Nuôi dạy con
Vợ & Chồng
Sức khỏe
Làm đẹp
Tâm sự
Đời sống
Giải trí
Mua sắm
Ăn ngon
Nhà đẹp
Những mảnh đời
Thiện Nhân
|
Những mảnh đời
|
Bóng bồ đề
Tới thăm trẻ em Y Tí đầu xuân
Qua Tết Nguyên đán, người Hà Nhì tiếp tục đón một cái Tết khác dành cho con em của họ. Hãy cùng ghé thăm Y Tí (Bát Xát, Lào Cai) - vùng đất bị lãng quên, để ngắm nhìn những đôi mắt của trẻ em nơi đây.
Xót thương thân phận cháu bé có cha mẹ bị thảm sát
Cái chết đau lòng của đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Ngọc Lân và Dương Thị Hoàng phủ lên xã Hòa Bình (Xuyên Mộc, BR-VT) một không khí tang thương. Người ta sẽ chẳng thể quên hình ảnh đứa trẻ 4 tuổi nằm ngủ say bên xác bố mẹ đẫm máu…
Một ngày đón Tết cùng bệnh nhân phong Quả Cảm
Bệnh viện phong Quả Cảm, Yên Phong (Bắc Ninh), được thành lập từ năm 1913 cho tới nay là nơi sinh sống của rất nhiều bệnh nhân phong mà chủ yếu là những người già yếu và trẻ em
Cao Bằng, mùa này không lạnh
Năm 2008 là năm thứ 3 "Mùa đông ấm" đuợc triển khai quyên góp để giúp hàng nghìn trẻ em vùng cao có một mùa đông ấm áp, lần này điểm đến của chương trình là 4 xã heo hút của huyện Nguyên Bình - Cao Bằng
Bụng mang dạ chửa một mình nuôi con trọng bệnh
Chồng mất cũng là lúc giọt máu đang dần hình thành trong bụng chị. Giờ đây, chị lại có thể sẽ mất đi cậu con trai lớn 10 tuổi đang nằm viện vì trọng bệnh
Bà cụ 91 tuổi bán bánh bên hè phố
Con cái của bà đâu? Người thân của bà đâu? Bao năm nay, mặc sương gió nắng mưa bà ngồi lọt thỏm bên góc phố nhỏ bán bánh để tự nuôi sống mình
Nụ cười cho con
Thiện Nhân đến với chúng ta làm cho tình nhân ái được nhân rộng lên. Chúng ta chỉ cần có tấm lòng thôi, khi có tấm lòng chúng ta sẽ làm được tất cả những việc mình muốn.
Gần 40 năm nuôi 3 con điên dại
Gần 40 năm tần tảo nuôi con, giờ hai vợ chồng sắp sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn phải đầu tắt mặt tối, tằn tiện từng đồng để chữa bệnh cho 4 đứa con điên dại
Hành trình của một con người
Những hành trình gian khó để giữ lại những mảnh đời mong manh, bị chính cha mẹ đẻ của mình bỏ rơi bên lề xã hội...
7 người phụ nữ và cuộc giải cứu bé 2 tuổi bị bạo hành
Họ là 7 người phụ nữ bình dị với các nghề phụ hồ, giáo viên, buôn bán... ở tổ 7, phường IaKring, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cùng tham gia vào việc giải cứu bé Diễm My.
1
2
3
4
Cuối
TIÊU ĐIỂM
Khi Nhân sắp 3 tuổi
Tin vui bất ngờ từ... Thái Lan
Nhân háo hức đi bệnh viện Thái Lan
Tấm lòng nhân ái từ nước Úc
Nhân “người lớn”
Xót thương thân phận cháu bé có cha mẹ bị thảm sát
Bữa tiệc “Thiện Nhân và Tết muộn” ấm áp
Năm mới, Thiện Nhân làm cả nhà được một phen hú vía
Năm mới, Thiện Nhân có ... chân mới
Chương trình tổ chức Tết cho Thiện Nhân ngày 15/02