"Chú lính chì" Thiện Nhân đón sinh nhật sớm tuổi 13 bên bát phở cùng "mẹ còi" và ông bà ngoại

Lynk,
Chia sẻ

Vẫn là "chú lính chì" với chiếc nạng quen thuộc, nhưng giờ đây Thiện Nhân đã cao lớn hơn, bờ vai rộng và vững chãi hơn, làn da ngăm đen rắn rỏi nhờ tập thể thao chăm chỉ, sắp ra dáng chàng thanh niên đến nơi.

Hôm nay ngày 15/7 mới là sinh nhật của Thiện Nhân, nhưng từ hôm qua, cả nhà đã tranh thủ cuối tuần nghỉ ngơi để chúc mừng cậu nhóc sớm bằng bữa "tiệc phở" linh đình, đúng món Nhân rất thích. Phở gắn liền với cuộc sống của Nhân từ lúc bé xíu: những bữa ăn đêm lót dạ vội vàng cùng mẹ và 2 anh, những bữa ăn tạm trên giường bệnh sau vô vàn ca phẫu thuật, rồi ăn sáng trước khi đi học ngay đầu ngõ phố Nguyễn Bỉnh Khiêm thân thương - nơi Nhân đã gắn bó 10 năm trời.

Artboard 1 copy 3

Bà Kim Anh - ngoại của Nhân vui vẻ khoe bức ảnh hiếm chụp cùng cháu: "Ông bà và mẹ ngồi nói chuyện. Nhân lau thìa đũa. Nhân gọi phở theo yêu cầu mỗi người rồi làm nhiệm vụ thanh toán. Ôi cái thằng, cầm tờ tiền ông đưa mà vẩy vẩy rồi kêu: Con bao cả quán!".

nhan

Thiện Nhân cùng mẹ về thăm ông bà, tiện thể đi ăn phở để... chúc mừng sinh nhật tuổi 13.

2 năm qua có rất nhiều thay đổi đến với gia đình Nhân, nào là 4 mẹ con Nhân ra ngoài ở riêng, nào là anh cả Thiên Minh sang Nhật học... Và có lẽ thay đổi lớn nhất, khiến cả nhà ngỡ ngàng khi nhận ra: ấy là Thiện Nhân đã tròn 13 tuổi. Không còn là cậu nhóc 13 tháng, hay 13kg như ngày nào nữa. "Chú lính chì" bé bỏng đã sắp thành thanh niên trai tráng đến nơi rồi!

"Chú lính chì" hôm nay thật khôi ngô tuấn tú, đón tuổi mới giản dị cùng gia đình.

Nhân vẫn ghét chụp ảnh như xưa, nhưng vì bà ngoại muốn nên Nhân gật gù đồng ý cho bà chụp, để kỉ niệm sinh nhật "trọng đại" của chính mình. Nhìn lại đống ảnh cũ chụp hơn 10 cái sinh nhật đã qua, chắc chính Nhân cũng thấy mình bây giờ thật khác lạ: cao lớn khôi ngô hơn, đôi kính cận dày cộp, da đen bóng như hòn than, chân tay rắn rỏi hơn, dài loằng ngoằng "giống con cua 8 cẳng 2 càng" như mẹ suốt ngày trêu, bờ vai đã vững chãi hơn, ra dáng cậu thanh niên chững chạc.

Nhân cũng đã bộc lộ cá tính riêng nhiều hơn, thích làm tóc xoăn, mê chơi game và đã có Facebook riêng để "chém gió" với bạn bè cùng lớp. Cậu út của "mẹ còi" Mai Anh còn nấu ăn ngon nữa, Nhân biết nấu cơm cho ông bà và các anh ăn đấy, toàn những món dễ thôi, nhưng rất khéo. Chẳng bao giờ Nhân phải để mẹ hay bà lo lắng, vì cậu nhóc luôn độc lập, ngoan và biết tự chăm sóc bản thân. "Thằng quỷ nhỏ" nghịch ngợm ấy biết nhiều thứ lắm, nó còn biết trượt tuyết nữa cơ! Đi thì như bay, nhanh hơn cả các bạn bình thường, lạ thế chứ.

Những bữa tiệc sinh nhật cũ của Nhân, xưa ồn ào bao nhiêu thì giờ càng giản dị bấy nhiêu. Nhân chỉ cần có ông bà, mẹ và các anh là đủ hạnh phúc.

Đã ai thấy Nhân trượt tuyết bằng 1 chân chưa?

15/7 không phải là ngày chính xác Thiện Nhân chào đời, chị Mai Anh khi làm giấy khai sinh cho Nhân đã trăn trở nhiều lắm. Để chọn ngày sinh nhật cho Nhân là cả câu chuyện dài, nhưng chính cậu bé lại chưa bao giờ thắc mắc điều đó. Nhân chỉ luôn giữ trong tim một điều rằng, mẹ Mai Anh đã thực sự "sinh ra" Nhân vào ngày hôm đó.

Bà mẹ 3 con tâm sự: "Điền vào tờ giấy khai sinh của Nhân thế nào là điều mẹ suy nghĩ nhấc lên đặt xuống thay đổi trong não đến mấy lần. Thoạt tiên theo quán tính là không bao giờ nói dối, nên mẹ ghi thật nơi con được sinh ra và là quan hệ chúng mình là "Con nuôi". 1 tích tắc sau, mẹ lại nì nèo xin đổi trên tờ khai sinh lại thành Nhân cùng quê với anh Thiên Minh, Hải Minh, và dòng quan hệ thì ghi "Mẹ đẻ". Thế có vẻ đồng bộ, tốt cho Nhân hơn và phù hợp với tim mẹ, bởi chưa một giây phút nào mẹ nghĩ con không phải là con đẻ.

Rồi trong một tích tắc khác, mẹ lại xin đổi lại tờ khai với quê quán thật của con ở Núi Thành, Quảng Nam, và sự thật con là "Con nuôi" của mẹ. Cuối cùng, thông tin trên giấy khai sinh của Thiện Nhân khác hẳn với 2 anh Minh. Mẹ nghĩ kỹ rồi, không phải mẹ thiếu tế nhị hay kém yêu con hơn đâu Nhân nhé. Tờ khai sinh sẽ theo con lớn lên, cùng con đi nhiều nơi, mẹ không muốn nó thành minh chứng cho bất kỳ sự trốn tránh hay yếu đuối nào".

nhan14

Nhân tuổi Chó, nên khi nhận chiếc bánh sinh nhật ông bà ngoại tặng, nó đã cười sung sướng vô cùng.

Mới hôm nào, cậu bé Nhân nhỏ xíu còn sợ hãi và khóc khi được bà tắm cho lần đầu tiên trong bồn, bằng chiếc vòi sen nhỏ. Khi ấy, Nhân ướt sũng và run rẩy như một chú mèo hen, khiến bà ngoại cũng khóc theo vì thương cháu. Mặc dù Nhân không có máu mủ ruột rà gì với bà, nhưng thẳm sâu trong trái tim người phụ nữ tóc bạc phơ ấy, Nhân luôn là đứa cháu trai thông minh, tình cảm. Chớp mắt Thiện Nhân đã 13 tuổi, chẳng mấy chốc mà 23, rồi 33... Khi ấy, có lẽ bà ngoại chẳng còn nữa, nhưng Nhân sẽ nhớ mãi khoảnh khắc chụp ảnh đón sinh nhật bên bà, cả 2 bà cháu cùng nở nụ cười hạnh phúc bên nhau.

Trong một cuộc phỏng vấn dài cách đây 3 năm, chị Mai Anh từng chia sẻ rằng trong 3 người con, chị luôn lo cho Thiện Nhân nhất. Bà mẹ "còm nhom" ấy ưu ái Thiện Nhân hơn một chút so với 2 anh Thiên Minh - Hải Minh, vì chị hiểu rằng Nhân ra cuộc đời sau này sẽ khó khăn hơn các anh, bởi Nhân bị hạn chế nhiều về sức khỏe, thể lực, cũng như các vấn đề khác. "Tôi không mong con trở thành người toàn năng nhưng mong con có những kiến thức dành dụm, chắt chiu để cháu tự tin, ngẩng cao mặt khi bước ra cuộc đời với sự thiếu hụt mà vốn dĩ sinh ra đã không may mắn".

nhan4

Nhân là cậu bé có cơ thể khiếm khuyết, nhưng tâm hồn và nụ cười của cậu thì không, hơn 10 năm qua nó vẫn mãi tràn đầy sự lạc quan, kiên cường và ấm áp như thế.

Hôm nay, Nhân sẽ đón sinh nhật khác với mọi năm một chút vì anh Thiên Minh vắng nhà. "Chú lính chì" sẽ nhận lời chúc của anh từ Nhật về qua màn hình điện thoại, quà thì được gửi sau, chưa biết là cái gì nên Nhân háo hức lắm. Mẹ Mai Anh thì rất bận việc bởi thứ 2 đầu tuần có người lớn nào rảnh đâu, Nhân và anh hai Hải Minh cũng bận đi học.

Tuy nhiên, Nhân đã nhận quà sớm là chú mèo Moon xám đẹp như ánh trăng do mẹ Mai Anh mua tặng, khiến cậu nhóc mê mẩn chơi đùa suốt mấy hôm nay. Tối nay, chị cũng hứa sẽ đưa Nhân đi pet shop để mua "nhà", đồ ăn cho người bạn mới. Nhân rất yêu động vật, hồi bé xíu cậu nhóc đã đòi nuôi thằn lằn, rùa, cả chó mèo ở nhà ông bà ngoại. Giờ đây, lũ thằn lằn với rùa đã lớn, để lại nhà ông bà, còn Nhân năn nỉ mãi mới được mẹ Mai Anh tặng chú mèo đúng dịp sinh nhật tuổi 13.

Moon - món quà đầy hạnh phúc mà chàng trai tuổi 13 Thiện Nhân vừa nhận được từ mẹ.

Không có kế hoạch nào "lãng mạn" được chuẩn bị trước, và cũng không có đám trẻ con hàng xóm đông đúc ồn ã như những lần "happy birthday" đã qua, chỉ có mấy mẹ con Nhân với nhau thôi. Chẳng sao cả, Nhân là một thằng bé lạc quan nên hôm qua ăn bát phở và chụp ảnh kỉ niệm "đăng phây búc" bên bà ngoại, với nó thế là quá vui rồi!

Chia sẻ