Quá đáng hơn, khi em mở một bài báo cho anh xem về những nguyên nhân khiến quan hệ lần đầu mà không ra máu thì anh giật lấy điện thoại ném đi. Đã thế anh còn cho em cái tát trời giáng và vu cho em tội ngụy biện, lèo lái.
Nửa đêm tân hôn, tôi giật mình tỉnh giấc vì buồn đi vệ sinh, nhìn sang bên cạnh không thấy chồng đâu. Dậy vào trong phòng tắm, tôi bất ngờ nhìn thấy chồng đang giặt quần áo.
Tôi nhất nhất không chịu đi thì chồng nổi cáu, lôi xe ra định đi một mình. Rồi chột dạ, tôi cũng phải chạy theo anh vì mới qua đêm tân hôn đã giận nhau thì thật xui xẻo.
Đến khoảng hơn 12h đêm, tôi giật mình tỉnh giấc vì không hiểu sao phía dưới quần của mình có gì đó ươn ướt, sờ thì thấy là máu. Quá choáng váng và lo lắng, tôi cố gắng lay chồng tỉnh nhưng anh quá mê man nên không dậy nổi...
Đêm tân hôn, sau khi ngồi ngay ngắn trên giường hai vợ chồng quyết định mở quà. Bạn bè cả hai đều không phải dạng vừa khi tặng chúng tôi toàn hàng độc, và một trong những món quà đó là...