịu dàng, đầy cảm xúc.

“Bên cạnh mẹ và anh trai thì người yêu là chỗ dựa tinh thần rất lớn với em. Vì lệch múi giờ nên bọn em không nói chuyện được nhiều như trước, anh ấy dậy thì bên này là giữa buổi, lúc em ngủ thì lại tầm chiều, thành ra gần đây cũng hơi trục trặc chút xíu (cười). Nhưng chỉ cần anh ấy nói nhớ em, rồi bảo tiết kiệm tiền để bay sang đây là em thấy an ủi, củng cố tinh thần lắm rồi”.

Cháu gái xinh đẹp của thầy Cương cũng có một vài điều đặc biệt khá thú vị, ấy là chuyện về những hình xăm. Ai cũng tỏ ra ngạc nhiên bất ngờ khi biết “bé Hin” sở hữu không chỉ 1, mà hẳn vài hình, lộ ra rất rõ ở đùi, cánh tay khi cô bé mặc đồ ngắn. Mẹ Tô Sa, cô Văn Thùy Dương cũng có mấy hình xăm khá lạ trên tay, nhưng đều có ý nghĩa sâu sắc, chứ không phải với mục đích nào khác, nên có thể thấy cô không quá cổ hủ, khắt khe với các con chuyện xăm mình. Chỉ có một lần, cô Dương đã từng suýt giận con gái khi thấy Tô Sa vác về cánh tay phải với một dòng chữ dài ngoằng, cô không hề muốn những con mắt soi mói chỉ trích đều hướng cả về phía con gái mình. Nhưng rồi cô lại quay lưng lặng lẽ khóc, khi biết ý nghĩa dòng chữ ấy là "Bất cứ nơi nào có mẹ đều là nhà".

cháu gái PGS. Văn Như Cương
Cô nàng sở hữu vài hình xăm khá nổi bật trên cơ thể, đa phần liên quan đến mẹ mình

“Em thường suy nghĩ rất kỹ trước khi xăm bất cứ hình gì, và đều hỏi ý kiến mẹ, anh trai, chị dâu. Hình xăm trên người em toàn về gia đình thôi, ngày sinh của 3 mẹ con, hình liên quan đến mẹ, hoặc câu quote mà em thích nhất được xăm thành một vòng tròn quanh đùi: You have gotta love like you will never be hurt and live like there is heaven on earth”. Sa không ngần ngại hay xấu hổ khi nhắc đến điểm đặc biệt trên cơ thể mình. Với một cô bé 18 tuổi, lại xuất thân từ gia đình nề nếp truyền thống, có thể đó là cái làm người ta bàn tán, thắc mắc, nhưng Tô Sa luôn biết rõ mình đang làm gì.

Mọi người ngưỡng mộ Tô Sa, quan tâm đến cuộc sống của em không phải chỉ vì em là cháu gái PGS. Văn Như Cương. Càng tiếp xúc, theo dõi em hàng ngày sẽ càng hiểu hơn về con người của em, yêu mến em vì chính bản thân em - một cô nàng luôn vui cười, tốt bụng, sống tình cảm, chân thành. Tiểu Tô Sa - hạt cát nhỏ mà tâm hồn chẳng bé nhỏ chút nào. Thế giới của em luôn ngập tràn hạnh phúc, và chính nó đã truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.

Chia sẻ