Đang thờ ơ chuyện con cái chồng bỗng thay tâm đổi tính, hóa ra đằng sau là cả một bí mật động trời (P1)

Chím NF,
Chia sẻ

Mấy tháng gần đây, thấy chồng bỗng nhiên giành phần đưa đón con đi học khiến tôi không khỏi mừng rỡ bởi cuối cùng anh cũng bớt vô tâm và biết quan tâm gia đình, con cái.

Vợ chồng tôi không phải công chức mà ở nhà kinh doanh chuỗi nhà hàng, quán cà phê. Với số vốn có được từ sau khi đám cưới cộng thêm sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại, hai vợ chồng cũng nhanh nhạy nên việc buôn bán khá phát triển. Từng học kế toán nên tôi phụ trách sổ sách, tài chính còn chồng quản lý các vấn đề còn lại.

Dù cả 2 vợ chồng đều ở nhà nhưng dường như việc nhà cửa, con cái chỉ do mình tôi lo lắng. Mới chỉ có một đứa con trai mà chồng tôi chẳng ngó ngàng gì. Từ khi con bắt đầu đi học mẫu giáo đến bây giờ là cấp 1, người duy nhất chuẩn bị đồ dùng học tập cho con, dạy con học, đi họp phụ huynh hay bất cứ hoạt động gì đều chỉ có tôi. Vì vậy mà nhiều khi tôi có cảm giác như mình là một bà mẹ đơn thân vậy.

Sợ con tủi thân, tôi nhắc chồng dành thời gian cho con thì anh luôn lấy cớ bận việc hàng quán, không thể lo lắng hết được. Hơn nữa, anh nói rằng: "Anh kiếm tiền cũng là để lo cho tương lai của con sau này". Thấy chồng nói thế, tôi cũng chẳng còn cách nào trách móc thêm nữa.

Đang thờ ơ chuyện con cái chồng bỗng thay tâm đổi tính, hóa ra đằng sau là cả một bí mật động trời (P1) - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Khoảng dăm tháng trở lại đây, bỗng nhiên chồng tôi xung phong đảm nhận việc đưa đón con đi học. Anh chẳng ngần ngại mưa gió ngày ngày đưa con đi đón con về. Vì vậy mà tôi cũng đỡ tất bật hơn, cu con được bố đón cũng vui vẻ hơn hẳn. 

Nhưng sự thay đổi của chồng tôi không chỉ có thế. Anh còn hay tỏ ra bồn chồn, thấp thỏm và thường xuyên để ý điện thoại. Từ khi lấy nhau đến bây giờ, gần 10 năm trời, tôi chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của chồng và chồng cũng thế vì khá tin tưởng nhau. Nên điều này khiến tôi cảm thấy khá lạ lùng. 

Lo lắng việc kinh doanh gặp vấn đề gì nên tôi kiểm tra rất kỹ sổ sách nhưng không thấy sai sót hay thiếu hụt gì. Không phải nguyên nhân từ trong nhà cũng chẳng phải lý do hàng quán vậy thì chỉ có thể là từ bên ngoài. 

Nghĩ là làm, sáng hôm sau, mượn cớ xe hỏng, tôi nói anh chở 2 mẹ con đến trường rồi đưa tôi về quán luôn. Nghe thấy thế, chồng tôi khá bất ngờ, anh bảo tôi tự gọi xe đến quán nhưng tôi nhất định không chịu nên anh đành chấp nhận. Tuy nhiên đưa mẹ con tôi đến cổng trường xong, chồng tôi bảo tôi tự về quán còn anh bảo có việc rồi phóng đi nhanh như gió. 

Thấy không ổn nên tôi nhanh chóng gọi xe bám theo sau. Tôi không giấu nổi ngạc nhiên khi chồng dừng xe trước bệnh viện phụ sản. Hóa ra ngay cổng bệnh viện là một người phụ nữ với cái bụng lùm lùm đang chờ anh. Chứng kiến cảnh chồng mình dìu người phụ nữ khác hết sức tình tứ vào bệnh viện khám thai quả thực khiến tôi bị sốc nặng. 

Đang thờ ơ chuyện con cái chồng bỗng thay tâm đổi tính, hóa ra đằng sau là cả một bí mật động trời (P1) - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Sau khi họ đi vào bệnh viện thì tôi ngồi uống nước ven đường và tìm cách bình tĩnh lại. Tôi quyết định sẽ phải theo dõi họ. Chờ khoảng 1 tiếng thì cả hai đi ra, vừa đi vừa cười nói hết sức vui vẻ hạnh phúc. Có người vợ nhìn thấy cảnh tượng đó mà không phát rồ chứ. Tôi cũng thế nhưng cố gắng kiềm chế bản thân rồi lẳng lặng bám theo. Chồng tôi đưa người phụ nữ kia về một căn chung cư gần trường học của con tôi. Thảo nào anh hăng hái đưa đón con đi học đến thế. 

Tôi dúi cho người bảo vệ khu chung cư ít tiền, bác ta liền nói vô cùng rõ ràng rằng chồng tôi thường xuyên ra vào căn hộ đó khoảng nửa năm nay. Từ ngày người phụ nữ kia có thai, anh đến với tần suất dày đặc hơn, người ngoài không biết nhìn vào đều nghĩ đó là một cặp vợ chồng. Những câu nói phát ra từ cái giọng đều đều của bác bảo vệ kia giống như có hàng ngàn mũi dao đang đâm thẳng vào tim tôi. 

(Còn nữa)

Chia sẻ