BÀI GỐC Yêu nhau 4 năm, người yêu cao ráo đẹp trai body chuẩn nhưng sau đêm đầu tiên bên nhau, tôi lại thấy thất vọng

Yêu nhau 4 năm, người yêu cao ráo đẹp trai body chuẩn nhưng sau đêm đầu tiên bên nhau, tôi lại thấy thất vọng

Anh làm em thất vọng quá.

3 Chia sẻ

Chồng vừa cởi áo sơ mi, em hoảng hốt đẩy anh ngã khỏi giường và bật khóc ngay tại chỗ vì kinh ngạc

K.H.O.I,
Chia sẻ

Sao anh ấy có thể lừa em như thế cơ chứ. Em không thể sống với người chồng như thế này được.

Mọi người khuyên chọn chồng thì nên chọn người giỏi giang, thành đạt, kiểu như "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" nhưng em thì nghĩ khác. Em làm thiết kế thời trang nên quan trọng cái đẹp lắm. Mục tiêu của em là lấy chồng đẹp trai, nên những anh giàu hay tốt bụng mà ngoại hình xấu thì em cũng không thích một chút nào cả.

Khi gặp Tuấn - chồng em bây giờ, em thực sự rất ấn tượng về anh ấy. Anh ấy cao 1m8, ăn mặc phải nói là rất có gu, không điệu đà quá mà lại lịch lãm. Đấy là lúc em mang mẫu đồng phục sang công ty anh ký hợp đồng, may mắn nhìn thấy anh. Anh là giám đốc một doanh nghiệp khá lớn nên chắc chắn là người đàn ông thành đạt.

Sau lần ấy, em còn gặp anh khi anh cùng công ty tổ chức hoạt động thể thao, nhìn anh thi đấu thể thao còn "chất" hơn lúc làm việc ở văn phòng nữa. Em thích anh ấy luôn và lập kế hoạch cưa đổ anh. Nhờ có cô bạn thân làm thư ký cho anh, em cũng nhanh chóng được gặp anh và may mắn là anh cũng có vẻ thích em.

Chồng vừa cởi áo sơ mi, em hoảng hốt đẩy anh ấy ngã khỏi giường và bật khóc ngay tại chỗ vì kinh ngạc - Ảnh 1.

Em luôn tự hào vì người yêu rất đẹp trai. (Ảnh minh họa)

Sau nửa năm, chúng em yêu nhau. Em tự hào về bạn trai mình ghê gớm. Bố mẹ cho đến bạn bè em đều khen em tốt số, có được chàng trai vừa giỏi giang vừa đẹp trai như tài tử. Em tự thấy mình cũng có ngoại hình, tự chủ về kinh tế nên em và anh ấy rất đẹp đôi.

Đám cưới trong mơ của em diễn ra ở khách sạn năm sao, ai cũng ngưỡng mộ. Em hồi hộp chờ đêm tân hôn và đã chuẩn bị đồ ngủ cực sexy để chinh phục chồng mình. Phải nói thêm, dù yêu hơn 1 năm nhưng anh ấy chỉ hôn em chứ không bao giờ đòi hỏi nên em cũng hơi ngạc nhiên. Thời nay hiếm đàn ông như thế. Em thắc mắc thì anh bảo em: "Em lạ thật, anh toàn thấy các cô gái tránh né quan hệ trước hôn nhân, em lại muốn anh làm liều à? Để dành cho đêm trăng mật, em sẽ bất ngờ hơn".

Đêm tân hôn, chồng em đòi tắt đèn để hưng phấn hơn. Em cũng chiều ý anh ấy vì em khá ngượng. Nhưng bỗng dưng em sờ thấy lưng anh ấy ráp ráp tay và sần lên rất lạ. Nghi ngờ, em với tay bật đèn rồi giật nảy mình trước cơ thể trần trụi chằng chịt vết sẹo của anh ấy. Cả tấm lưng đầy vết sẹo đỏ, lồi lõm và sần sùi nhìn rất đáng sợ.

Chồng vừa cởi áo sơ mi, em hoảng hốt đẩy anh ấy ngã khỏi giường và bật khóc ngay tại chỗ vì kinh ngạc - Ảnh 2.

Thật không ngờ đêm tân hôn của em trở thành ác mộng. (Ảnh minh họa)

Em sợ quá đẩy mạnh khiến chồng ngã xuống giường còn mình bật khóc tức tưởi. Trời ơi, em không muốn sống với một người có cơ thể khủng khiếp như thế. Những phút ân ái thăng hoa với chồng là giây phút quan trọng nhất trong hôn nhân, bắt em nhắm mắt như mù, tay không chạm vào anh để quên đi cơ thể ấy thì em không làm được.

Thấy em như vậy anh ấy cũng buồn lắm, nhưng em không muốn dối lòng mình. Khi em khóc hỏi lý do bị sẹo, anh bảo có một lần anh bị tai nạn suýt chết, di chứng để lại không xóa đi được. Anh biết nó hơi đáng sợ nên không dám cho em nhìn thấy trước khi cưới vì biết em xem trọng cái đẹp. Em thấy mình như bị lừa nên tức giận không cho anh lại gần nữa.

Hơn một tuần rồi, chúng em đi hưởng tuần trăng mật mà em vẫn khóa trái phòng khách sạn ngủ còn chồng ngủ ở sofa. Khi em tâm sự, cô bạn thân bảo em điên khùng, không biết thương chồng. Em phải làm sao đây mọi người ơi, em không muốn vờ như hạnh phúc, em không muốn phải ban phát cảm xúc giả dối cho anh ấy. Điều làm em đau lòng hơn cả là anh ấy lừa dối em, tại sao anh ấy không để em nhìn những vết sẹo ấy trong thời gian yêu nhau, như vậy thì em có thể dần chấp nhận. Đằng này, đúng đêm tân hôn ý nghĩa nhất đời người con gái thì bí mật mới được hé lộ, làm sao em tha thứ được?

Chia sẻ