Nực cười ở chỗ, những cô gái mới yêu lần đầu cũng còn, cô yêu lần thứ n cũng còn. Nhưng đáng tiếc là nó không phải hàng thật đáng giá ngàn vàng mà chỉ còn tầm 7-10 triệu thôi.
Đàn ông đã mất "zin" rồi còn đòi vợ phải còn trinh thì đáng vứt quá. Tôi đã có một quyết định trong đầu rồi, chỉ còn chờ thời gian hợp lý để chia tay thôi. Tất nhiên tôi không thể nói vì lý do tế nhị này mà chia tay. Tôi sợ bị phê bình là người bảo thủ và kì cục.
Ngày trước tôi học ở nước ngoài. Khi giáo viên y tế đến khám cho học sinh (cấp 3), cô ấy cười. Tôi mới hỏi tại sao thì cô ấy nói cô ấy rất ngạc nhiên vì tôi vẫn còn trinh.
Tôi đã làm "chuyện ấy" với một người khác để mất đi sự trong trắng của mình. Tôi muốn chúng tôi là của nhau và tôi muốn dành cho anh tình yêu chân thành sau những năm anh đơn côi lẻ bóng.
Dạy hắn được 2 tháng thì nhân lúc cả nhà đi vắng, hắn khóa cửa và cưỡng bức tôi. Đau khổ và nhục nhã, tôi cũng chẳng ngại bị đàm tiếu, tôi quyết tâm đưa vụ việc ra pháp luật và kiện hắn.
Đến với người thứ 2, để khỏi mất thời gian tìm hiểu nhau như lần trước, hẹn họ là tôi nói ngay: “Em mất trinh đấy, anh liệu thế nào thì liệu”. Chuyện mất zin cộng với thái độ hơi ngổ ngáo của tôi làm anh ta tím mặt.
Tôi hỏi: "Có phải vì em không còn? Em đừng lo, anh không để ý đâu", thì em đã trả lời tôi như thế!. Có lẽ vì vậy, 4 năm yêu em, tôi thành hòa thượng đến giờ.
Những khi chỉ có hai người, mình phải vật lộn biết bao nhiêu thứ để có tâm lý vững vàng nhằm tránh điều đáng tiếc có thể xảy ra. Vì thế, mình hiểu ai giữ được nó thật rất khó và con trai lại càng khó hơn vì họ là người chủ động và có nhu cầu cao về chuyện đó.
Làm thế nào mà trong hàng triệu người con gái, các anh trai lại gặp trúng 2-3 cô em mất "t-rinh". Đúng là các anh quá xui xẻo rồi hoặc là quá kém cỏi vì có vô số các "thằng" cao tay khác vài năm có thể chăn được 5-7 cô em "còn nguyên" vẫn khoe chiến tích đầy ra đấy.