Chưa thể hòa nhập với công ty mới vì nhớ thương... đồng nghiệp cũ, cảm giác này chị em có lẽ đều trải qua

Old Fashioned,
Chia sẻ

Thật trái ngang làm sao khi mà có người rời bỏ công ty vì bị đồng nghiệp hắt hủi, nhưng cũng có người thương nhớ đồng nghiệp đến mức đi rồi mà vẫn quay quắt nhớ nhung.

Khi yêu thì hết lòng hết dạ, đến khi chia tay thì có trăm ngàn lý do - chuyện này hệt như vấn đề nhảy việc trong môi trường công sở. Người ta có thể bước vào công ty với tâm thế nhiệt huyết, với suy nghĩ cho rằng đây là môi trường làm việc hoàn hảo nhất với mình, vài năm hoặc cũng có thể là vài tháng bỗng dưng nhảy việc vì nhiều lý do như: chỗ kia “ngon” hơn, bên đấy lương cao, sếp công ty này chán quá,...

Tuy nhiên, bên cạnh những người vì bội bạc mà dứt áo ra đi không một lời từ biệt cũng có những người khi đi rồi vẫn lưu luyến “người xưa”, chẳng hạn như đồng nghiệp. Thật khó tin phải không? Nhưng đây hoàn toàn là sự thật.

Dân công sở nào cũng sẽ trải qua ít nhất một lần: Chưa thể hòa nhập với công ty mới chỉ vì nhớ thương... đồng nghiệp cũ! - Ảnh 1.

Một dân công sở đôi khi ra đi vì những trắc trở nào đó không thể vượt qua được trong công việc, ấy vậy mà do đồng nghiệp xung quanh quá tốt nên dù cho có sang chỗ mới, lòng họ vẫn nhớ thương, vẫn tìm cách hẹn hò đồng nghiệp cũ đi ăn trưa hoặc vẫn tham gia cùng đồng nghiệp cũ trong các hoạt động vui chơi bên ngoài cánh cửa văn phòng.

Đây cũng chính là câu chuyện được một dân công sở nào đó chia sẻ lên MXH cách đây ít lâu:

“Mình chỉ muốn tâm sự thôi, mình vừa nghỉ việc ở công ty cũ, công ty cũ mình là công ty lớn nhưng là công ty gia đình, công việc mình ở đây nói chung cũng ổn định, nhưng vì nhiều lý do mà mình xin nghỉ, thứ mình tiếc nuối duy nhất và nhiều nhất đó là đồng nghiệp ở đây. Mọi người ở đây rất hỗ trợ và coi nhau như một gia đình.

Dân công sở nào cũng sẽ trải qua ít nhất một lần: Chưa thể hòa nhập với công ty mới chỉ vì nhớ thương... đồng nghiệp cũ! - Ảnh 2.

Hiện giờ mình xin được 1 công ty mới của nước ngoài, không có gì đáng chê trách vì môi trường tốt, phúc lợi tốt, lương cao hơn, đúng chuyên môn mình. Mình biết là mình may mắn, nhưng mình nhớ đồng nghiệp cũ quay quắt. Trước đây mọi người rất vui vẻ và hỗ trợ cho nhau, mặc dù đồng nghiệp công ty mới cũng rất hỗ trợ nhưng không được vui và trẻ như công ty cũ.

Mình cũng biết mình cần thời gian để thích nghi với công việc và môi trường mới, nhưng việc mình cứ nhớ đến anh chị em công ty cũ đã vô hình tạo cho mình sự cô đơn. Và mình đang rất buồn, cứ như phải chia tay và xa người yêu khi vẫn còn rất yêu vậy”.

Dân công sở nào cũng sẽ trải qua ít nhất một lần: Chưa thể hòa nhập với công ty mới chỉ vì nhớ thương... đồng nghiệp cũ! - Ảnh 3.

Dường như câu chuyện trên đã chạm vào trái tim của nhiều người, nhất là hội anh chị em nơi công sở từng trải qua đôi lần nhảy việc nên ngay lập tức sau khi đăng tải, nó đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Bên dưới phần bình luận, ai ai cũng bày tỏ cảm xúc đồng cảm của mình, thậm chí còn tag cả đồng nghiệp cũ vào thể hiện “tình thương mến thương”.

Thế đấy, thật trái ngang làm sao khi mà có người rời bỏ công ty vì bị đồng nghiệp hắt hủi, nhưng cũng có người thương nhớ đồng nghiệp đến mức đi rồi mà vẫn quay quắt nhớ nhung.

Vậy mới nói, công sở lắm lúc như cuộc đời vậy, đồng nghiệp xung quanh vui vui vẻ vẻ với nhau chứ ai đâu nào biết tương lai sẽ có chuyện gì, gặp mặt hôm nay ngày mai đã hay tin họ nghỉ việc vì lý do gì đó.

Dân công sở nào cũng sẽ trải qua ít nhất một lần: Chưa thể hòa nhập với công ty mới chỉ vì nhớ thương... đồng nghiệp cũ! - Ảnh 4.

Thôi thì qua câu chuyện này, hy vọng những ai may mắn đang ở trong một môi trường làm việc có hội đồng nghiệp cực kỳ tử tế tốt lành, hãy biết trân trọng lấy và đối xử tương kính với họ, để sau này nhỡ mình hay họ rời đi cũng để lại trong nhau những kỷ niệm thật đẹp.

Suy cho cùng, trong một môi trường công sở mà đồng nghiệp đối xử tử tế lẫn nhau cũng giúp ích nhiều trong công việc, phải không nào?

Chia sẻ