BÀI GỐC Phải một mình rửa 5 mâm bát ngày ra mắt, cô gái đứng phắt dậy bỏ về, còn để lại những câu “xanh rờn” khiến nhà bạn trai “há hốc miệng”

Phải một mình rửa 5 mâm bát ngày ra mắt, cô gái đứng phắt dậy bỏ về, còn để lại những câu “xanh rờn” khiến nhà bạn trai “há hốc miệng”

Trong khi mọi người ngồi trong nhà bạn trai cười nói rộn ràng, uống nước chè ăn hoa quả thì mình cô lầm lũi rửa hết 5 mâm bát, không hề có bất kì sự trợ giúp nào?

1 Chia sẻ

Chồng kéo bạn về nhà xem World Cup, vợ khốn khổ dọn "tàn dư"

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Tất cả cơ sự cũng chỉ vì cái mùa WC của các ông chồng mà ra.

Vốn biết chồng ham mê bóng đá, nhưng chưa bao giờ Lan hình dung ra được những ngày chồng ăn – ngủ - nghỉ đều dính tới bóng đá lại khiến cô khổ sở đến vậy. 

Cưới nhau được 4 năm, năm nay là lần đầu tiên Lan đón World Cup cùng chồng. Nhưng nói đón WC nghe cho oai, chứ thực tình cô cũng chẳng thiết tha lắm môn thể thao vua này. Chẳng qua là vì chồng thích nên cô cũng muốn xem cùng cho vui.

Mọi chuyện bắt đầu khiến Lan cảm thấy chán ghét World Cup không thể tả là vì cái tật bày bừa xấu tính của chồng cùng đám "bạn vàng". Chẳng là trước khi vào mùa, chồng Lan hí hửng đem tiền đi rước về cái tivi to đùng ngã ngửa. Khi cô hỏi thì anh cũng chỉ cười hề hề nói là để xem World Cup cho có khí thế. Lan không cấm cản, nhưng cũng chẳng đồng tình, đằng nào chồng cũng vác về rồi thì thôi coi như được dịp nhà đổi đồ mới cũng được.

Chồng kéo bạn về nhà xem World Cup, vợ khốn khổ dọn tàn dư - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cơn ác mộng hoá ra bắt đầu từ đây. Mỗi ngày chồng Lan đều rủ rê những "ông bạn vàng" về nhà để cùng nhau xem bóng bánh. Lẽ đương nhiên khách đến nhà thì phải phục vụ sao cho tươm tất, đàng hoàng. Thấy khách của chồng đến, Lan cũng muốn giữ thể diện cho chồng, nấu cơm ngon lành, mua đồ nhắm, mua cả đồ nhậu cho các ông ấy thoải mái mà cụng ly.

Nhưng Lan càng biết ý bao nhiêu thì chồng cũng như những ông bạn vàng của chồng lại vô ý vô tứ bấy nhiêu. Cứ mỗi lần rủ nhau về nhà, đám bạn của chồng Lan lại hò dô ầm ĩ, chén chú chén anh rồi khua khoắng loạn xạ cả lên. Ví như trận giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha hôm qua diễn ra vào lúc nửa đêm, sau khi ăn xong vẫn còn tàn dư cuộc nhậu, Lan thì vội vã bế con và cho con đi ngủ, lúc quay xuống vẫn thấy bát đũa ê chề đầy một mâm, còn để y nguyên trên bàn. Lúc này Lan cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Sau khi dọn dẹp xong đóng tàn dư của chồng và những người bạn, Lan thấy vài người họ lục đục ra về, còn một vài người liếc nhìn Lan rồi lén hỏi xem chồng Lan có muốn ra ngoài "giải khuây" vì thua kèo hay không? Không nói huỵch toẹt ra thì Lan cũng biết giải khuây ở đây có nghĩa là gì, cô hắng giọng ho một cái, chồng biết ý lắc đầu vội.

Chồng kéo bạn về nhà xem World Cup, vợ khốn khổ dọn tàn dư - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Nhưng World Cup mới chỉ bắt đầu có 2 ngày, còn tận gần một tháng nữa mới hết thì Lan biết sống với cơn ác mộng này sao đây? Vì nhà có tivi mới lại là tivi cỡ đại, màn hình siêu nét siêu chân thực, nên chồng Lan thường lấy cớ này để mời gọi bạn bè về xem bóng cùng. Bên cạnh đó, chồng Lan còn bảo xem bóng phải có bạn có bè cùng hò hét mới vui, chứ xem với vợ không biết gì thì buồn chán tẻ nhạt không ra không khí bóng đá tí nào.

Đấy, cuối cùng cũng chỉ vì mùa World Cup mà vợ chồng trẻ như vợ chồng Lan được lắm cơn lục đục. Ngày thường vốn dĩ thương yêu nhau còn không hết, thế mà vào mùa bóng phát thì sẵn sàng chạy ra xem 22 anh đàn ông tranh nhau trái bóng tròn, để vợ nằm phòng đơn gối chiếc trong nhà chờ đợi.

Sau sự vụ ngày hôm qua, Lan cũng góp ý nhỏ nhẹ với chồng, rằng lần sau cùng bạn bè ăn uống thì anh phụ giúp vợ một tay để dọn dẹp tàn dư, đừng dưa hết cho vợ vì vợ còn phải chăm con. Thế mà chồng Lan lại bảo trước mặt đám bạn vàng mà đi dọn dẹp hộ vợ thì chúng nó cười cho, thôi, vợ hộ anh nốt mùa World Cup nhá!

Chia sẻ