Chồng ngoại tình vì những vết rạn sau sinh và lời nhắc nhở "biết rồi, khổ lắm nói mãi" nhưng vẫn ít chị em làm được

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Sau khi bị vợ phát hiện chuyện ngoại tình, anh chồng không hề tỏ ra ăn năn, hối hận, cầu xin tha thứ. Thậm chí, anh ta lớn tiếng trách móc và đổ lổi: Do vết rạn sau sinh trên bụng vợ!

"Chân dài là của đại gia, đùi to chân ngắn mới là vợ anh" như 1 câu cửa miệng của các ông chồng dùng để nịnh vợ mỗi khi họ than thở về vóc dáng. Nhất là sau khi sinh nở, chị em phụ nữ bị "phá dáng" kinh khủng, nhiều khi họ tự ti không dám diện váy vóc ra ngoài. Những lúc đó, các ông chồng "lẻo mép" sẽ dùng mọi lời lẽ để thuyết phục rằng dù vợ không được thon gọn, dù chân không dài như những cô gái trẻ trung ngoài kia nhưng chồng vẫn yêu thương, trân trọng, thế là đủ.

Mặc dù lời nói ra thì vậy còn thực hiện được thì liệu có mấy người? Mới đây, một câu chuyện đầy xót xa của bà mẹ bỉm sữa được chia sẻ lên fanpage đông đảo thành viên đã thu hút sự chú ý lớn.

(Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, câu chuyện bắt đầu từ những ngày tháng sinh viên gặp gỡ, quen và yêu nhau. Người vợ từng rất mực tin tưởng vào người đàn ông mình chọn, anh là người đàn ông có chí tiến thủ, biết quan tâm và yêu thương vợ con. Tới cả bố của cô gái cũng rất quý mến chàng rể này và không ngại giao cả công ty cho anh quản.

Nhưng cuộc đời đâu ai nói trước được chữ ngờ. Sau khi vợ sinh con, anh bắt đầu thường xuyên bận rộn với công việc, họp hành, gặp gỡ đối tác. Thời gian dành cho gia đình ngày một ít hơn.

Nhưng đau đớn nhất, khi người vợ phát hiện ra chuyện trăng hoa của anh bên ngoài, thay vì khóc lóc, xin lỗi, cầu xin tha thứ thì anh lại trách móc ngược. Anh bao biện rằng vì vợ xấu xí sau sinh nên anh không còn cảm xúc, anh chán nản. Và đó là lý do xô đẩy anh… phải ngoại tình.

Cuối cùng, người vợ này cũng quyết định ly hôn, nhưng chị cũng rút ra từ chính trường hợp của mình khuyên nhủ chị em hãy dành thời gian chăm sóc nhan sắc của chính mình. Dù đây là điều mà ai cũng "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" nhưng vẫn chẳng mấy người thực hiện được. Đừng buông thả bản thân tới khi phải rơi những giọt nước mắt muộn màng rồi nói hai chữ "giá như".

seo-ran-0

Chồng nói vết rạn trên bụng vợ khiến anh ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Sau khi đọc xong câu chuyện này, không ít người cảm thấy phẫn nộ. Chỉ vì những vết rạn sau sinh trên bụng mà người chồng chê bai rồi lấy đó làm lý do để ngoại tình là cực kì xấu xa.

- Kẻ hèn nhất là bao biện sai lầm của mình bằng 1 khuyết điểm của đối phương. Họ đổ lỗi như thế không thể "tẩy trắng" cho mình mà càng khiến họ nhơ nhớp hơn mà thôi. Chị hãy mạnh mẽ lên.

- Thật, sinh ra là phụ nữ đã rất khổ: Ở nhà phải chu toàn gia đình, công dung ngôn hạnh, khéo léo, đảm đang! Ra xã hội thì phải mạnh mẽ cũng phải làm việc như đàn ông! Đảm việc nhà lẫn việc ngoài! Thế nhưng có được chồng thấu hiểu hay không có được thương hay không!

- Ôi đang còn độc thân đừng nói lấy chồng. Mà đọc xong thấy kiếm người thật sự thương mình rất khó! Nên là phụ nữ trước hết phải biết trân quý và yêu bản thân mình nhất! Lấy chồng không sợ muộn chỉ sợ nhầm!

- Có trách, hãy trách bản thân mình trước đi em. 1 là em có niềm tin sai lầm rằng mình mãi trẻ đẹp. Ai chống lại được thời gian đâu em, cứ cho là sinh xong em vẫn đẹp thì nhan sắc ấy sẽ được bao nhiêu năm? Rồi sẽ tới lúc em già đi, em xấu xí thôi. Thế nên vì đẹp mà tự tin chồng không ngoại tình là sai. 2 là em sai lầm khi giao những thứ giá trị nhất cho chồng. Mặc dù là công ty của bố nhưng chắc chắn em có tác động bố mới yên tâm giao cho. Gì thì gì, tiền bạc, tài sản, phụ nữ phải luôn làm chủ nhé. Sau chuyện này, chị vẫn thấy chồng em là đồ khốn, nhưng không phải em không sai. Tuy nhiên lấy đó làm bài học. Mạnh mẽ lên nhé.

- Mình đã hy sinh mà không nhận lại được gì thì hãy rời đi. Chị phải sống thật tốt chị còn có con nữa.

- Bụng vợ anh cũng bị mổ 2 lần, có sẹo dài. Hàng đêm ngủ anh sờ vào đó trong vô thức và ôm siết vợ một chút. Lúc ấy có tỉnh giấc hôn vợ và 2 thằng con trai nhỏ. Đàn ông mà chối bỏ vợ chỉ vì thế đúng là thằng hèn. Có giỏi thì làm nhiều tiền mà cho vợ đi thẩm mỹ xoá bớt vết rạn đi chứ!

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng lại tếu táo hỏi 1 câu:

- Chị đã lấy lại công ty chưa?

- Đòi công ty về chưa chị?

- Giờ đuổi anh ta ra khỏi công ty là lại kêu khóc quỳ dưới chân vợ ấy mà.

Nguyên văn câu chuyện thu hút hơn 20k lượt yêu thích và hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận:

Chồng ngoại tình vì chê những vết rạn sau sinh của vợ.... Như một trò đùa!

Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn cách đây 2 ngày, sau tất cả những chuyện đã qua, tôi chỉ muốn mượn confession này để trải lòng và quên đi tất cả để bước tiếp cùng cô con gái 6 tháng tuổi.

Dù thường ngày có nghe cả trăm ngàn lý do khiến đối phương ngoại tình thì tôi cũng chẳng thể ngờ lại có một ngày lại rơi trúng cuộc đời mình. Chúng tôi quen nhau khi cả hai còn là sinh viên, tình cờ gặp nhau trong một chuyến đi tình nguyện.

Sau một thời gian tìm hiểu, nói đúng hơn là sau khoảng thời gian tôi theo đuổi thì cuối cùng anh cũng đã nhận lời. Yêu nhau một thời gian, anh mới chia sẻ rằng đã ấn tượng về tôi từ lần đầu gặp mặt, nhưng vì anh tự ti. Anh thấy mình không xứng với tôi. Ngoài học giỏi ra thì anh luôn tự ti vì gia đình anh nghèo, sợ không xứng với một cô gái thành phố, sống trong một gia đình khá giả lại là hoa khôi của trường, xung quanh không thiếu gì người theo đuổi.

Ngày ấy tôi yêu anh không chỉ vì anh ưu tú nhất khoa mà còn vì cái vẻ lạnh lùng, ít nói nhưng lại rất biết cách quan tâm người khác. Ra trường chúng tôi tổ chức đám cưới đúng như dự định của hai đứa. Hôn lễ của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi, thậm chí còn được sự ủng hộ nhiệt tình của bố mẹ tôi.

Bố tôi rất quý những người tài giỏi và nghị lực như anh. Mọi chuyện rất tốt đẹp cho đến khi tôi sinh con, là một cô công chúa rất đáng yêu, bụ bẫm. Tuy anh luôn miệng nói ''con nào cũng được, anh đều thích cả'' nhưng tôi biết thực lòng anh mong con trai hơn.

Anh vẫn yêu thương hai mẹ con nhưng thời gian dành cho gia đình đã dần ít đi, hai vợ chồng ''gần gũi'' cũng ít hơn trước, anh cũng thường xuyên họp hành về khuya. Công ty mà anh đang quản lý là do bố tôi để lại cho, coi như là quà cưới cho hai vợ chồng. Vậy nên muốn biết lịch làm việc chi tiết của chồng, đi đâu gặp ai tôi không phải là không có cách. Chỉ là từ trước đến giờ tôi rất tin tưởng anh nên không bao giờ để ý những việc đó.

Nhưng bây giờ thì tôi không thể không nghi ngờ, sau một thời gian tìm hiểu, trợ lý của anh cũng đã kể hết cho tôi nghe về mối quan hệ ngoài luồng của anh.

Trớ trêu thay, sau khi biết tôi đã biết hết mọi chuyện, anh không những không giải thích, không xin lỗi mà còn trách móc tôi. Cái lý do khiến anh ngoại tình là VÌ TÔI, nào là: "Em nhìn lại mình đi, càng ngày càng xấu", "Em nhìn lại cái bụng đầy vết rạn của em đi, còn thằng nào có cảm xúc nổi nữa...''.

Từng câu từng chữ anh nói, tôi nghe như sét đánh ngang tai... Đấy là người đàn ông mà tôi đã hết mực yêu thương ư? Tôi có xấu, có rạn da đầy mình thì cũng là vì sinh con cho anh mà?

Có lẽ kể tới đây thì các bạn cũng hiểu cái kết của cuộc hôn nhân 2 năm sẽ như thế nào rồi đấy. Dù biết con còn quá nhỏ nhưng tôi vẫn quyết định dừng lại, với một người đã thay lòng thì dù bạn có hy sinh cho anh ta nhiều cỡ nào thì cũng bằng vô ích thậm chí nhận về chỉ toàn là đắng cay, là đau khổ như tôi.

Tôi đã sai khi cho rằng mình mãi là hoa khôi, là cô gái xinh đẹp nhất trong mắt anh và mình có xấu đi một chút thì anh vẫn sẽ một lòng với tôi.

Làm lại từ đầu chắc chắn rất khó nhưng khi đã quyết tâm thì tôi tin mình làm được, vì giờ đây tôi còn con nhỏ, phải mạnh mẽ gấp đôi để làm chỗ dựa cho con.

Sau tất cả những chuyện đã qua, mong rằng sẽ không có cô gái nào mắc phải sai lầm như tôi, hãy cứ hy sinh cho gia đình, cho những người mà bạn yêu thương nếu có thể, nhưng cũng đừng bỏ bê bản thân. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng hãy chăm chút và yêu thương bản thân, ít nhất là để bản thân sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh giống như tôi. Thân!"

Chia sẻ