BÀI GỐC Khinh bạn trai đi ăn mà lại xin nilon gói đồ thừa mang về, cô gái trẻ bị mắng cho xấu hổ

Khinh bạn trai đi ăn mà lại xin nilon gói đồ thừa mang về, cô gái trẻ bị mắng cho xấu hổ

Thực ra thì cũng có nhiều bạn trẻ giữ thói quen tiết kiệm thức ăn sau khi dùng bữa ở ngoài hàng, từ món ăn rẻ tiền đến sơn hào hải vị đắt đỏ. Nhưng người khác lại thấy đó là một hành động kỳ quặc, giống như là ki bo bủn xỉn vậy.

1 Chia sẻ

Chung thủy với mối tình 9 năm, cô gái “chết lặng” khi người yêu cưới “tình 2 tháng” và cuỗm trắng 30 triệu đồng

Trang Trang NF,
Chia sẻ

Yêu nhau 9 năm cứ ngỡ sẽ có một kết thúc viên mãn, nào ngờ, cô gái phải “đứng hình” khi bạn trai gửi thiệp mời với mối tình xóm trọ 2 tháng và bùng số tiền 30 triệu cô chắt bóp cho người yêu kinh doanh, lo tương lai.

Từ trước đến nay, những mối tình sinh viên vẫn luôn là chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao bởi những cái bắt đầu lãng mạn rồi lại kết thúc theo kiểu "em gái mưa". Có trường hợp cùng dắt tay nhau vượt khó thời sinh viên, cùng chia nhau những "đồng bạc cắt" sống qua ngày, đến khi ra trường làm ăn dư giả, về chung một nhà thì người chồng "đổ đốn", "chán cơm thèm phở" rồi hạnh phúc ly tan. Có mối tình lại "nhuốm màu" bi ai khi nuôi người yêu 8 năm ăn học, đến lúc phải sững sờ khi "người ấy" bước vào thánh đường cùng vị hôn phu khác. Có người lại ôm nỗi tiếc nuối khi đang mải miết tạo dựng kinh tế cho cuộc sống tương lai thì bạn trai bất ngờ tuyên bố lấy vợ. 

Và câu chuyện tình đầy cay đắng của cô gái mới được chia sẻ trên diễn đàn NEU Confessions mới đây tiếp tục làm cư dân mạng "dậy sóng" trước sự bội bạc đậm chất "Sở Khanh" của anh chàng người yêu cũ.

Theo đó, sau chuỗi ngày cấp 3 học chung một lớp, huynh muội tương tàn trong nhóm Ngũ Đại, mối tình trong sáng "đậm chất thơ" của cô gái bắt đầu từ ngày cô thi đậu vào NEU và bạn trai đỗ vào trường Bách Khoa. Trải qua những tháng ngày "nắm tay anh thật chặt em nhé" của thời sinh viên, ngày ra trường, nàng đi làm kế toán, còn chàng bươn trải với công việc dạy thêm để mưu sinh. 

Với số vốn 30 triệu đồng dành dụm, chắt bóp, cô gái đã đưa hết cho người yêu mình mượn để kinh doanh. Nhưng rồi kể từ đó, mối tình dần xa cách, lòng người dần lạnh nguội, chàng trai không những dở trò "nhây", ngang nhiên mua iphone đôi, đi du lịch cùng "tình mới", không chịu trả số tiền đã mượn, kể cả trong lúc bạn gái gặp khó khăn, mà còn cho cô nếm "trái đắng" khi bất ngờ buông bỏ mối tình 9 năm, để đến với cuộc tình xóm trọ vỏn vẹn trong 2 tháng, còn cô gái thì "dở khóc dở cười" khi không biết nên làm gì với tấm thiệp mời trên tay mà cô dâu lại không phải là mình.

Chung thủy với mối tình 9 năm, cô gái “chết lặng” khi người yêu cưới “tình 2 tháng” và cuỗm trắng 30 triệu đồng - Ảnh 1.

Câu chuyện về cô gái bị mất "cả tình lẫn tiền" thu hút hàng ngàn sự quan tâm từ phía các thành viên trên diễn đàn. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay khi được chia sẻ, câu chuyện đã thu hút hàng chục nghìn lượt quan tâm từ cư dân mạng. Đa phần mọi người đều ném cả "thúng" gạch đá vào hành động "vô liêm sỉ" của chàng trai và dành cho nữ chính sự đồng cảm, động viên. 500 chị em cũng mỗi người một ý, bày cách cho cô gái trong câu chuyện lấy lại công bằng. Quan trọng vẫn là thần thái, cô gái hãy "trang điểm lộng lẫy hơn cô dâu", đến lễ cưới không chỉ để cho gã "sở khanh" kia sáng mắt, hối tiếc vì những điều đã buông bỏ mà còn để lấy lại 30 triệu đồng, số tiền mồ hôi nước mắt mà cô đã trót đặt nhầm lòng tin trước đó.

Chung thủy với mối tình 9 năm, cô gái “chết lặng” khi người yêu cưới “tình 2 tháng” và cuỗm trắng 30 triệu đồng - Ảnh 2.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra bất bình trước tình cảnh mà nữ chính đang gặp phải và gửi những lời khuyên nhủ chân thành, mong cô gái trong câu chuyện hãy mạnh mẽ và tự tin sống tốt.

Nickname Khánh Huyền cho rằng: "Nhiều người khi thành công thường quên đi người con gái đã bên cạnh họ những năm tháng khó khăn và chênh vênh nhất để chọn người khác người mà họ cho là "phù hợp" với họ hơn rồi chúc mình tìm được người phù hợp. Nếu không phù hợp đã không thể bên cạnh nhau suốt 9 năm trời. Đến dự đám cưới anh ta đi chị à để xem người con gái anh ấy chọn như thế nào, đến dự để sau này cưới chị còn mời anh ấy đến để chứng kiến chị đang hạnh phúc bên người khác không phải là anh...".

Cùng quan điểm, chủ tài khoản Tôn Hồng Ngọc gửi lời nhắn nhủ vô cùng tích cực: "Mạnh mẽ lên cô gái! Sẽ không dễ dàng nhưng hãy học cách yêu thương bản thân mình trước, sẽ có một chàng trai tốt hơn dành cho bạn. Đôi khi mất đi một thứ gì đó không phải vì bạn không xứng đáng nhận được nó mà vì bạn xứng đáng nhận thứ tốt hơn".

Nhìn nhận ở một khía cạnh khác, theo tài khoản Vị Hy:"Xin đừng đổ lỗi cho duyên phận. Đừng đổ lỗi là có duyên mà không có phận. Đơn giản là hết yêu, hết tình cảm. Vậy đó chị. Quen nhau một thời gian dài như vậy nói quên thì khó có thể quên được. Trừ khi chị gặp được người khác tốt hơn anh ta. 30 triệu kia chị nhất định phải đòi lại cho bằng được. Tiền mồ hôi nước mắt chứ phải trên trời rời xuống đâu mà cho không. Không đòi được anh ta thì tới đòi vợ anh ta ấy. Để nhục quá mà trả. Với lại, em nghĩ ko có gì là quá muộn cả. Cho nên bây giờ chị phải tự tin lên, chăm sóc bản thân. Đám cưới, nếu đủ can đảm nhìn người đấy hạnh phúc với người không phải mình. Thì hãy đi. Em chúc chị sau này sẽ tận hưởng cuộc sống của riêng mình thật vui vẻ!"

Chung thủy với mối tình 9 năm, cô gái “chết lặng” khi người yêu cưới “tình 2 tháng” và cuỗm trắng 30 triệu đồng - Ảnh 3.

Cô gái "chết lặng" khi bạn trai nói: "Anh xin lỗi, hi vọng em sẽ tìm được người phù hợp, mong em chúc anh hạnh phúc" và đưa thiệp mời cưới sau đó.

Còn chàng trai F.A có nickname Văn Kiên thì lại buông lời than thở: "Lại một cuộc tình dở dang... lại một người thứ 3 có mặt... đồng nghĩa cũng lại một cô gái phải rơi nhiều nước mắt... tình yêu khổ vậy cơ à...Vậy tại sao mình cứ trách sao mãi chưa có tình yêu đến... phải chẳng chưa muốn mình khổ...".

Dẫu biết rằng trong tình yêu, khi tình cảm đã cạn thì khó có thể ở bên để cùng nhau xây dựng một tổ ấm trong mơ, một tổ ấm có anh, có em, có "ngôi nhà và những đứa trẻ" nhưng hành động phũ phàng của chàng trai trong câu chuyện không thể không đáng trách. Còn chị em mình thì sao, nếu là nhân vật nữ chính trong câu chuyện tính đẫm nước mắt này, bạn sẽ xử trí thế nào?

Nguyên văn dòng chia sẻ của cô gái như sau:

"#9 năm và 2 tháng

Mình với anh quen nhau từ hồi cấp 3, học chung lớp. Hồi đó anh lầm lì ít nói khó gần, mà anh còn gét mình ấy, mình thì lúc đó đúng kiểu nhà quê mới lên tỉnh, ngây ngô và ngu ngơ chỉ biết lao đầu vào học. Giữa năm lớp 10 lập nhóm Ngũ Đại, trong đó có mình và anh, mình làm bí thư còn anh là lớp phó học tập. Cả lũ suốt ngày trốn học đi chơi gần ngày thi thì lũ lượt kéo nhau lên thư viện học, lười thế mà điểm lúc nào cũng cao nhất nhì lớp. Được ra ở trọ, như bung lụa, tối đến còn kéo nhau ra quán, lúc nhảy audition lúc làm mấy ván Aoe.

Vèo cái qua 3 năm cấp ba, mình học NEU anh vào bách khoa, rồi chẳng hiểu sao anh với mình bắt đầu yêu nhau. Tình yêu trong sáng lắm, mình thì vụng về, chẳng biết nấu ăn, anh lại đảm đang món gì cũng biết còn chăm chỉ. Bao lần mình ốm anh qua nấu cháo và mua thuốc, dù mình có khó chịu hay mắng mỏ gì anh, anh cũng hiền lành bỏ qua mà ở bên chăm sóc.

Tất cả những ngày lễ, anh đều mua quà tặng mình, lúc bó hoa, lúc găng tay, cây cảnh, sách, gấu bông... Mặc dù nghèo, nhưng được anh che chở mình cảm thấy rất hạnh phúc. Mình cũng yêu anh. Lúc anh ốm nằm viện, mình đi học sáng, trưa về nấu cơm rồi chạy ù vào viện thăm và đưa cơm cho anh, chiều lại quay về học. Nhà mình có công chuyện, anh cũng xin nghỉ học về cùng để giúp đỡ. Cứ thế, 2 đứa yêu nhau qua ngày tháng sinh viên.

2 năm sau ra trường, mình làm kế toán còn anh đi dạy thêm. Anh bảo phi thương bất phú, muốn mở cửa hàng buôn bán, anh có 1 ít vốn, mình chắt bóp đưa anh mượn 30 triệu. Thời gian này anh bận để nhập hàng, quản lí nhân viên... nên ít gặp nhau hơn. Đôi khi mình thấy anh hơi khác khác, mình hỏi có phải anh quen cô nào mới không? Anh nhất định bảo không, anh chỉ có mình em. Cũng 9 năm quen nhau, 2 gia đình đều biết chuyện, mình cũng hay mua quà cho gia đình anh.

Hôm ấy, mình ngã xe, gãy lệch chân. Bác sĩ bảo mổ thì có thể nắn lại chân thẳng ra, nhưng khả năng thành công là 70% cũng không chắc chắn. Chi phí mổ cũng lớn, anh cũng bảo luôn là thương mình nhưng không có tiền, số tiền anh nợ mình thì anh chưa trả được. Lúc đó, ở quê, mẹ anh cũng thương mình lo lắng, cầm phim X-quang của mình đi 30km đến thầy lang cắt thuốc đắp lá rồi gửi ra Hà Nội cho mình. Sau đó, mình cũng không mổ mà chỉ bó bột, đắp lá, anh đưa mình đi tập vật lí trị liệu hàng ngày. Chân bình phục nhưng đi hơi tập tễnh, mình tự ti lắm, nhưng có anh cứ bên cạnh an ủi giúp đỡ, mình thấy ấm lòng, cứ ngỡ là hạnh phúc viên mãn. Năm ấy, 14/2 anh tặng mình 1 con heo bông to bảo mình ôm cho đỡ nhớ anh buổi tối. Rồi tết anh sẽ vào nhà thưa chuyện. 2 đứa yêu nhau nhưng không hề check-in hay đăng facebook, anh bảo cưới thì công khai một thể.

Đúng mùng 3 tết, anh công khai thật, đăng ảnh tay nắm tay cùng status thắm thiết, nhưng tiếc thay đấy không phải tay mình mà là cô gái khác. Mình sững sờ, cảm giác tim như ngừng đập, nước mắt cứ tự tuôn như suối, lấy hết can đảm gọi cho anh thì anh chỉ nói "Anh xin lỗi, hi vọng em sẽ tìm được người phù hợp, mong em chúc anh hạnh phúc". Mình lặng người, không thể hiểu nổi mình đã sai ở đâu và cũng không biết anh và cô ấy quen nhau từ bao giờ.

Sau này nghe bạn bảo mới biết cô ấy chuyển tới ở cùng xóm trọ với anh 2 tháng trước Tết và từ đó 2 người bí mật quan tâm nhau. Mẹ mình ốm, mình lại hỏi về số tiền đưa anh, thì anh bảo đang kẹt hàng chưa bán được, rồi anh cắt đứt liên lạc. Mấy hôm sau, cô ấy lại đăng ảnh 2 người mua iphone đôi và đi du lịch cùng nhau và chuẩn bị CƯỚI.

Mình không sắc nước nghiêng thành nhưng cũng ưa nhìn, học hành đầy đủ, gia đình bình thường, mình cũng chỉ muốn lấy chồng và ổn định cuộc sống, đi làm và chăm sóc chồng con. Có bao nhiêu người đến với mình, nhưng mình đều từ chối và chỉ có mình anh. Vậy mà…

9 năm tuổi trẻ, tình bạn và tình yêu, anh hắt bỏ. Mình đọc bao nhiêu confession về yêu nhau rồi chia xa vì người thứ 3, nhưng không bao giờ nghĩ lại xảy đến với mình. Bây giờ mình mông lung và sợ phải quen người mới. Sợ cảm giác bị tổn thương và bị lừa gạt.

Bây giờ, cầm thiệp cưới trong tay, mình không biết nên đi hay không".

Chia sẻ