BÀI GỐC Chồng đưa tôi lá đơn ly hôn, bảo tôi đọc kỹ lý do, tôi không ngờ nguyên nhân đổ vỡ lại xuất phát từ chuyện tế nhị này

Chồng đưa tôi lá đơn ly hôn, bảo tôi đọc kỹ lý do, tôi không ngờ nguyên nhân đổ vỡ lại xuất phát từ chuyện tế nhị này

Tối đó, anh hỏi tôi đã đọc hết nội dung đơn chưa? Rồi anh nói nếu tôi không thay đổi, chắc chắn anh sẽ nộp đơn để giải thoát cho anh.

1 Chia sẻ

Chồng đòi ly hôn và bình thản thú nhận ngoại tình vì lý do có chết tôi cũng không ngờ tới

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em đã cảm thấy kiệt sức rồi và không thể cố gắng chống đỡ nổi nữa, dù rằng vì các con.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.

Cho đến thời điểm này, em đã lấy chồng được 3 năm và có 2 con gái. Con gái đầu đã 3 tuổi và con bé được 1 tuổi. Do nhà có con nhỏ, chồng lại làm nghề lái xe phải đi tối ngày nên em ở nhà làm may và chăm con.

Chồng em đi làm về là ngồi ăn và cắm đầu vào điện thoại. Anh không giúp vợ chăm con, cũng không phụ vợ tiền nuôi con. Chồng cũng hay nói dối đi làm đêm nhưng em luôn có linh cảm anh có người đàn bà khác bên ngoài. Song em chịu đựng vì muốn 2 con có bố.

Có những lúc ghen tuông, ức chế, em đã nói nếu chồng có người đàn bà khác bên ngoài em sẽ ly hôn. Nhưng chồng em không quan tâm đến điều này. Anh bảo muốn đi đâu thì đi anh không giữ.

Chồng đòi ly hôn và bình thản thú nhận ngoại tình vì lý do có chết tôi cũng không ngờ tới - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cách đây 1 tháng, anh về nhà và thú nhận đã ngoại tình bên ngoài từ lâu. Anh thú nhận với thái độ trắng trợn và bình thản. Anh nói nguyên nhân vì vợ không chiều chuộng anh bằng gái chiều anh. Rồi anh còn bảo, mọi chuyện đã lỡ, em cố mà chấp nhận sống vì con để 2 con có bố. Anh chán vợ rồi nên anh đi đâu thì kệ anh, em không được gọi làm phiền.

Khi nghe chồng nói vậy, em đã liệt não mất mấy hôm liền. Anh đòi ly hôn vợ và anh cũng không cần 2 con. Nhưng em đang không muốn chấp nhận lời đề nghị này của chồng vì các con. Tuy nhiên, hôm nay em đã cảm thấy kiệt sức rồi. Vì không nghe lời anh ly hôn mà hôm qua chồng còn đánh em chảy máu miệng.

Em có nên tiếp tục níu kéo người chồng này để cho 2 con em có bố không? (Lê Quỳnh Hoa)

Chồng đòi ly hôn và bình thản thú nhận ngoại tình vì lý do có chết tôi cũng không ngờ tới - Ảnh 3.

Bạn Hoa thân mến!

Đọc xong hoàn cảnh trớ trêu của bạn, Hướng Dương thấy thương bạn quá. Nhưng mình chỉ có 1 lời khuyên dành cho bạn là nên ly hôn với chồng luôn và ngay. Cho dù sau ly hôn, tự thân bạn phải nuôi con thì vẫn còn hơn cố níu kéo. Bởi níu kéo nhưng bạn và con sẽ chẳng hạnh phúc khi phải sống chung mái nhà với người chồng súc vật như chồng bạn.

3 năm nay, hơn ai hết chắc bạn đã nhận ra chồng bạn không tiền, không tình, không cả có thương yêu, quý mến 2 khúc ruột bạn mang nặng đẻ đau, vậy thì bạn còn vì cái gì mà quyến luyến, níu kéo? Chồng đâu có tôn trọng mà bạn chịu đựng làm gì. Cũng thà con không có bố còn hơn có loại bố vô trách nhiệm như thế bạn ạ. Kể cả khi bạn cố ở, người chồng như vậy cũng không coi vợ con ra gì.

Việc cần thiết của bạn lúc này là tìm hiểu kĩ về luật hôn nhân gia đình để khi li hôn làm sao có lợi nhất cho 3 mẹ con. Nếu chồng có bồ thì cần thu nhập chứng cứ để tòa án đứng về phía bạn. Cố lên bạn nhé, khi đã buông bỏ được rồi, một ngày nào đó nghĩ lại, bạn sẽ thấy, tại sao bạn không bỏ chồng sớm hơn.

Ngoài ra, thứ chồng như vậy sao phải tiếc nuối, sao phải chịu đựng để con phải có loại bố như vậy. Các con bạn sẽ lớn lên trong môi trường gia đình và người bố khốn nạn như thế, liệu con trưởng thành sẽ tồi tệ như thế nào, bạn đã nghĩ tới điều này chưa?

Nói chung, bạn đừng đem sự ích kỉ và sợ hãi của bạn để gán vào 2 chữ vì con nữa. Chúc bạn sáng suốt lựa chọn và hãy mạnh mẽ lên. Bạn đừng hy sinh vô ích nữa, hãy chấp nhận buông bỏ sẽ tốt cho cả bạn và 2 con.

Chia sẻ