Chùm ảnh: Khi bệnh viện trở thành “cửa hàng cắt tóc, quán cơm” của bệnh nhân

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nhiều bệnh nhân không khỏi ngạc nhiên và xúc động khi lần đầu tiên được cắt tóc, gội đầu miễn phí ngay trong bệnh viện.

Hoạt động này nằm trong chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương" của Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP. HCM). Chương trình bắt đầu từ ngày 10/3 và được tổ chức định kì vào ngày chủ nhật. Theo đó, dự kiến mỗi tuần sẽ có 5 BV tổ chức ngày chủ nhật chia sẻ, với những hoạt động cụ thể như: tổ chức văn nghệ, cắt tóc, gội đầu, phục vụ bữa trưa miễn phí cho bệnh nhân.

Ngay từ sáng sớm, không khí ngày hội đã rất sôi động với sự xuất hiện của hơn 100 bệnh nhân thuộc đủ độ tuổi ở các Khoa, phòng bệnh

Chùm ảnh: Khi bệnh viện trở thành “cửa hàng cắt tóc, quán cơm” của bệnh nhân - Ảnh 2.

Xúc động khi nhìn đông đảo các bệnh nhân, ông PGS.TS Nguyễn Văn Khôi, Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy nói: "Trong 8 năm qua, phòng Công tác xã hội BV Chợ Rẫy đã vận động được hơn 41 tỉ đồng từ các nhà hảo tâm, giúp đỡ trên 16.000 lượt người bệnh, hỗ trợ 4.500 suất ăn miễn phí mỗi ngày; 126 lượt người bệnh nhân được nguồn sữa đặc hiệu, đáp ứng đầy đủ dinh dưỡng theo phát đồ của khoa Dinh dưỡng; giúp 91 phương tiện vận chuyển khi xuất viện; tặng 7.744 phần quà cho người bệnh vào các dịp lễ, tết...

Chùm ảnh: Khi bệnh viện trở thành “cửa hàng cắt tóc, quán cơm” của bệnh nhân - Ảnh 3.

"Với phương châm: "Làm những gì có lợi nhất cho người nghèo", phòng Công tác xã hội đã và sẽ không để bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đơn độc trong cuộc chiến chống lại bệnh tật" - ông Khôi nói.

Chùm ảnh: Khi bệnh viện trở thành “cửa hàng cắt tóc, quán cơm” của bệnh nhân - Ảnh 4.

Không để các bệnh nhân chờ lâu, chương trình đã lập tức bắt đầu với các hoạt động cắt tóc, gội đầu đến từ những tình nguyện viên của Câu lạc bộ làm tóc thuộc Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM.

Chùm ảnh: Khi bệnh viện trở thành “cửa hàng cắt tóc, quán cơm” của bệnh nhân - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Hương (27 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết mình rời quê nhà vào Bình Dương làm công nhân. Nhập viện được gần 1 tuần vì bệnh viêm gan, chị phải tự lo liệu mọi chuyện, vì chồng còn bận đi làm và lo cho con, nên đầu tóc cả tuần bỏ bê rất ngứa ngáy. "Lúc bình thường ở nhà mình cũng chỉ hay cắt một ít ở đuôi tóc thôi, nay vào bệnh việc được cắt hẳn gọn gàng và gội đầu sạch sẽ, thấy vui lắm".

Chùm ảnh: Khi bệnh viện trở thành “cửa hàng cắt tóc, quán cơm” của bệnh nhân - Ảnh 6.

Còn bà Lê Thị Quận (78 tuổi) bị căn bệnh nhiễm trùng chân hành hạ, được con là cô Nguyễn Thị Lài dẫn lên Sài Gòn chữa bệnh. Cô Lài nói: "Bà lớn tuổi rồi nên chuyện cắt tóc cho bà khó lắm. Nay được các cô các chú vào tận bệnh viện để phục vụ bà cắt tóc, gội đầu, những người đến từ phương xa như tôi cũng thấy ấm lòng".

Chùm ảnh: Khi bệnh viện trở thành “cửa hàng cắt tóc, quán cơm” của bệnh nhân - Ảnh 7.

Không chỉ "người nhận", cả "người cho" cũng ý thức được công việc ý nghĩa mà mình đang thực hiện. Vừa tỉa kéo trên mái đầu một bệnh nhân, chị Lê Hoài Ngọc (22 tuổi, quê TP.HCM) mỉm cười nói: "Mình học cắt tóc được 3 tháng, cũng đi cắt từ thiện một vài lần nhưng đây là lần đầu tiên mình vào bệnh viện cắt tóc. Cũng nhờ vậy mà mình biết thêm cuộc sống mình may mắn hơn nhiều người, và cũng có cơ hội để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề".

Chùm ảnh: Khi bệnh viện trở thành “cửa hàng cắt tóc, quán cơm” của bệnh nhân - Ảnh 8.

Vì đối tượng được cắt tóc đa phần là những người bệnh nặng, nên các thợ hớt tóc phải rất kỹ càng trong từng nhát kéo, chậm rãi từng li từng tí, sợ "khách hàng" của mình bị tổn thương.

Chùm ảnh: Khi bệnh viện trở thành “cửa hàng cắt tóc, quán cơm” của bệnh nhân - Ảnh 9.

Tiếng lách tách của kéo hòa lẫn cùng tiếng xối nước gội đầu, tiếng nhạc êm dịu trên sân khấu khiến khung cảnh nặng nề thường ngày của bệnh viện bỗng trở nên đầy sức sống.

Chùm ảnh: Khi bệnh viện trở thành “cửa hàng cắt tóc, quán cơm” của bệnh nhân - Ảnh 10.

Trong lúc hoạt động cắt tóc, gội đầu đang diễn ra, hoạt động cứu chữa của các y bác sĩ trong bệnh viện vẫn được tiến hành khẩn trương, tích cực.

Chùm ảnh: Khi bệnh viện trở thành “cửa hàng cắt tóc, quán cơm” của bệnh nhân - Ảnh 11.

Cậu nhóc Trần Quốc An (6 tuổi) mang bệnh tim từ nhỏ, được mẹ Trần Thị Mỹ Lệ dẫn lên Sài Gòn trị bệnh. Chị Lệ cho biết, đây là lần đầu tiên được chứng kiến một bệnh viện tổ chức cắt tóc cho bệnh nhân. "Miễn phí mà chuyên nghiệp như mấy tiệm lớn" - chị cười.

Chùm ảnh: Khi bệnh viện trở thành “cửa hàng cắt tóc, quán cơm” của bệnh nhân - Ảnh 12.

Chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, những mái đầu đã được "dọn dẹp" tinh tươm. Tiếp đến, các bệnh nhân sẽ được chương trình phục vụ những suất cơm miễn phí.

Chùm ảnh: Khi bệnh viện trở thành “cửa hàng cắt tóc, quán cơm” của bệnh nhân - Ảnh 13.

Từng hộp cơm được đẩy từ một khay lớn, sắp gọn gàng chuyển lên bàn cho từng người. Buổi "dạ tiệc" tao nhã nhưng đầy ắp tiếng cười, sự sẻ chia và những câu chuyện gia đình của người bệnh.

Chùm ảnh: Khi bệnh viện trở thành “cửa hàng cắt tóc, quán cơm” của bệnh nhân - Ảnh 14.

Khi chương trình kết thúc cũng là lúc mọi hoạt động trở về như cũ. Tuy nhiên, giờ đây những người bệnh đã được thay mái tóc mới, một tâm thế mới. Họ biết rằng, giữa nỗi đau thể xác và bệnh tật, họ không hề cô đơn. Ít nhất là trong những ngày chủ nhật ngọt ngào.

Chia sẻ