Chồng tàn nhẫn tạt axit vợ trong lúc đang ngủ vì lý do không thể dung thứ

Jia You,
Chia sẻ

Một người đàn ông Ấn Độ đã không kiềm được sự tức giận và tạt axit vào người vợ đang ngủ vì cô ấy đã sinh hai đứa con gái mà ông đang mong mỏi một đứa con trai.

Sự việc xảy ra vào ngày thứ 2 (5/3) vừa qua tại thị trấn Moradabad, gần thủ đô New Delhi, Ấn Độ khi cô Farah, 25 tuổi bị phát hiện bỏng nặng trong vụ tấn công bởi người chồng tên Siraj hay còn gọi là Bhura. 

Được biết, lý do khiến hắn ta điên lên và tàn nhẫn tạt axit người vợ vì cô ấy không hoàn thành yêu cầu của hắn trong vấn đề của hồi môn và không sinh cho hắn một đứa con trai. Người đàn ông 32 tuổi đã bị truy nã ngay sau đó vì cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho người khác bằng cách sử dụng axit.

Chồng tàn nhẫn tạt axit vợ trong lúc đang ngủ vì lý do không thể dung thứ - Ảnh 1.

Người phụ nữ đáng thương bị chồng tạt axit vì không sinh con trai. (Ảnh: Internet)

Cô Farah được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu trong tình trạng bỏng nghiêm trọng ở vùng mặt, tay và bụng. Chị gái Nusrat Jahan nói rằng Farah đã kết hôn với nhà thầu xây dựng cách đây 8 năm, nhưng họ bắt đầu thường xuyên cãi nhau trong những năm gần đây khi hắn ta yêu cầu của hồi môn. Cô nói thêm, việc sinh đứa con gái thứ 2 của Farah gần đây là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc tấn công tàn nhẫn này.

Farah chia sẻ cuộc sống của cô bắt đầu trở nên khó khăn hơn khi cô sinh đứa con gái đầu tiên. Khoảng thời gian đó, gia đình nhà chồng luôn gây áp lực và khiến cô rất mệt mỏi, thậm chí họ còn đánh cô. “Sự ra đời của đứa con gái đầu tiên cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ và sự quấy rối đó tiếp tục tăng theo thời gian”, cô nói. 

Chồng tàn nhẫn tạt axit vợ trong lúc đang ngủ vì lý do không thể dung thứ - Ảnh 2.

Farah được đưa vào cấp cứu với tình trạng bỏng nặng ở vùng mặt, tay và bụng. (Ảnh: Internet)

Chồng tàn nhẫn tạt axit vợ trong lúc đang ngủ vì lý do không thể dung thứ - Ảnh 3.

Farah bị gia đình chồng ruồng bỏ từ khi cô sinh đứa con gái đầu tiên. (Ảnh: Internet)

Farah nói rằng chồng cô chịu sự áp lực từ gia đình và yêu cầu cô tìm gặp bố mẹ ruột để lấy tiền đưa cho họ. “Khi tôi không đóng góp cho họ, họ bắt đầu đánh tôi, nó cứ xảy ra suốt cho đến khi đứa con gái thứ 2 của tôi sinh ra. Tôi đã cố gắng sống từng ngày với suy nghĩ về hạnh phúc của con gái. Tôi tự hỏi nếu tôi chia tay với Siraj thì ai sẽ cung cấp và lo lắng cho hai đứa con. Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng được anh ta tàn nhẫn đến mức tạt axit vào tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta”.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ