Ghen tuông mù quáng, người chồng nhốt vợ và cháu ngoại trong nhà, rồi tẩm xăng đốt trong đêm.
Trong cơn say rượu xảy ra mâu thuẫn, người chồng dùng can xăng sẵn có trong nhà liền gọi vợ ra rồi châm lửa, khiến cả hai cùng nhập viện.
Chỉ vì con quấy khóc lúc nửa đêm, Thảo nhẫn tâm đổ xăng lên người vợ rồi châm lửa thiêu sống khiến mẹ con chị Hiền bị bỏng nặng. Sau khi đốt vợ, Thảo lạnh lùng ôm con bỏ đi để mặc vợ quằn quại trong đau đớn.
Dù cho Liên đã chịu nhịn nhưng gã chồng ác thú lấy xăng hất khắp người cô. Sau khi cãi cọ, giằng co hắn ta cố tình bật lửa thiêu sống vợ.