Chồng đốt nhà sát hại vợ và 5 đứa cháu nội rồi uống thuốc sâu tự tử

Khánh Chi,
Chia sẻ

Sáng sớm ngày 7/1/2018, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại huyện Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc khiến 2 người già cùng 1 trẻ nhỏ tử vong, bên cạnh đó 4 nạn nhân nhỏ tuổi khác cũng bị thương nặng.

Theo lời kể, khoảng 4h ngày 7/1, thấy căn nhà của ông Lý Minh Hoa (64 tuổi) đột nhiên bốc cháy, hàng xóm xung quanh đã vội vã cháy đến dập lửa và cứu các thành viên trong gia đình ra bên ngoài. Khi ấy, lửa cháy rất lớn ở gian giữa và gian phía Đông nên vợ chủ nhà là bà Trương Chí Phi (61 tuổi) cùng cháu trai 5 tuổi đã tử vong ngay tại hiện trường.

Chồng đốt nhà sát hại vợ và 5 đứa cháu nội rồi uống thuốc sâu tự tử - Ảnh 1.

Hình ảnh thương vong tại hiện trường.

Vì lửa chưa kịp bén mạnh đến gian nhà phía Tây nên 4 đứa trẻ khác được đưa ra ngoài kịp thời, tuy nhiên cả 4 bé đều bị thương nặng và nhập viện trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Người hàng xóm có mặt khi đó cho biết, 4 đứa trẻ này được phát hiện trong tình trạng miệng sùi bọt trắng, đầu và mặt bê bết máu. Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong căn nhà là ông Lý Minh Hoa cũng có hiện tượng sùi bọt mép, tay phải có vết máu và đã tử vong.

Theo ghi chép của cơ quan điều tra, gia đình này gồm 7 người, 2 ông bà và 5 cháu nhỏ. Vụ hỏa hoạn khiến ông Lý Minh Hoa cùng vợ là bà Trương Chí Phi và cháu trai Lý Nhiên tử vong, 4 cháu nhỏ khác bị thương nghiêm trọng. Bác sĩ cho biết, cả 4 nạn nhân này đều bị thương ở đầu, tình hình không mấy lạc quan, đứa lớn nhất mới có 12 tuổi.

Chồng đốt nhà sát hại vợ và 5 đứa cháu nội rồi uống thuốc sâu tự tử - Ảnh 2.

Cho đến hôm nay, mới có 1 nạn nhân thoát hỏi nguy hiểm về tính mạng.

Ngày 12/1, cơ quan chức năng đã công bố kết quả điều tra vụ án này và hung thủ được xác định chính là ông Lý Minh Hoa. Kết quả này khiến cho nhiều người không khỏi bàng hoàng. Theo điều tra, ông Lý đã ra tay sát hại 6 người còn lại trong gia đình, phóng hỏa đốt nhà và uống thuốc sâu tự tử. Vì hung thủ đã tử vong nên đến giờ phút này, động cơ gây án chỉ được xác định dựa trên lời kể của người thân và hàng xóm.

Được biết, ông Lý và bà Trương sinh được 3 người con trai, họ đều sang các tỉnh lân cận làm thuê nên gửi con ở quê cho ông bà nội chăm sóc. Khi 2 ông bà còn khỏe mạnh, có thể làm nông kiếm sống, gia đình cũng coi như đủ ăn đủ mặc. Thế nhưng sau đó, các con trai liên tục làm ăn thua lỗ, phải tha hương kiếm sống, kinh tế gia đình rơi vào khó khăn.

Để đủ tiền ăn mặc cho 5 cháu nhỏ, cho 4 đứa cháu đến trường đi học, 2 ông bà dù tuổi cao sức yếu vẫn phải làm ruộng, trồng trọt chăn nuôi. Quần quật từ sáng đến tối, về nhà lại cơm nước tắm rửa cho 5 đứa cháu, nhiều lúc ông Lý nửa đùa nửa thật nói với hàng xóm rằng: "Tôi mệt mỏi quá rồi".

Hàng xóm cho biết, ông Lý đối xử với các cháu rất tốt, thế nhưng thời gian gần đây, tinh thần ông có chút bất ổn, sắc mặt không tốt, ánh mắt ảm đạm. Khoảng thời gian ấy, bà Trương cũng nhận ra sự sa sút tinh thần của chồng, còn mời cả "thầy" về đuổi tà cho ông. Trước khi vụ án xảy ra, ông Lý còn thường xuyên lẩm bẩm rằng: "Có người muốn đuổi cả nhà tôi đi, nơi này không thuộc về chúng tôi".

Chồng đốt nhà sát hại vợ và 5 đứa cháu nội rồi uống thuốc sâu tự tử - Ảnh 3.

Ngày 10/1, gia đình chuẩn bị tổ chức tang lễ cho 3 nạn nhân đã tử vong.

Dù sinh sống ở mảnh đất này cũng được khá lâu rồi nhưng gia đình ông Lý không phải người bản địa mà chuyển từ Tứ Xuyên đến. Bố mẹ mất sớm lại lạc lõng ở nơi quê người, ông Lý luôn cảm thấy mặc cảm vì mình là người nơi khác đến, ông luôn cư xử khiêm tốn, nền nã và kiệm lời với mọi người trong thôn.

Sớm ngày 6/1, ông Lý còn gọi điện cho con trai Lý Cao Tân nói rằng, nhà xảy ra chuyện rồi, có người muốn gạch hộ khẩu cả nhà mình đi, nhưng ông không nói rõ người đó là ai, cũng không cho con được về nhà. Suốt mười mấy phút điện thoại, ông Lý chỉ nhắc đi nhắc lại nội dung ấy, giọng nói đầy hoảng sợ. Còn chưa rõ xảy ra chuyện gì thì sáng sớm ngày hôm sau, các con của ông Lý đã nhận được tin dữ: Nhà xảy ra thảm án.

Hàng xóm cho rằng, nguyên nhân của vụ án có thể do ông Lý gặp phải nhiều vấn đề bất ổn nhưng không được con cái quan tâm, ông chẳng muốn chia sẻ với ai. Thêm vào đó, áp lực kinh tế, rồi việc vất vả nuôi 5 đứa cháu khiến tinh thần ông ngày 1 sa sút mà chẳng ai nhận ra.

Nguồn: sina

Chia sẻ