Chưa từng có nam chính nào khổ như Trần Hiểu "Năm ấy hoa nở", hôn được 1 cái rồi chết!

Shindo,
Chia sẻ

Trước cái kết thảm khốc của "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn", khán giả đã phẫn nộ và ném đá ekip sản xuất không ngừng.

Sau hơn 1 tháng phát sóng, phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn cũng đã chính thức khép lại. Nhưng thay vì cảm giác hân hoan, vui mừng, khán giả lại tức giận và phẫn nộ vì đoạn kết không thể nào bi thảm hơn. Nam chính Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu) cố xông vào nhà họ Ngô để hành thích thái hậu và hoàng thượng. Trước khi liều mình, chàng đến gặp Châu Doanh (Tôn Lệ) và nói lời yêu.

Chưa từng có nam chính nào khổ như Trần Hiểu Năm ấy hoa nở, hôn được 1 cái rồi chết! - Ảnh 1.

Thẩm Tinh Di của Trần Hiểu đã mãi mãi ra đi!

Châu Doanh van xin Tinh Di đừng ám sát thái hậu - hoàng thượng trong phủ họ Ngô, bởi nếu chàng làm như thế thì mấy trăm mạng người của Ngô gia cũng sẽ bị liên lụy. Khi thái hậu - hoàng thượng xảy ra chuyện, nhiều khả năng Ngô gia sẽ bị tru di tam tộc. Nhưng tất cả đều không ích gì, Tinh Di dùng dao đâm Châu Doanh để ngụy tạo bằng chứng rồi ôm hôn nàng say đắm. Cùng lúc này, Ngô Trạch - anh họ của Châu Doanh cũng lao vào Ngô gia nhưng cuối cùng lại bị truy hô là thích khách. Để cứu Ngô Trạch, Tinh Di lao ra ngoài đánh nhau với quan binh. Thế rồi, vì sức yếu thế cô, chàng đã bị giết chết.

Chưa từng có nam chính nào khổ như Trần Hiểu Năm ấy hoa nở, hôn được 1 cái rồi chết! - Ảnh 2.

Chưa từng có nam chính nào khổ như Trần Hiểu Năm ấy hoa nở, hôn được 1 cái rồi chết! - Ảnh 3.

Cả 1 đời yêu nhau, đến cuối cùng họ cũng hôn được 1 lần duy nhất.

Chưa từng có nam chính nào khổ như Trần Hiểu Năm ấy hoa nở, hôn được 1 cái rồi chết! - Ảnh 4.

Nhưng sau cái hôn đấy là xa lìa mãi mãi. Chàng bị giết chết trong tiếng gào khóc thảm thương của nàng.

Quá đau xót cho Tinh Di, Châu Doanh cũng quyết định ở góa suốt đời. Nàng không chấp nhận tình cảm của Triệu Bạch Thạch (Nhâm Trọng) và sống cô độc cho đến khi hơn 40 tuổi rồi chết. Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn khép lại trong tiếng lòng bi ai, chán chường của khán giả. Bởi sau hành trình 75 tập phim đầy nước mắt, người xem hằng mong đợi cặp đôi Châu Doanh - Tinh Di sẽ có hạnh phúc tròn đầy. Ngờ đâu, kẻ bị giết lúc chưa đầy 40 tuổi, người vì yêu mà ở góa đến hết đời.

Chưa từng có nam chính nào khổ như Trần Hiểu Năm ấy hoa nở, hôn được 1 cái rồi chết! - Ảnh 5.

Cảnh phim Thẩm Tinh Di chết ngay lập tức nhảy lên top đầu tìm kiếm của weibo. Đồng thời, giúp bộ phim đạt mức rating 3,02 % cao ngất ngưỡng.

Nhiều khán giả đã bày tỏ sự tức giận và "tấn công" trang weibo của các nhân vật chính. Ngay cả weibo của đạo diễn Đinh Hắc và biên kịch Tô Hiểu Uyển cũng "sáng đèn" suốt đêm qua. Khán giả cho rằng, biên kịch đã quá nhẫn tâm khi giết hầu hết các nhân vật, từ Thẩm Tinh Di, Ngô Sính, Ngô lão gia, Châu tứ thúc, Ngô Y, Hồ Vịnh Mai, Đỗ Minh Lễ, Liễu Uyển Nhi, Thẩm Tứ Hải, Trương tiên sinh, Tra Khôn.... đều phải nhận lấy cái chết thảm thương. Bi kịch nhất là Thẩm Tinh Di - nam chính chỉ hôn nữ chính được 1 lần rồi chết!

Chưa từng có nam chính nào khổ như Trần Hiểu Năm ấy hoa nở, hôn được 1 cái rồi chết! - Ảnh 6.

Chưa từng có nam chính nào khổ như Trần Hiểu Năm ấy hoa nở, hôn được 1 cái rồi chết! - Ảnh 7.

Tạm biệt Tinh Di - nam chính khổ nhất, thảm nhất, kém may mắn đường tình duyên nhất lịch sử phim truyền hình Hoa ngữ.

Khán giả bình luận rằng: "Đây là cặp đôi ngược tâm nhất phim Hoa ngữ. Châu Doanh - Tinh Di chưa một lần thân mật, chỉ hôn 1 cái tiễn biệt rồi chàng bị giết chết", "Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Tại sao cái kết lại bi ai, thảm khốc thế này?", "Ngô Sính xem ra vậy mà cũng được an ủi lắm. Ít nhất còn được cưới hỏi đàng hoàng, chứ như Tinh Di đến cuối đời vẫn không biết mùi đàn bà là gì", "Tội nghiệp Tinh Di quá, yêu Châu Doanh hơn 10 năm, để rồi cuối cùng phải nhận lấy cái chết bi thương. Tinh Di sống cả đời khổ sở quá", "Xem ra hạnh phúc nhất lại là anh Triệu Bạch Thạch, vẫn còn được ở bên cạnh Châu Doanh đến khi nàng qua đời".

Chia sẻ