Chùa Ba Vàng: Chị gái và chồng cũ nói về "năng lực siêu nhiên" của bà Phạm Thị Yến

TRỌNG ĐỨC,
Chia sẻ

Chị gái bà Phạm Thị Yến bức xúc cho biết: "Mẹ tôi chết oan vì lên chùa Ba Vàng lúc bệnh nặng. Trước đây, lúc khỏe mạnh, nghe theo lời chúng, mẹ tôi cũng giải oan gia trái chủ nhưng rồi cũng qua đời vì bệnh tật.".

Liên quan đến hoạt động thỉnh vong, giải oán, thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua, ngày 23-3, chia sẻ với Báo Người Lao Động, bà Phạm Thị Thúy (1967, ở tổ 2, khu 3, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long; là chị gái bà Phạm Thị Yến, người có "đặc quyền" thuyết giảng về nhân quả, hiện tượng vong nhập, báo oán, giải oán ở chùa Ba Vàng) chia sẻ: "Em gái tôi chẳng có năng lực siêu nhiên gì hết cũng chưa gặp tai ương hoặc hạnh ngộ gì".

Chùa Ba Vàng: Chị gái và chồng cũ nói về năng lực siêu nhiên của bà Phạm Thị Yến - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Yến, người có "đặc quyền" thuyết giảng về nhân quả, hiện tượng vong nhập, báo oán, giải oán ở chùa Ba Vàng

Theo bà Thúy, hồi bé bà Yến học rất giỏi, nhiều năm làm lớp trưởng. Bà Yến cũng là người thật thà, có tình có nghĩa, có trên có dưới. Rồi sau lần mua máy xúc để làm ăn, bị người ta lừa mất mấy trăm triệu đồng, bà Yến chán nản tìm đến cửa chùa bấu víu, tĩnh tâm và mọi chuyện đã nảy sinh.

Cũng theo bà Thúy, rất nhiều người đã bỏ tiền ra thỉnh oan gia trái chủ, lúc đầu do tư tưởng được cởi bỏ, họ như khỏi bệnh nhưng rồi từ bệnh nọ sang bệnh kia. "Họ bỏ tiền ra thỉnh oan gia trái chủ đấy mà có khỏi được đâu!"- bà Thúy nói.

Để minh chứng cho nhận xét của mình, bà Thúy chia sẻ: "Một lần tôi đau bụng quá, chúng nó (nhóm chuyên thỉnh vong báo oán của bà Yến - PV) liền kêu tôi cúng thỉnh oan gia trái chủ, lúc đầu vong báo là 11 triệu 500 ngàn đồng, tôi không nói gì, rồi xuống 700 ngàn, cuối cùng xuống còn 500 ngàn đồng, tôi cũng không thèm trả. Rồi tôi bảo: "Thôi thì tao nể em gái tao trả cho chúng mày 500 ngàn đồng chứ đừng có doạ ma với chả quỷ"".

Chùa Ba Vàng: Chị gái và chồng cũ nói về năng lực siêu nhiên của bà Phạm Thị Yến - Ảnh 2.

Phật tử ngồi tại phòng chờ được tuyên truyền về vong báo oán qua video

Bà Thúy bức xúc: "Mẹ tôi chết oan vì lên chùa Ba Vàng lúc bệnh nặng. Trước đây, lúc khỏe mạnh, nghe theo lời chúng mẹ tôi cũng giải oan gia trái chủ. Rồi bà bị tai biến, gia đình đã chữa ở Bệnh viện y học dân tộc đi được rồi. Sau đó, bà có cái u ruột phải cắt, viện tỉnh và bệnh viện ở Hà Nội đều xác định thế. Mẹ ốm nằm viện, tôi trông được 20 ngày thì có việc bận, nó (bà Yến - PV) có chăm sóc được ngày nào còn bận đi chơi, lo việc chùa, rồi cho đệ tử thân cận tên là Mai, Hường, Dung chăm bẵm bà. Hôm đấy đến ngày thọ Bát Quan Trai, bà đang uống thuốc huyết áp, tiểu đường, chúng nó bắt thốc dẫn lên Ba Vàng hưởng phúc thọ, để bà giữa Ba Vàng đêm hôm lên cơn huyết áp cao, không cho uống thuốc. Về đến nhà, cái Mai (đệ tử của Yến-PV) nói bà chỉ có chết thôi, thế là bà bị cấm khẩu, huyết áp lên 240 rồi bà qua đời".

"Tôi bảo ngày xưa thỉnh oan gia trái chủ sao không thỉnh huyết áp cho bà, rồi bà còn bị mổ mắt cũng có khỏi đâu. Thỉnh oan gia trái chủ rồi sao bà còn chết vì bệnh ung thư? Sống phải có tâm, lên chùa mà cầu được thì làm sao có nghĩa trang, nhà tù, bệnh viện" - bà Thúy vẫn bức xúc nói.

Bà Thúy cho biết thêm ở xóm mình có nhiều người bán nhà bán cửa, vợ chồng tan cửa nát nhà. Ngay cổng nhà có người bán nhà để lên chùa Ba Vàng, chồng, con không biết, đến khi "xã hội đen" đến nhà thì mới biết mình bị vợ lừa, tan cửa nát nhà. Có 1 người kinh doanh gỗ trên Hà Nội đã chuẩn bị sẵn 150 triệu đồng để mang lên Ba Vàng, nhưng khi gặp được bà Thúy giải thích là đừng đi theo, không lại bị lừa giống mình thì người này từ bỏ ý định.

Cuối câu chuyện bà Thúy đưa ra nhận xét: "Bây giờ mà muốn ổn, bình yên thì làm sao mà tìm cách trục xuất trụ trì hiện nay ra khỏi chùa. Trụ trì này bị trục xuất thì Yến cũng không có cơ sở để làm nữa! Yến nhà chị làm sao có cách thôi miên, nhìn thấu được, có khác gì thầy bói đâu".

Còn theo ông Phan Văn Đàm, chồng cũ của bà Yến, bà đã từng tung tin khắp nơi rằng mình bị bệnh nan y, ung thư. Thời điểm còn chung sống với ông, bà Yến thường tuyên truyền chuyện hoang đường về tâm linh… Bản thân ông đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng bà Yến không nghe. Cũng chính vì thế, cuộc sống gia đình, vợ chồng nảy sinh nhiều vấn đề. Bà Yến bỏ nhà lên chùa một thời gian, đến năm 2017, 2 người đã ra tòa ly hôn.

Gà trống nuôi con, làm nghề chạy xe ôm, giờ đây con trai lớn của ông cũng đã trưởng thành, ra ở riêng, con trai nhỏ đang học đại học.

Chia sẻ