Chủ nhân của bí quyết chi tiêu lương tháng 5 triệu vẫn đi du học, mua nhà 1,5 tỷ lên tiếng phản pháo dân mạng

Nhân Mã,
Chia sẻ

Trang Nguyễn đã có những chia sẻ chính thức sau khi bài viết về bí quyết chi tiêu của cô gây xôn xao cộng đồng mạng.

Hai ngày nay, cộng đồng mạng xã hội đang vô cùng xôn xao trước bài viết chia sẻ về bí quyết chi tiêu và quản lý tài chính của cô nàng độc thân Trang Nguyễn (28 tuổi, Hà Nội). Theo đó, với mức lương cứng chỉ 5 triệu/tháng, cô nàng vẫn tự tin đi du học tự túc châu Âu rồi mua nhà chung cư và còn đi du lịch thả ga. Tất nhiên là Trang có làm thêm nhưng vì những thông tin của Trang còn khá nhiều lỗ hổng và sự khó hiểu cho nên mới khiến cư dân mạng phải thắc mắc.

Theo đó, cô nàng đi làm với lương 5 triệu/tháng và chỉ tiêu trong khoảng này, dành dụm toàn bộ tiền thưởng. Khi Trang quyết định đi du học tự túc thì cô thắt chặt chi tiêu và bán thêm hàng online với mức thu nhập 3-5 triệu/tháng. Sau 1 năm rưỡi thắt lưng buộc bụng thật sự, tổng cộng trước khi lên đường sang Tây Ban Nha học, Trang có trong tay 150 triệu.

Mỗi năm học của Trang tiêu tốn hết khoảng 400 triệu nên Trang vẫn bán hàng online để có thêm tiền trang trải và còn đi du lịch khắp mấy nước châu Âu. Nhờ việc order hàng nước ngoài này mà suốt 2 năm học Trang vẫn rủng rỉnh và khi về còn biếu được bố mẹ chút đỉnh cũng như "dắt túi" một số vốn.

Trở về Việt Nam, Trang tiếp tục làm việc ở công ty cũ với mức lương 5 triệu và tiếp tục bán hàng online thu nhập ngoài 20 triệu/tháng. Mức thưởng của Trang cũng nhiều hơn và sau khi về nước một vài tháng, Trang có 300 triệu. Cô quyết định mua chung cư giá 1,5 tỷ, vay ngân hàng 1,2 tỷ.

Sau khi mua chung cư, Trang tiếp tục thắt chặt chi tiêu để trả nợ và mỗi tháng cô phải chi ra xấp xỉ 30 triệu. Thêm vào đó vì tuổi còn trẻ nên Trang vẫn thích đi du lịch và cô dành một khoản nữa cho việc đi chơi đều đặn hàng tháng.

Chủ nhân của bí quyết chi tiêu lương tháng 5 triệu vẫn đi du học, mua nhà 1,5 tỷ lên tiếng phản pháo dân mạng - Ảnh 1.

Bài chia sẻ về bí quyết chi tiêu của Trang nhận được khá nhiều phản hồi từ bạn đọc. (Ảnh: Cafebiz)

Đã có khá nhiều người bình luận cho rằng những chia sẻ của Trang thiếu hợp lý và thiếu thông tin. Trang không tiết lộ khoản tiền thưởng hàng tháng, không cho biết cô làm gì để có thu nhập đi du học và cũng không cho người đọc con số cụ thể mà cô phải trả ngân hàng mỗi tháng sau khi về Việt Nam. Chính vì lẽ đó cho dân tình mới phải "bấn loạn" đi tìm kiếm thông tin và sau khi không được giải đáp thì họ cho rằng, hoặc là cô đang "chém gió" về thu nhập, hoặc cô được bạn trai bao nên mới rủng rỉnh như thế.

Chủ nhân của bí quyết chi tiêu lương tháng 5 triệu vẫn đi du học, mua nhà 1,5 tỷ lên tiếng phản pháo dân mạng - Ảnh 2.

Nhiều người tỏ ra thắc mắc và đả kích nhưng cũng có những người hiểu vấn đề và "bênh vực" cho Trang. (Ảnh: FBNV)

Và sau 1 ngày bài viết được lên sóng, Trang Nguyễn đã chính thức có lời phản pháo để giải đáp những thắc mắc của cư dân mạng cũng như phản hồi những nghi ngờ chẳng mấy lành mạnh về mình.

Trước hết là khoản tiền tiết kiệm 150 triệu trong vòng một năm rưỡi trước khi du học, Trang nói rằng cô có 3 nguồn thu là tiền lương + tiền thưởng + tiền bán hàng online. "Mức thưởng của mình theo tình hình kinh doanh nên khoản này để dành tiết kiệm, mình chi tiêu nguyên lương cơ bản thôi. 

Bố mẹ mình kinh tế rất bình thường, xuất phát ở nông thôn và giờ vẫn sống ở quê. Tuy nhiên bố mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho mình được học trường tốt, cung cấp tài chính cho các khóa ngoại ngữ của mình, kể cả giờ vẫn hỗ trợ gửi thực phẩm cho mình hàng tháng. Bố mẹ cũng không đòi hỏi mình phải chu cấp gì cả, chỉ cần mình tự lo cuộc sống được cho mình".

Theo ý của Trang thì bởi được bố chu cấp đồ ăn cộng với việc chi tiêu chặt chẽ nên cô mới để ra được 150 triệu để đi du học. 

Còn việc tại sao đi du học về mà vẫn làm việc ở công ty cũ với mức lương cứng như cũ thì Trang cũng giải thích rằng trước khi đi có xin dừng hợp đồng và nhờ đóng bảo hiểm tự túc nên khi về vẫn muốn làm việc tại đó để không bị ảnh hưởng đến sếp. "Mình tự đóng bảo hiểm trong quá trình đi học, công ty tạo điều kiện cho mình thì mình cũng không thể nghỉ ngay được, như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sếp của mình. Anh ấy đã xin cho mình được tạm dừng hợp đồng thay vì chấm dứt hợp đồng lao động. Lý do nữa là môi trường làm việc thân thiện, mọi người rất quý nhau nên nghỉ thì mình cũng tiếc".

Về khúc mắc của đa phần cư dân mạng là khoản vay 1,2 tỷ đồng cho người có thu nhập 5 triệu/tháng cũng được Trang thẳng thắn cho rằng, cô không đứng tên khoản vay mà do nhiều người vay giúp: "Khoản vay ở công ty mình làm cũng có ưu đãi cho nhân viên, nhưng mẹ mình vay giúp ở quê cho thì lãi suất còn ưu đãi hơn rất nhiều. Thậm chí nếu mẹ mình không vay được thì anh chị họ hàng người thân, bạn bè mối quan hệ suốt 6 năm đi làm chẳng lẽ không giúp được mình gói vay ưu đãi hay sao. Mình 30 tuổi chứ không phải 23 tuổi nhé".

Thêm vào đó, Trang cũng nói thêm rằng cô không tiêu tiền vào việc đi uống trà sữa, không quán xá, phim ảnh nên tiết kiệm nhiều. Trang cũng không mua sắm shopping vì công việc của cô là shopping cho người khác nên hết nghiện tiêu tiền. Trước kia lúc đi học Trang đã là người tiết kiệm, khi đi du học càng tiết kiệm và về Việt Nam cô vẫn giữ thói quen đó. Trang luôn phân biệt được khoản nào cần chi khoản nào không.

Với Trang, việc đi du lịch, đi chơi là cần thiết vì công việc căng thẳng cần thời gian nghỉ ngơi tái tạo sức lao động để kiếm tiền tiếp. Ăn hàng quán với Trang cũng là không cần thiết, thực phẩm tự nấu ăn được theo chế độ, nhưng thỉnh thoảng vẫn ra ngoài để giao lưu xã hội.

Chủ nhân của bí quyết chi tiêu lương tháng 5 triệu vẫn đi du học, mua nhà 1,5 tỷ lên tiếng phản pháo dân mạng - Ảnh 3.

Trang đã "phản pháo" trên trang cá nhân của cô để giải thích thắc mắc cho tất cả mọi người. (Ảnh: FBNV)

Khi nói đến đây thì mọi người đã phần nào hiểu ra vấn đề. Thứ nhất là ngành làm dầu khí của Trang có mức thưởng khá cao nên cô tiết kiệm được khá tiền để đi du lịch cũng là điều dễ hiểu. Thứ hai là trong lúc Trang đi du học cũng là khoảng thời gian các bạn trẻ bùng nổ việc order hàng từ nước ngoài nên Trang cũng có thể kiếm bộn tiền từ đây. 

Và cuối cùng là khoản vay để mua chung cư, Trang đã được mẹ vay giúp cho với lãi suất ưu đãi ở quê chứ không phải do cô tự vay cho nên bảng lương cũng không còn ý nghĩa gì nữa cả.

Trang Nguyễn cũng thẳng thắn đáp trả những "nghi án" từ dân mạng, cho rằng cô có lẽ được bạn trai đại gia "bao" nên mới có thể thoải mái như vậy, rằng: "Bạn trai mình là người làm công ăn lương bình thường, không giàu có để giúp mình cả. Bọn mình hoàn toàn độc lập về kinh tế". 

Vậy là tất cả những thắc mắc của dân mạng đã được Trang Nguyễn đáp lại ngọn ngành. Cuối cùng, cô nàng độc thân nói thêm: "Mình muốn chia sẻ kinh nghiệm thực tế vì nghĩ sẽ truyền động lực cho các em ít tuổi không có xuất phát điểm tốt, chỉ cần mình cố gắng nỗ lực, cuộc đời sẽ tốt lên". Trang còn bày tỏ việc mình làm vẫn chưa là gì to tát so với thế giới ngoài kia và nếu từ khi ra trường đã có những hiểu biết về tài chính cá nhân thì chắc chắn cô còn làm tốt hơn như thế nữa. "Việc duy nhất mình cố làm là tập trung để có cuộc sống tốt hơn. Mình từng bị nói là hay đánh giá người khác nhưng sau đó đã cố gắng bớt soi lại vì nghĩ đến cảm nhận của chính mình khi bị ai đó phán xét. Vì thế, thay vì hay phán xét sao không tìm cách để hiểu người khác, và nhìn nhận câu chuyên theo góc nhìn nhân văn giữa người với người".

Chia sẻ