Chùm ảnh hơn vạn lời nói cho thấy nhà có trẻ nhỏ là "cơn ác mộng"

Lưu Ly,
Chia sẻ

Có con là niềm vui lớn lao không kể xiết nhưng trẻ nhỏ cũng "đính kèm" những nỗi buồn khó nói mà chỉ khi chúng xuất hiện trong cuộc đời bạn mới thấm thía.

Có một đứa con đồng nghĩa với việc bạn sẽ được trải qua những phút giây cảm thấy hạnh phúc, tuyệt vời và mãn nguyện khi nhìn thấy con yêu lớn lên từng ngày, thế nhưng song song với nó, bạn cũng sẽ phải trải qua những lúc “bực đến phát điên” vì đủ trò quậy phá mà đứa trẻ nào cũng có thể làm ra.

Vì thế, trẻ nhỏ còn được ví như những “tên quậy phá” đáng yêu sẵn sàng biến ngôi nhà mẹ vừa dọn thành bãi chiến trường ngay lập tức, hoặc biến bức tường bố vừa sơn thành bảng màu chi chít đường vẽ ngang dọc. Chúng sẽ chẳng để cho bạn được ngồi yên một phút và liên tục khiến bạn phải phát cáu và chỉ muốn hét toáng lên cho cả thế giới biết nhà mình đang có một “kẻ phá rối”.

Chùm ảnh hơn vạn lời nói cho thấy nhà có trẻ nhỏ là cơn ác mộng - Ảnh 1.

Vừa đi thay cái áo vì bị nhóc con tè dầm vào thì lại đến "tiết mục" nôn trớ... Cứ ở nhà trông con là xác định thay vài bộ quần áo.

Chùm ảnh hơn vạn lời nói cho thấy nhà có trẻ nhỏ là cơn ác mộng - Ảnh 2.

Không chỉ khi thức mà cả khi ngủ chúng cũng không "buông tha"...

Chùm ảnh hơn vạn lời nói cho thấy nhà có trẻ nhỏ là cơn ác mộng - Ảnh 3.

Cứ đẻ vài đứa con đi rồi bạn sẽ thấy mơ ước có một tấm ảnh gia đình thật tử tế là điều xa xỉ nhất khi có con nhỏ.

Chùm ảnh hơn vạn lời nói cho thấy nhà có trẻ nhỏ là cơn ác mộng - Ảnh 4.

Đi siêu thị thì xác định xe chở đồ là nôi nằm ngủ cho con.

Chùm ảnh hơn vạn lời nói cho thấy nhà có trẻ nhỏ là cơn ác mộng - Ảnh 5.

"Mẹ ơi em ấy cứ giật tóc con", những cuộc chiến sẽ không bao giờ ngớt khi nhà có thêm thành viên mới.

Chùm ảnh hơn vạn lời nói cho thấy nhà có trẻ nhỏ là cơn ác mộng - Ảnh 6.

Khuôn mặt rất biểu cảm kiểu: "Sao mẹ cứ bắt con phải ăn cái này". Từng bữa ăn của con là từng cuộc chiến gian nan của bố mẹ. Tất bật lên thực đơn, mua đồ sao cho đủ chất, rồi cặm cụi nấu nướng trong bếp để rồi nhận được thái độ như thế này của cậu con trai.

Chùm ảnh hơn vạn lời nói cho thấy nhà có trẻ nhỏ là cơn ác mộng - Ảnh 7.

Sai lầm lớn nhất cuộc đời làm mẹ là... lỡ đưa bút bi cho bọn trẻ con nghịch.

Chùm ảnh hơn vạn lời nói cho thấy nhà có trẻ nhỏ là cơn ác mộng - Ảnh 8.

Nếu mua hộp kẹo về cho bọn trẻ ăn dần mà quên cất giấu vào một chỗ bí mật thì bạn hãy "xác định" kết cục.

Chùm ảnh hơn vạn lời nói cho thấy nhà có trẻ nhỏ là cơn ác mộng - Ảnh 9.

Dọn nhà là việc làm vô nghĩa nhất nếu nhà có trẻ nhỏ. Bạn hãy yên tâm là nó chỉ sạch được khoảng 1 phút.

Chùm ảnh hơn vạn lời nói cho thấy nhà có trẻ nhỏ là cơn ác mộng - Ảnh 10.

Mỗi lần lên ô tô mà có con nhỏ cũng không phải là điều dễ dàng.

Chùm ảnh hơn vạn lời nói cho thấy nhà có trẻ nhỏ là cơn ác mộng - Ảnh 11.

Bên cạnh những lúc thích đảo tung mọi thứ trong nhà thì bọn trẻ còn có cái "võ" nữa là khóc lóc, ăn vạ.

Chùm ảnh hơn vạn lời nói cho thấy nhà có trẻ nhỏ là cơn ác mộng - Ảnh 12.

Đưa bát cháo hay bát súp cho bọn trẻ cũng là sai lầm.

Chùm ảnh hơn vạn lời nói cho thấy nhà có trẻ nhỏ là cơn ác mộng - Ảnh 13.

Có con đồng nghĩa với việc nhà có thêm họa sĩ nhí chuyên trang trí tường và bất kỳ vật dụng gì trong nhà.

Chùm ảnh hơn vạn lời nói cho thấy nhà có trẻ nhỏ là cơn ác mộng - Ảnh 14.

Lại đến giờ nằm lăn ra ăn vạ...

Chùm ảnh hơn vạn lời nói cho thấy nhà có trẻ nhỏ là cơn ác mộng - Ảnh 15.

Anh khóc, em khóc, và mẹ chỉ muốn hét lên cho thỏa nỗi khó chịu...

Chùm ảnh hơn vạn lời nói cho thấy nhà có trẻ nhỏ là cơn ác mộng - Ảnh 16.

Đi trong nhà là chỗ nào cũng thể "dính bom" như thế này vì những trò nghịch ngợm của mấy đứa nhóc.

Chùm ảnh hơn vạn lời nói cho thấy nhà có trẻ nhỏ là cơn ác mộng - Ảnh 17.

Đưa máy tính hoặc điện thoại cho con là đồng nghĩa với việc "giao trứng cho ác".

Chùm ảnh hơn vạn lời nói cho thấy nhà có trẻ nhỏ là cơn ác mộng - Ảnh 18.

Nếu có mặc đồ đẹp chuẩn bị đi làm thì tốt nhất là dời con ra, không thì bạn sẽ phải hối hận đấy.

Thế nhưng, sau tất cả, vẫn chẳng có bà mẹ nào hối tiếc vì sinh ra những cô cậu nhóc luôn làm mình phát điên như vậy bởi bạn biết đấy, từ khi nhà có thêm con trẻ sẽ chẳng lúc nào ngớt tiếng cười.

Nguồn: P.S

Chia sẻ