Chùm ảnh: Nụ cười hồn nhiên của những em bé vùng cao khiến đất cằn sỏi đá cũng phải hóa mầm xanh

Trang NF,
Chia sẻ

Những hình ảnh này lý giải tại sao các nhiếp ảnh gia hay người thích du lịch bụi luôn rất thích chụp ảnh các em bé vùng cao.

Từ lâu, những mảnh đất cao nguyên đầy nắng và gió luôn là địa điểm "hớp hồn" không biết bao nhiêu người. Thiên nhiên hùng vĩ, núi non trùng điệp, nắng bạc mây sa… tất cả làm nên một rẻo cao đầy lôi cuốn. Nhưng không chỉ có thế, nhiều người còn say đắm cuộc sống đơn giản, mộc mạc của người dân nơi đây, đặc biệt là nụ cười trong trẻo của trẻ con miền núi.

Dẫu cuộc sống nơi đây còn lắm khó khăn, con người còn thiếu ăn thiếu mặc nhưng trẻ con thì vẫn cứ là trẻ con, vẫn chẳng có gì ngăn nổi nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong veo của chúng. Thế nên chúng vẫn là nguồn cảm hứng nhiếp ảnh, là mối quan tâm của rất nhiều người đã "trót yêu" những mảnh đất gây thương nhớ này.

Chùm ảnh: Nụ cười hồn nhiên của những em bé vùng cao khiến đất cằn sỏi đá cũng phải hóa mầm xanh - Ảnh 1.
Chùm ảnh: Nụ cười hồn nhiên của những em bé vùng cao khiến đất cằn sỏi đá cũng phải hóa mầm xanh - Ảnh 2.

Răng sún, gương mặt nhem nhuốc nhưng nụ cười thì dường như không bao giờ tắt trên môi bọn trẻ.

Bộ ảnh "Tuổi thơ vùng cao" của tài khoản Facebook có tên Lê Quang Long là một trong số đó. Chỉ là những bức hình chụp vài cậu bé, cô bé ở cao nguyên Đà Lạt nhưng đã đem lại cho người xem bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Đó là thương cảm, là nhẹ nhõm vì nụ cười ngây thơ. Đó còn là khao khát được trở lại tuổi thơ lấm lem bùn đất đã trôi qua rất xa rồi.

Theo tác giả, anh Lê Quang Long, bộ ảnh được thực hiện cách đây khoảng một năm trong một lần anh đi chụp ảnh cưới tại Đà Lạt. Sau khi đã hoàn thành xong công việc, anh dành thời gian rảnh để tìm chụp những nụ cười trong cuộc sống lao động hàng ngày và bắt gặp những khoảnh khắc dễ thương này.

Chùm ảnh: Nụ cười hồn nhiên của những em bé vùng cao khiến đất cằn sỏi đá cũng phải hóa mầm xanh - Ảnh 3.

Những bức ảnh này được thực hiện trên đường từ Đà Lạt...

Chùm ảnh: Nụ cười hồn nhiên của những em bé vùng cao khiến đất cằn sỏi đá cũng phải hóa mầm xanh - Ảnh 4.

... sang Đắk Lắk.

Khi được hỏi về những nhân vật chính của bộ ảnh này, anh Long chia sẻ: "Mình gặp các em trên đường đi từ Đà Lạt sang Đắk Lắk, không nhớ chính xác địa danh này ở đâu. Lúc đầu các em rất ngại khi nhìn vào máy ảnh, mình phải mất một thời gian làm quen thì các em mới tự nhiên và thân thiện như thế".

Anh cho biết thêm: "Mình thích người dân, con nít vùng cao, đặc biệt là những người lao động. Nó cho mình những động lực và niềm vui trong cuộc sống". Và có lẽ, không chỉ anh Long mà những người có cơ hội được chiêm ngưỡng bộ ảnh này đều cảm thấy như thế.

Chùm ảnh: Nụ cười hồn nhiên của những em bé vùng cao khiến đất cằn sỏi đá cũng phải hóa mầm xanh - Ảnh 5.
Chùm ảnh: Nụ cười hồn nhiên của những em bé vùng cao khiến đất cằn sỏi đá cũng phải hóa mầm xanh - Ảnh 6.

Còn nhỏ xíu nhưng tất cả đều đã ra đồng giúp đỡ bố mẹ.

Bộ ảnh "Tuổi thơ vùng cao" được anh Long ghi lại khi tụi nhỏ đang giúp người lớn làm việc trên nông trường, làm việc xong mới cùng nhau vui chơi. Cũng chính vì vậy mà những nụ cười trong trẻo vô tư của những đứa trẻ này đem lại cho người ta cảm giác có thể làm "mềm hóa" đất cằn sỏi đá, để từ đó mầm xanh cây cối được sinh sôi.

Cậu bé với biểu cảm đáng chú ý.

Trong số những bức ảnh được chia sẻ, đáng chú ý nhất trong đó là 1 cậu bé đội mũ lưỡi trai màu đỏ với biểu cảm đặc trưng: mắt trợn lên, môi mím lại vô cùng đáng yêu. Cậu nhóc chỉ khoảng 8 tuổi, nước da ngăm ngăm, răng sún nhưng chẳng ngại làm mặt xấu trước các bạn cùng anh thợ ảnh. Hình ảnh này của cậu bé này đã khiến nhiều người không khỏi mỉm cười.

Trước những tấm ảnh ý nghĩa này, dân mạng cũng không quên để lại vô vàn bình luận xúc động:

"Tuyệt quá! Nhìn vào các em nhỏ tự nhiên lòng chợt như nhẹ hẳn lại! Cảm ơn tác giả!"

 "Nhìn các em cười thôi mà thấy hạnh phúc. Ngày nay trẻ con thành phố đâu còn nhiều những nụ cười thơ như thế kia nữa".

"Các em dễ thương vô cùng, tinh nghịch, hồn nhiên như bọn trẻ con chúng tôi ở quê ngày xưa. Trẻ con ở phố cũng rất dễ thương, nhưng không có được sự tinh nghịch như ở quên được".

Hiện tại, bộ ảnh về những cô bé, cậu bé dễ thương, đáng yêu này vẫn đang nhận được sự quan tâm và chia sẻ lớn của cộng đồng mạng.

Ảnh : Lê Quang Long

Chia sẻ