Chồng vắng nhà

Theo PN. TPHCM,
Chia sẻ

Chồng đi công tác mới hai hôm mà ở nhà mọi việc cứ nháo nhào cả lên. Cái máy lạnh tự nhiên dở chứng, xài mấy năm trời không sao nay bỗng dưng kêu rè rè rồi ngưng hẳn.

Định kêu thợ đến nhà sửa nhưng đọc báo thấy mấy vụ lừa đảo bây giờ nhiều quá, cũng cái kiểu giả làm thợ đến sửa đồ đạc rồi lợi dụng nhà vắng người, không có đàn ông hay toàn phụ nữ và con nít rồi giở trò lừa đảo, vợ lại thôi. Thà chịu khó quạt tay cho tụi nhỏ mấy hôm, đợi chồng về rồi tính. Trời bắt đầu trở nóng, sáng dậy hai tay vợ mỏi nhừ… Đã vậy hai tên nhóc siêu quậy còn chê mẹ quạt không mát bằng máy lạnh?!

Chưa hết, buổi tối không hiểu sao trên mái nhà lâu lâu lại có tiếng động lạ, chẳng biết mèo chuột đùa giỡn gì trên đó hay… Nghĩ đến việc có tên trộm nào đó đang chuẩn bị đột nhập vô nhà mình, vợ toát mồ hôi hột dù vẫn trấn an khi tụi nhỏ thắc mắc: “Chẳng sao đâu, chắc có cành cây nào rớt trên mái nhà”. Đêm nào cũng vậy, “người đàn ông nhỏ” trong nhà là Gấu cũng cẩn thận nhắc mẹ cài chặt cửa trước khi đi ngủ. Vốn nhát gan, nhà lại cao và rộng, cứ thế vợ kéo cả hai tên nhóc đi theo để… đóng cửa từ nhà trên xuống nhà dưới, từ nhà trước ra nhà sau. Nhìn cảnh tượng “bầu đoàn thê tử” ấy chắc chồng thấy thương mấy mẹ con lắm lắm. Cũng may tên Gấu luôn chứng tỏ “bản lĩnh đàn ông”, xăng xái trong việc tháp tùng mẹ làm mấy việc “đại sự” như thế này!

Chiều hôm trước đi làm về, lúc dắt xe lên cái thềm cửa cao cao, chẳng biết vợ làm thế nào mà cái xe ngã cái rầm, đè lên chân vợ đau điếng. Không dưng thấy tức tưởi trong lòng, nước mắt cứ thế trào ra. Bình thường mọi ngày đã có chồng ở nhà, dắt xe vô tận nơi, vợ đâu phải tự dắt. Chợt nhận ra mình đang khóc, nghĩ lại nếu có chồng ở đây thế nào chồng cũng trêu vợ “nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột”, vợ nín bặt, gượng đứng lên tiếp tục sứ mệnh vừa làm vợ vừa làm… chồng trong vòng một tuần! Chứ nếu không, khi về thấy nhà cửa bê bối, luộm thuộm, chồng lại được dịp vênh mặt: “Thấy chưa, chồng mới đi có một tuần mà đã…”.


Buổi tối, lên giường, chưa kịp nhắm mắt thư giãn sau một ngày quay như chong chóng với đống việc nhà, việc cơ quan khiến cơ thể rã rời, tay chân nhấc lên không muốn nổi. Thế mà vẫn chưa được yên.Gấu, Nhím thay nhau bắt mẹ làm… ngựa cho chúng cưỡi – thói quen chồng vẫn làm cho các quý tử mỗi tối trước khi đi ngủ! Trời ạ, thân này mà làm ngựa cho chúng cưỡi thì còn gì… Sau khi làm ngựa giáp hai vòng trên chiếc giường… 1m6, thấy mẹ nằm bẹp một đống, hai“thiên sứ” vẫn chưa chịu tha mà còn bắt mẹ tiếp tục chơi với chúng khiến vợ chỉ biết kêu trời. Không chơi thì chúng không chịu ngủ, mà chiều theo chúng thì… vợ sức cùng lực kiệt rồi chồng ơi! Sáng mai lấy sức đâu để đưa hai đứađến trường?! Nhắc chuyện đưa con đi học mới nhớ, mấy hôm có chồng ở nhà, vợ tha hồ mặc váy đi làm, ngồi sau lưng chồng bắt chéo chân, chẳng lo chuyện đường xá đông đúc, kẹt xe hay phải tránh ổ voi ổ gà chi cho mệt. Giờ phải ăn mặc gọn gàng để đưa hai quý tử đi học, để biết nỗi vất vả của người trực tiếp “tham gia giao thông” trên đường! Tạm xếp lại những chiếc váy công sở!

Thường ngày khi chồng ở nhà, vợ chỉ thấy bực bội khi phải dọn dẹp những thứ do chồng bày biện khắp nơi, khi chồng giúp vợ dọn bàn ăn mà lỡ vụng về đánh rơi cái bát hay khi vợ đã mời ăn cơm khan cả cổ mà chồng vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình tivi đang có một trận đá banh gây cấn… Vậy mà chồng chỉ mới vắng nhà vài hôm, vợ đã thấy mọi thứ như đảo lộn! Chợt nhận ra sự hiện diện của chồng có ý nghĩa với vợ biết chừng nào! Thêm một người, nhà chẳng chật đi bao nhiêu nhưng vắng đi một người, cửa nhà như rộng ra, thênh thang, vô tận…

Mới đến ngày thứ ba, như mọi hôm, trong phần “chat chit” với chồng qua Yahoo Messenger, sau khi để mấy cha con “hôn hít” nhau qua cái webcam, không còn sợ chồng “lên mặt” như mọi khi nữa, gom hết khí thế, câu đầu tiên vợ dành cho chồng là: “Cố gắng thu xếp để về với (vợ) con đi chồng ơi, vợ… oải lắm rồi!”.

Chia sẻ