Chú rể hủy hôn, nhà cô dâu mời người nghèo tới ăn cỗ ở khách sạn 4 sao

Anh Đào,
Chia sẻ

Những người vô gia cư ở California, Mỹ đã được một bữa no khi chú rể đột ngột hủy hôn vì quá... căng thẳng và không muốn làm đám cưới.

Bà Kari Duane ở El Dorado Hills, California, Mỹ là mẹ của cô dâu Quinn Duane đã quyết định làm từ thiện toàn bộ các bàn tiệc đã đặt trong một khách sạn 4 sao cho người vô gia cư trong thị trấn sau khi chàng con rể tương lai đột ngột từ chối đám cưới với con bà. Trước đó, cả cô dâu và chú rể đều đã lên kế hoạch cho hôn lễ, thông báo cho khách mời và đặt tiệc với chi phí lên tới 35.000 đô la Mỹ (tương đương 760 triệu đồng). Nhưng bởi một lý do rất nực cười là anh chàng Landon Borup cảm thấy quá căng thẳng và không thể bước lên lễ đường nên đám cưới xa hoa đó đành phải hủy bỏ.

Tiền đã thanh toán và không hoàn trả, bà mẹ không biết làm thế nào nên đành lỗi hẹn với các thực khách và thay vào đó là một cơ số người vô gia cư tới ăn uống linh đình. Trao đổi về sự việc này, bà Kari cho biết: “Khi cậu ấy gọi điện cho tôi là sẽ không cưới con gái tôi nữa, tôi cảm thấy rất đau lòng cho cậu ta. Nhưng tôi đã nghĩ rằng sẽ phải làm điều gì đó từ sự thất bại không mong đợi này”.

cô dâu
Nhân viên khách sạn 4 sao đang phục vụ đồ ăn cho những người vô gia cư.

cô dâu
Họ đã có một bữa ăn ngon miệng nhờ vào lòng hảo tâm của gia chủ.

cô dâu
Chân dung người mẹ biến nỗi đau thành hành động ý nghĩa, bà Kari Duane.

Bữa tiệc được miêu tả với những món ăn vô cùng sang trọng như là cá hồi, thịt bò khai vị và cả salad nữa. Thực khách Rashad Abdullah, người dẫn theo cả vợ và 5 con chia sẻ với niềm vui và lòng biết ơn gia đình cô dâu rằng: "Khi bạn đang vượt qua một giai đoạn khó khăn và phải chật vật kiếm ăn từng bữa, lo cho gia đình, thì đây thực sự là niềm may mắn và hạnh phúc đặc biệt”.

Được biết, ngoài chi phí ở khách sạn thì bà mẹ của cô dâu hụt còn phải chi trả một khoản khá lớn cho tuần trăng mật nữa. Tuy nhiên, vì không có chú rể nên hai mẹ con sẽ đáp máy bay và đi nghỉ cùng nhau vào ngày đó.

Quả là một thực tế trớ trêu, chàng trai đã vô tâm quá khi chỉ thông báo cho gia đình cô gái bằng một cuộc điện thoại. Trước đó, cặp đôi đã có khoảng thời gian yêu nhau vui vẻ rồi mới quyết định đi đến hôn nhân.

Anh chàng Borup thậm chí đã đề nghị từng thành viên trong gia đình đọc to những dòng thông điệp yêu thương, ghi hình lại rồi cầu hôn bạn gái. Cả hai cũng đã lên nhiều kế hoạch cho tương lai nhưng tất cả lại tan thành mây khói chỉ trong vài phút sợ hãi của chú rể. 

cô dâu
Cặp đôi Quinn Duane và Landon Borup thời còn mặn nồng.

Vậy mới biết, 30 chưa phải là Tết và mọi điều trên thế giới này chưa bao giờ là chắc chắn. Cầu mong cho cô gái tội nghiệp sẽ sớm vượt qua nỗi đau và tìm được người chồng thật sự yêu thương cũng như sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn vì cô.

Nguồn dịch: Daily Mail

Chia sẻ