Chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên xe taxi

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Một bà bầu người Singapore đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh sau khi được chồng đỡ đẻ ngay trên xe taxi trên đường tới bệnh viện.

Bác tài xế xe taxi Chua Eng Soon, 53 tuổi, phóng như bay trên đường cao tốc Tampines với đèn cảnh báo khẩn cấp được bật lên.

Hai hành khách đặc biệt của bác là kỹ thuật viên Muhammad Fauzi Yusof và vợ của anh, Siti Rozianah Amat (cùng 26 tuổi) đang cố gắng để tới bệnh viện Parway East. Khi đó, chị Rozianah đang lên cơn đau đẻ và chuẩn bị hạ sinh.

Nhưng 10 phút sau đó, bác tài xế đã thở phào nhẹ nhõm nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh cất lên từ phía ghế sau.

Chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên xe taxi 1
Anh Fauzi đã đỡ đẻ cho vợ ngay trên ghế sau của chiếc xe taxi khi đang trên đường tới bệnh viện.


Toàn bộ sự việc kịch tính như trong phim đó xảy ra vào lúc 7h45 sáng ngày 2/3, khi người tài xế nhận được một cuộc gọi từ anh Fauzi với giọng khẩn thiết: "Vợ tôi sắp lâm bồn, ông có thể lên và giúp tôi mang theo túi được không?"

Khi lên tới căn hộ trên tầng 6, ông Chua đã nhìn thấy cô Rozianah đang nằm trên ghế sofa với nét mặt vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, bà bầu vẫn cố gắng không la hét, làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Ông Chua sau đó đã khuyên Fauzi nên gọi một chiếc xe cấp cứu. Tuy nhiên, do không đủ thời gian nên họ quyết định vẫn đi taxi đến  bệnh viện.

Chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên xe taxi 2
Thật may mắn là bé gái đã chào đời khỏe mạnh.


Anh Fauzi cho biết, đứa trẻ chỉ nặng 2.35kg và theo dự đoán thì đến tháng sau mới chào đời. Cặp đôi đã có 2 cậu con trai 2 và 3 tuổi.

"Tôi đã cố gắng đến bệnh viện nhanh nhất có thể nhưng tôi cũng phải lái xe an toàn. Tôi không biết mình đã lái nhanh đến mức nào bởi lúc ấy tôi hoàn toàn tập trung vào con đường phía trước", bác tài xế nói.

Trong khi đó, anh Fauzi thì cố gắng giữ bình tĩnh và liên tục giúp vợ duy trì nhịp thở đều đặn. Và khi đi được một nửa chặng đường, chị Rozianah sợ hãi nói với chồng rằng đứa trẻ sắp... "chui ra".

"Tôi đã rất bất ngờ. Sau đó, tôi nhìn thấy tóc đứa trẻ và gọi điện cho bác sĩ để hỏi liệu tôi có thể đỡ đẻ hay không. Ông ấy nói được và tôi đã làm những việc cần thiết", anh Fauzi kể lại.

Với sự giúp đỡ của anh chồng đảm đang, chỉ trong một lần rặn đẻ của bà bầu, bé gái Naira Inara đã chào đời.

Kể lại sự việc, chị Roziahnah cho biết: "Chúng tôi đã nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn để tới bệnh viện. Thật may là ông Chua đã đưa chúng tôi tới viện nhanh và an toàn hết mức có thể. Chúng tôi rất biết ơn vì điều đó".

Chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên xe taxi 3

Còn anh chồng Fauzi thì dường như vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc. Anh cho biết đã vô cùng lo lắng bởi thiếu sự trợ giúp của các y bác sĩ và thiết bị y tế. Các bác sĩ cũng cảnh báo nguy cơ khi sinh nở mà không có sự giúp đỡ y tế. "Tôi đã rất lo lắng là hai mẹ con không thể vượt qua và về những biến chứng có thể xảy ra", anh nói.

Tuy nhiên, với chị Rozianah thì chính sự có mặt của chồng đã giúp chị "đẻ rơi" một cách an toàn: "Tôi đã rất đau và đổ nhiều mồ hôi. Tuy nhiên chồng tôi đã trấn an rằng mọi việc sẽ ổn. Tôi rất biết ơn và tự hào vì anh ấy". Chị cũng cho biết lần sinh đẻ này của chị đau đớn hơn 2 lần trước, nhưng rất xứng đáng để được đón nhận một cô công chúa khỏe mạnh.

Khi bác tài xế dừng xe ở cổng bệnh viện, một bác sĩ và 5 y tá đã chờ chờ sẵn ở đó.

"Bác sĩ còn nói đùa rằng tôi có thể làm thay công việc của ông ấy", anh Fauzi kể lại.

Các bác sĩ cũng đề xuất cặp vợ chồng trẻ lấy số đăng ký xe taxi của ông Chua để điền vào nơi sinh của bé Naira trên giấy khai sinh. Vào ngày hôm nay, 3/3, hai mẹ con chị Rozianah đã được bác sĩ cho xuất viện để về nhà.

Theo The New Paper
Chia sẻ