Chức vụ lớn nhất trường nhưng lại phải úp mặt vào góc tường, hỏi ra mới biết thầy Hiệu trưởng đang chơi trốn tìm với học sinh cực hài

Thanh Hương,
Chia sẻ

Dù là hiệu trưởng nhưng thầy Lưu Nguyễn Quốc Cường vô cùng thích thú khi tham gia trò chơi trốn tìm với các em học sinh.

Hiệu trưởng là người đứng đầu ban lãnh đạo của một trường học. Từ trước đến nay, chúng ta luôn quen với hình ảnh các thầy cô hiệu trưởng nghiêm nghị và có phần hơi xa cách với các em học sinh. Nhưng thầy Hiệu trưởng Lưu Nguyễn Quốc Cường của trường THPT Trần Đại Nghĩa, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã xua tan đi định kiến đó.

Mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền 2 bức ảnh vô cùng hài hước của thầy khi đang chơi trò bịt mắt trốn tìm cùng các em học sinh.

Chức vụ lớn nhất trường nhưng lại phải úp mặt vào góc tường, hỏi ra mới biết Hiệu trưởng "trường người ta" đang chơi trốn tìm với học sinh cực hài - Ảnh 1.

Thầy Cường trốn sau chồng ghế chơi trốn tìm.

Theo hình ảnh được đăng tải, thầy Cường vui vẻ trốn sau những hàng ghế để học sinh đi tìm. Tuy nhiên hàng ghế không đủ cao để che chắn nên thầy dễ dàng bị các em học sinh “tóm” được.

Kết quả là thầy phải nhắm mắt, quay mặt vào cột để học sinh trốn và thầy thì chạy đi tìm.

Chức vụ lớn nhất trường nhưng lại phải úp mặt vào góc tường, hỏi ra mới biết Hiệu trưởng "trường người ta" đang chơi trốn tìm với học sinh cực hài - Ảnh 2.

Thầy phải nhắm mắt để học sinh trốn.

Những hình ảnh siêu cấp đáng yêu, “có một không hai” của thầy Cường đã được các em học sinh ghi lại, đăng tải lên các trang mạng xã hội và lập tức nhận được sự yêu thích khổng lồ: Hơn 76 nghìn lượt like cùng hàng nghìn bình luận và chia sẻ.

Nhiều bạn học sinh để lại những bình luận khen ngợi, đồng thời ghen tị với các bạn học sinh trường THPT Trần Đại Nghĩa:

“Đúng là thầy giáo trường người ta”.

“Ước gì mình cũng có thầy hiệu trưởng như vậy”.

“Thầy đáng yêu quá”.

Thế mới thấy, thầy cô ngày nay càng ngày càng thân thiết và gần gũi với các em học sinh. Nếu thầy cô nào cũng vui vẻ như thầy Cường thì trường học chắc hẳn luôn rộn ràng tiếng cười phải không nào!

Chia sẻ