Chồng hỏi “Con anh hay con ai?”, vợ uất nghẹn đáp “Câu này em không trả lời được”

Hướng Dương,
Chia sẻ

Quá thất vọng về câu trả lời của mình, chồng đã yêu cầu sinh con ra thì xét nghiệm ADN.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.

Mình năm nay 26 tuổi và đang có bầu 1 bé gái 5 tháng. Tuy nhiên mình và chồng mới chỉ đăng ký kết hôn, chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới vì nhà chồng nghèo chưa lo toan được.

Dù chưa cưới nhưng hiện nay mình đã muốn ly hôn với chồng. Lý do chỉ vì vợ chồng không hợp nhau nữa. Chồng và gia đình chồng không tin mình.

Thời gian chờ cưới, chồng và nhà chồng hay nghe lời của nhiều người cứ bàn tán ra vào cái thai không phải của chồng mình. Vì thế, hôm qua chồng vẫn hỏi mình rằng: "Con anh hay con ai?". Vì câu hỏi của chồng bất ngờ quá nên mình chỉ biết trào nước mắt.

Mình là người đàng hoàng, chung thủy, vậy mà anh không tin tưởng mình, không tin con là của mình. Mãi mình mới vượt qua cảm xúc lúc ấy và nói: "Câu này em không trả lời anh được. Tụi mình yêu nhau bao lâu rồi mà anh không tin tưởng em sao?".

Chồng hỏi “Con anh hay con ai?”, vợ uất nghẹn đáp “Câu này em không trả lời được” - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Quá thất vọng về câu trả lời của mình, chồng đã yêu cầu sinh con ra thì xét nghiệm ADN. Nếu đúng là con ruột thì anh sẽ nuôi con, mình không được nuôi vì mình không đủ tư cách. Còn nếu không phải con anh thì là mình lừa dối anh.

Buồn quá nên mình đã nói thẳng với anh và gia đình chồng tương lai: "Nếu đã không tin đó là con của anh, là con cháu của nhà chồng thì không cần cưới nữa. Ly hôn thôi. Con của mình thì mình nuôi được. Chẳng phải mình ăn ốc mà kiếm người đổ vỏ".

Mình không sợ ly hôn. Mình có thể nuôi con một mình. Nhưng mình lo sợ sau này chồng bắt mình phải xa con. Mình không muốn mất con. Mình phải làm sao bây giờ? 

Chồng hỏi “Con anh hay con ai?”, vợ uất nghẹn đáp “Câu này em không trả lời được” - Ảnh 3.

Chào bạn!

Điều thứ nhất khi đọc xong tâm sự của bạn nói thật đến Hướng Dương còn thấy bực mình. Đó là khi chồng hỏi con của anh hay con của ai mà bạn lại bảo "Câu này em không trả lời anh được" là sao? Con của chồng hay con của ai thì bạn phải là người biết rõ nhất? Thử hỏi xem, bạn hỏi chồng bạn: "Anh có yêu vợ không?". Chồng trả lời: "Anh không trả lời em được" thì có nghĩa là gì? Nó cũng tương đương với câu trả lời mập mờ mà bạn đang trả lời cho chồng bạn đấy.

Đáng lẽ khi chồng hỏi như vậy bạn phải mắng thẳng vào mặt chồng. Bạn có thể nói: "Tôi đàng hoàng chính trực, không như cái loại muốn chạy làng như anh". Đằng này 26 tuổi, đang làm mẹ và chính thức sắp có con rồi mà cứ ngơ ngơ. Hướng Dương thật không hiểu bạn nữa.

Ngoài ra, bạn chưa sinh con ra sao đã có tư tưởng phải giữ gia đình cho con cho dù biết chắc là không hạnh phúc. Đây là ý nghĩ cực sai lầm.

Bên cạnh đó, Hướng Dương cũng thấy bạn đã trưởng thành rồi mà thiếu kiến thức trầm trọng. Chồng nói sau khi xét nghiệm ADN mà là con của anh ta thì sẽ bắt con? Và bạn cũng nghĩ bạn mất con sao? Bạn là mẹ của đứa trẻ, ai có quyền bắt mất con. Chưa kể, con dưới 36 tháng thì sẽ ở với mẹ nếu ly hôn miễn là bạn có thu nhập và việc làm ổn định.

Cuối cùng, hôn nhân chỉ hạnh phúc khi 2 bên hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Giờ đến đứa con chưa ra đời đã hoài nghi thì mai này vạn khó khăn xảy ra, bạn sẽ phải đối mặt thế nào nữa? Bạn nên dành thời gian tìm hiểu lý do tại sao chồng và gia đình chồng khăng khăng nói đó không phải con của chồng bạn? Nhiều khi bạn cũng phải có phốt gì đó thì mới bị chồng, bạn bè, gia đình nghi ngờ. Quyết định li hôn là chắc chắn rồi, nhưng bạn cũng phải làm cho ra ngô ra khoai chứ sao chịu oan ức thế được? 

Chia sẻ