Chùm ảnh: Giữa đêm, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đông nghẹt, trẻ ngủ thiếp trên tay mẹ
Những ngày giáp Tết, tại khu vực ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng đông nghẹt người. Giữa đêm hàng ngàn người vẫn vật vạ ở hành lang, những đứa trẻ mệt mỏi ngoài sân bay.
Khoảng hai tuần trước Tết, tại khu vực ra vào cửa ga quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) luôn trong tình trạng đông nghẹt người.
Có phụ huynh thủ sẵn cả đồ ăn và vật dụng cho trẻ mang theo lên sân bay.
Chị Cẩm Tiên cùng gia đình 6 người từ Bến Tre lên đón người thân lúc 5h chiều. "Chờ lâu quá, con bé mệt nên ngủ luôn", chị Tiên nói.
Nhiều phụ huynh mang theo cả trẻ nhỏ đi đón người thân. Trong ảnh, chị Mai (quận Bình Thạnh) mang hai con đi đón họ hàng. Để các bé đỡ mệt mỏi, chị mua đồ ăn cho chúng.
Thời điểm này, các Việt kiều bắt đầu về nước ăn Tết nên người nhà háo hức ra đón, khiến sân bay đông nghẹt từ sáng đến đêm.
Ghi nhận lúc 0h đêm, vẫn đông người chờ đợi. Người lớn trẻ nhỏ đều tỏ ra mệt mỏi.
Ghi nhận lúc 22h ngày 14/1, dù là cuối tuần nhưng lượng khách chờ ở sảnh đến ga quốc tế là rất lớn, trong đó có nhiều người từ các tỉnh khác đổ về sân bay.
Khu vực ghế chờ không còn một chỗ trống.
Ở khu vực làm thủ tục, lấy hành lý đông đúc người. Thời điểm từ 22h - 0h có nhiều chuyến bay quốc tế đến Tân Sơn Nhất.
Các chỗ ngồi khác cũng không còn chỗ trống.
Hai bên hành lang chờ đông nghẹt người giữa đêm. Lực lượng an ninh sân bay phải thường xuyên túc trực.
Giơ tay, tươi cười khi sau khoảng thời gian dài chờ đợi cũng thấy bóng dáng người nhà.
Đến khuya nhiều bé mệt quá ngủ thiếp đi ngay trên tay mẹ.
Cậu bé ngủ ngon lành trên vai bố.
Những ánh mắt mong chờ người nhà. Anh Việt Hùng (Đồng Nai) cho biết, để đón được người thân phải lên sớm nhưng chờ gần 2 tiếng vẫn chưa thấy chuyến bay đến.
Nhiều người không thể chen chân vào đám đông đành ngồi vật vạ ở sảnh sân bay.
Khoảnh khắc ôm chầm lấy nhau trong giây phút đoàn viên.
Đến gần 2h sáng, sân bay vẫn còn đông người.