Vào khoảng 12h40 ngày 2/2 (tức ngày mùng 3 Tết Giáp Ngọ), dòng xe đang lưu thông trên cầu Chương Dương bất ngờ bị tắc nghẽn vì một thanh niên đứng giữa cầu lao xuống dòng sông Hồng.
Hình ảnh cả đàn trâu hơn trăm con chạy nhẩn nha gặm cỏ, trầm mình xuống dòng sông Hồng tắm mát ngay dưới chân cầu Vĩnh Tuy tạo ra một khung cảnh yên bình hiếm có giữa Thủ đô.
Chúng tôi trao đổi với hàng xóm xung quanh, một người phụ nữ lớn tuổi cho biết: "Từ lúc ông chồng bị bệnh, hai mẹ con chuyển ra ở riêng và rất ít khi đến đây. Đặc biệt, đã 2 tháng nay người con chưa thấy 1 lần về".
Bà Loan - người vợ bị cho là "bỏ mặc, nhốt chồng bị bệnh nằm liệt một chỗ" - cho biết, khoảng một tháng trở lại đây, bà cùng con gái chuyển ra ngoài ở vì nhiều lý do chứ không phải "bỏ mặc chồng".
Sáng nay, (31/8) một người hiện đang là hiệu trưởng của 2 trường mầm non đóng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã tìm đến trường mầm non Thiên thần nhỏ với mong muốn tiếp quản.