Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ 2 bé gái tố bị bố đẻ bạo hành dã man

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ việc hai bé gái được phát hiện bố đẻ bạo hành xảy ra ở quận Long Biên, ngày 20/6, ông Nguyễn Đức Chung –chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có công văn yêu cầu các đơn vị chức năng vào cuộc làm rõ.

Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Long Biên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi bạo hành trẻ em (nếu có).

Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan trên báo cáo Thành uỷ, UBND TP Hà Nội trước ngày 22/6, đồng thời thông tin với báo chí theo quy định.

Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ 2 bé gái tố bị bố đẻ bạo hành dã man - Ảnh 1.

Hình ảnh bé gái bị bố bạo hành dã man

Cùng sự việc, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) xác nhận đã nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Phúc (trú tại phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) là bà ngoại của hai cháu P. (SN 2004) và T. (2008) và chị Lê Hải X. (mẹ hai cháu P. và T.) về việc anh Nguyễn Đức G. (quê quán Hải Dương) có hành vi bạo hành hai con.

Vụ việc đã được Điều tra tổng hợp phối hợp Viện KSND quận Long Biên tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập tài liệu xác minh làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, cách đây 2 năm mẹ cháu Nguyễn Hà P. là Lê Hải X. bỏ đi và từ thời gian đó cháu P. và em trai thường xuyên bị bố đẻ dùng tay chân, cán chổi, gậy phơi quần áo bằng inox đánh với lý do bé bỏ đi chơi không xin phép, học dốt.

Đỉnh điểm gần đây nhất, khoảng 10h30 ngày 1/6, cháu P.  sang nhà bạn ở gần phòng trọ chơi. Đến khoảng 11h30 bố cháu sang gọi cháu về. Khi về đến phòng trọ, cháu P. bị bố bắt nằm úp xuống giường và dùng chiếc gậy phơi quần áo bằng inox đánh nhiều vào chân, tay, người và đầu, dùng dây điện thít vào cổ.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, ông G. đưa hai cháu P. và T. đến nhà chị gái ruột. Sáng 2/6, G. tiếp tục đưa hai cháu về quê sống cùng ông bà nội.

Đến ngày 16/6, cháu P. cùng em trai đi với ông nội lên Hà Nội và được cơ quan Công an đưa về trụ sở làm việc.

Từ lời khai của cháu Nguyễn Đức T. cho biết cháu thường xuyên bị ông G. đánh từ năm học lớp 1. Ngoài ra, cháu nhiều lần chứng kiến bố đánh chị gái.

Ngày 18/6, sau khi lấy lời khai của các nhân chứng, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã triệu tập Nguyễn Đức G. đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, G. khai nhận năm 2014, G. và vợ ly thân, G. nuôi hai con một mình. Năm 2016, G. thuê phòng trọ ở phường Phúc Đồng. Ngày 30/5, sau khi giám sát thợ xây nhà, anh G. không thấy 2 con ở nhà nên đi tìm thì chỉ thấy cháu P. đang chơi game tại quán Internet gần nhà trọ, còn T. không thấy đâu. Do tức giận, cháu P. không chịu trông em, G. đã lấy gậy inox dùng để phơi quần áo bắt cháu P. nằm sấp xuống giường và đánh vào mông cháu P...

Cơ quan điều tra đã thu được chiếc gậy inox mà G. dùng để đánh cháu P. vứt tại ruộng rau muống trước cửa nhà trọ. Cơ quan điều tra đã cho cháu P. và T. đi khám thương tích tại bệnh viện.

Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ 2 bé gái tố bị bố đẻ bạo hành dã man - Ảnh 2.

Bà Phúc đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng về vệc hai cháu ngoại bị bố bạo hành (Ảnh NĐT)

Trước đó, bà Trần Thị Phúc (70 tuổi, ở Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội) có đơn kêu cứu gửi các ngành chức năng về trường hợp 2 cháu bà bị bố ruột bạo hành dã man.

Phản ánh với báo chí, bà Trần Thị Phúc cho hay: Năm 2003, con gái nuôi của bà là Lê Hải X. kết hôn với ông Nguyễn Đức G. và có hai con chung (cháu P. sinh năm 2004, và cháu T. Sinh năm 2008).

Tuy nhiên, tới khoảng năm 2008, 2 vợ chồng ly thân, X. đi theo người khác. Để níu giữ X., ông G. đã quyết giữ quyền nuôi 2 con. Hiện cả 3 bố con ông G. thuê nhà trọ sống ở phường Phúc Đồng (Long Biên, Hà Nội).

Theo bà Phúc, sống với bố nhưng cháu P. và T. đã nhiều lần bị bố đánh đập. Nghiêm trọng nhất, theo lời bà Phúc, ngày 1/6/2018, do đổi lịch học nên cháu P. về muộn, ông G. đã trói tay hai con và dùng thắt lưng đánh đập. Để không ai vào can ngăn, ông G. còn khóa trái cửa.

Nghe tiếng kêu khóc, đánh đập, người dân xung quanh đã gọi điện cho bà Phúc, và báo công an phường tới can thiệp, xử lý.

Ngày 2/6, bà Phúc đã làm việc với công an phường và lãnh đạo UBND phường Phúc Đồng. Dù bà Phúc yêu cầu đưa 2 cháu đi bệnh viện khám chữa và giám định thương tật, nhưng gia đình ông G. không đồng ý.

Chia sẻ