Chủ quán cafe gần khách sạn Marriott: "Chưa lần nào phải đóng cửa hàng mà lại vui thế này!"

Thế Long,
Chia sẻ

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Lan, chủ quán cà phê đối diện cổng khách sạn nơi tổng thống Obama nghỉ lại trong 2 ngày qua ở Hà Nội.

Vào lúc hơn 13h hôm nay 24/5, Tổng thống Obama đã kết thúc 2 ngày thăm và làm việc tại Hà Nội. Điều đặc biệt của vị đứng đầu nước Mỹ đã để lại trong lòng người dân thủ đô đó là sự thân thiện, gần gũi và phong thái rất ấn tượng.

Ngay sau khi ông Obama rời khỏi Trung Tâm hội nghị Quốc Gia và chính thức rời khỏi căn phòng ở khách sạn hạng sang bậc nhất Hà Nội để vào TP HCM, chúng tôi đã trở lại con phố (Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vốn sầm uất, sôi động, ồn ào để gặp người dân ở đây.

Tổng thống Obama về nước: “Tôi hẫng hụt và chưa bao giờ thấy đặc biệt thế”
Chị Lan, chủ quán cà phê chia sẻ với PV.

Tại đây, chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Lan – chủ quán cafe Phố Đêm nằm đối diện cổng và gần nhất với khách sạn Marriott – nơi ông Obama và đoàn ở trong suốt những ngày qua, cho biết: “Thật ấn tượng, cũng thật đặc biệt, có lẽ trong đời tôi đây là lần đầu tiên được chứng kiến. Điều lạ nhất là từ lúc chuẩn bị đón đoàn tổng thống đi vào cổng khách sạn, toàn bộ tuyến đường này không có một tiếng động, tiếng còi… Ai nấy đều đứng vào một vị trí vô cùng trật tự. Ai cũng nghiêm túc và ngưỡng mộ vị khách quý…”.

Theo chị Lan, trong hai ngày khi đoàn tổng thống ở lại Hà Nội, toàn bộ các hàng quán đều được lệnh đóng cửa và đây cũng là lần đầu tiên tại phố này đón nhận sự kiện quan trọng như vậy.

“Không một ai trong chúng tôi phàn nàn về chuyện phải đóng cửa kinh doanh, mà ai nấy đều rất vui vẻ sẵn sàng và phấn khởi khi đón nhận thông tin này”, chị Lan nói.

Tổng thống Obama về nước: “Tôi hẫng hụt và chưa bao giờ thấy đặc biệt thế”
Con phố đón ông Obama đã mở cửa trở lại bình thường.

Cũng theo chị Lan, trong suốt hai ngày không mở cửa bán hàng, những người dân trên phố này ai nấy đều quan tâm tìm hiểu thông tin về hoạt động của tổng thống tại Hà Nội.

“Theo dõi trên truyền hình, được biết ông Obama là người rất yêu thương vợ con, gần gũi với mọi người và còn hay làm từ thiện. Chính vì những lẽ ấy mà khi Tổng thống Obama rời khỏi Hà Nội, chúng tôi đang còn cảm nhận mình đang lưu lại một điều gì đó rất đặc biệt…”.

Theo chị Lan, ngay sau khi tổng thống Obama rời khỏi Hà Nội, cửa hàng chị hiện đã mở cửa trở lại.

Chia sẻ