Loạt tâm sự của hội chị em trước thềm 2018: Người thở phào thoát ế ngàn năm, kẻ sụt sùi đơn phương suốt kiếp!

Mai Hương / Video: Team Mutex,
Chia sẻ

Tết năm ngoái mới chỉ vừa đây thôi vậy mà một năm trôi qua nhanh quá. Nhìn lại 2017, cũng có kha khá chuyện với chị em đấy chứ!

Chị em dùng cả 2017 để làm gì?

Ngày xưa còn bé thì mong thời gian trôi thật nhanh, còn khi đã lớn thì lại chỉ mong thời gian chậm rãi hơn một chút đúng không các chị em? Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới chắc chắn sẽ có nhiều điều để nhìn lại và hứa hẹn. Với 2017, các chị em đã dành cả thanh xuân để làm gì?

Đầu tiên, quan trọng và đặc biệt nhất phải kể đến chuyện "chống lầy", cả năm than ế, than trống vắng cô đơn thì nay cũng gọi là có chút thành quả. Chị em nào mới lên xe hoa hay sắp về nhà chồng điểm danh nào...

Loạt tâm sự của hội chị em trước thềm 2018: Người thở phào thoát ế ngàn năm, kẻ sụt sùi đơn phương suốt kiếp! - Ảnh 2.

Lấy chồng rồi, thích quá!

Nhưng nào phải cứ yêu thì sẽ cưới đâu, có nhiều mảnh đời đến yêu song phương còn chẳng được:

Loạt tâm sự của hội chị em trước thềm 2018: Người thở phào thoát ế ngàn năm, kẻ sụt sùi đơn phương suốt kiếp! - Ảnh 3.

Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn...

Yêu thì đã thế, có khi tiền tài, công việc, bạn bè lên voi xuống chó cũng không chừng. Nếu để tóm tắt lại, có lẽ là một từ ngắn gọn chăng?

Loạt tâm sự của hội chị em trước thềm 2018: Người thở phào thoát ế ngàn năm, kẻ sụt sùi đơn phương suốt kiếp! - Ảnh 4.

Bức xúc hơi nhiều, tôi chỉ xin có một từ để giải tỏa thôi.

Nếu một từ là không đủ, vài chị em có hẳn ba từ để tả năm cũ một cách súc tích, khái quát và dễ hiểu.

Loạt tâm sự của hội chị em trước thềm 2018: Người thở phào thoát ế ngàn năm, kẻ sụt sùi đơn phương suốt kiếp! - Ảnh 5.

Nghe thì có vẻ "chả có gì cả" nhưng thực chất lại là rất nhiều chuyện đã xảy ra đấy.

Du lịch, làm đẹp, yêu đương hay kiếm tiền... đều quy chung là cách mà chị em vui sống và tận hưởng. Thế nên điều ước thì cũng vô cùng lắm: người yêu đẹp trai hơn này, chăm chỉ tập tành cho dáng chuẩn hơn này, nấu ăn ngon hơn, đi du lịch nhiều hơn, sống vui và hạnh phúc hơn. Hoặc đơn giản chỉ là...

Loạt tâm sự của hội chị em trước thềm 2018: Người thở phào thoát ế ngàn năm, kẻ sụt sùi đơn phương suốt kiếp! - Ảnh 6.

Một mơ ước siêu nhỏ nhoi mà cũng siêu xa vời.

Loạt tâm sự của hội chị em trước thềm 2018: Người thở phào thoát ế ngàn năm, kẻ sụt sùi đơn phương suốt kiếp! - Ảnh 7.

Dù sao biết ưu tiên cho hạnh phúc vẫn là tốt nhất!

Cuối năm, các chị em thường hỏi vui kế hoạch từ năm 2015 để dành sang 2016, xúc tiến qua 2017 và dự báo 2018 đã triển khai đến đâu rồi? Nghe chừng lượng người tham gia cũng không ít và các câu trả lời thì hài hước vô biên. Với các chị em, năm 2017 đã làm gì và được gì? Điều hài lòng và nuối tiếc nhất đã xảy ra thế nào? Phụ nữ chúng mình hy vọng điều gì ở năm mới 2018? Hãy chia sẻ suy nghĩ của các chị em nhé!

Ai cũng có quỹ thời gian như nhau để giải quyết vô vàn những vấn đề trong cuộc sống.​ Bạn chọn điều gì là ưu tiên để hạnh phúc? Chỉ khi bạn thực sự sống như mình mong muốn, bạn mới có thể truyền đi những nguồn năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Hãy cùng MB Ageas Life chia sẻ câu chuyện của bạn, những lựa chọn "Ưu tiên cho hạnh phúc" trên hành trình kiến tạo ước mơ, dựng xây tương lai.

Để biết thêm chi tiết về chương trình, vui lòng truy cập:

https://mbageas.life/uutienchohanhphuc/.

Chia sẻ