Chúng ta cứ mải miết nói yêu cả thế giới mà quên mất một người

A.D,
Chia sẻ

Vì yêu ai đó bạn sẵn sàng yêu cả thế giới nhưng người phụ nữ này sẵn sàng bỏ cả thế giới để chỉ yêu mình bạn. Chẳng cần bạn nói yêu mỗi ngày, người phụ nữ ấy vẫn cứ miệt mài dành tình yêu cho bạn như những ngày đầu tiên.

Lẽ ra, tôi sẽ giấu người phụ nữ xuống đoạn sau của bài viết để bạn có thể nán lại lâu thêm một chút ở bài viết này. Nhưng tôi sợ. Tôi sợ nếu mình không nói thật nhanh về người phụ nữ ấy, thì sẽ không kịp để bạn và tôi nói yêu người ấy mất. Và biết đâu muộn màng một phút lại bỗng hóa trăm năm.

Chúng ta cứ mải miết nói yêu cả thế giới mà quên mất một người - Ảnh 1.

Trong vòng tay của Người, con vẫn mãi chỉ là đứa trẻ.

Tôi nhớ trong một bài thơ có đoạn thế này:

“Nếu có bao giờ con yêu mẹ

Hãy nói khi mẹ vẫn còn đây

Còn biết được những cảm xúc

Ngọt ngào êm dịu lẫn nồng say

Hãy nói khi mẹ vẫn còn biết

Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi

Ghi lời yêu quý lên bia đá

Đá vô tri nào có nghĩa gì

Hãy nói đi điều con muốn nói

Đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say

Giấc ngủ dài chẳng bao giờ dậy

Ngàn năm ngăn cách chẳng ngày mai”

Nói yêu mẹ khi còn chưa muộn bạn nhé!

Người phụ nữ ấy chẳng phải ai xa lạ, cũng chẳng phải người xa xôi. Là Mẹ của chúng ta đó. Không biết bạn có còn nhớ, khi còn thơ bé ngày nào chúng ta cũng nói yêu mẹ theo cách thật trẻ con kiểu như:

+ Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm (rồi chu môi ra thơm má mẹ chùn chụt)

+ Con yêu mẹ to đùng, to như cái nhà ý!

+ Con yêu mẹ hơn bố một xíu này (vừa nói vừa giơ ngón tay bé xinh lên)

+ Con yêu mẹ bằng cái ô tô

Hình như lúc đó, cứ cái gì to nhất hay thích nhất luôn được ta đem ra ví với tình yêu dành cho mẹ. Và lúc đó, bản thân ta chưa hiểu rằng, tình yêu dành cho mẹ chẳng gì so sánh được, kể cả trái đất này, hệ mặt trời này hay ty tỷ vì sao trên bầu trời kia. Nếu như không nhớ, bạn chỉ cần nhìn vào những đứa con của mình, những đứa trẻ sống xung quanh mình. Có phải, lời yêu mẹ được cất lên rất tự nhiên và dày đặc có phải không?

Chúng ta cứ mải miết nói yêu cả thế giới mà quên mất một người - Ảnh 3.

Nói yêu mẹ thật tự nhiên như khi ta còn thơ bé!

Khi trái tim biết rung động, ngày nào chúng ta cũng thể nói yêu chàng trai hay cô gái ấy nhưng ngẫm lại đã lâu lắm rồi ta chưa nói ba tiếng giản đơn: “Con yêu mẹ”. Nếu tiếng yêu dành cho người con trai ấy, người con gái kia sao trơn tru đến vậy thì sao tiếng yêu dành cho mẹ cứ nghẹn cứng lại. Chẳng phải khi yêu ai nên nói điều đó cho người ấy biết hay sao. Điều giản đơn đó cùng ba chữ ngắn ngủi đó, sao chúng ta vẫn mãi chưa làm được.

Vậy mà, chẳng cần ba từ “con yêu mẹ”, mẹ vẫn cứ miệt mãi yêu con từng phút từng giây. Vòng tay ấy luôn mở rộng chờ đợi con cho dù con đi bao lâu hay bao xa. Vòng tay ấy sẵn sàng đón nhận con cho dù con có phạm tội tày đình, cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với con. Người con gái con yêu hay chàng trai con thương sẽ có lúc phản bội con nhưng mẹ thì không. Con vô tâm gạt mẹ ra khỏi những cuộc vui và chỉ chạy về bên mẹ khi buồn đau, thất bại nhưng tình yêu của mẹ vẫn cứ bất biến, vẫn đơn giản và vĩ đại là yêu con.

Chúng ta cứ mải miết nói yêu cả thế giới mà quên mất một người - Ảnh 4.
Chúng ta cứ mải miết nói yêu cả thế giới mà quên mất một người - Ảnh 5.

Nói yêu mẹ thật nhiều để mẹ biết cả nhà ai cũng thương mẹ!

Vì con, mẹ sẵn sàng đánh đổi thanh xuân, gác lại những ước mơ và chịu bao ấm ức. Thế nên, mẹ ạ, từ giờ con sẽ học cách “tỏ tình” với mẹ thường xuyên hơn.Hãy cho con được nói: “Con yêu Mẹ” mỗi ngày.

Mẹ ơi! Cả nhà yêu mẹ lắm! Tết đã đến rồi! Mẹ hãy tận hưởng và trải nghiệm những khoảnh khắc sum vầy, vui vẻ và tròn đầy. Hãy vui Tết thật trọn vẹn. Để mùa Tết này và những Tết sau nữa, luôn trọn vẹn những tiếng cười, luôn trọn vẹn những hạnh phúc.

Vì “chẳng cần thật hoàn hảo, vẫn trọn vẹn Tết vui”.

Chia sẻ