Chồng cũ dọa sẽ ôm con tự tử nếu vợ lấy người khác, cô gái chỉ nói một câu khiến anh ta lặng lẽ rút lui (Phần cuối)

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Anh ta dọa sẽ ôm con lao ra đường cho xe đâm nếu tôi không trở về. Tôi bình tĩnh chỉ nói một câu khiến anh ta lặng lẽ rút lui.

Những ngày tháng đó, tôi chỉ có ôm con gái rồi chìm trong nước mắt. Phải tận hơn 4 tháng sau, chính là khoảng thời gian tôi quen anh cuộc sống của tôi mới dần ổn trở lại.

Anh không để ý tôi từng có chồng, lại nuôi con. Thậm chí anh còn thuyết phục tôi nên dành thời gian làm đẹp cho bản thân. Anh mua thẻ tập gym cho tôi, mua những thực phẩm giảm cân để tôi dùng. Anh còn nhờ người tư vấn mỹ phẩm làm đẹp cho tôi nữa.

Tôi nghe theo anh, bắt đầu dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Càng ra ngoài, tôi càng quen biết nhiều và dần thấy mình mạnh mẽ, tự tin hơn. Còn về anh, phải nói đã rất lâu rồi tôi không có được sự quan tâm đó nữa nên lòng lại lâng lâng hạnh phúc như thuở mới yêu.

Chồng cũ dọa sẽ ôm con tự tử nếu vợ lấy người khác, cô gái chỉ nói một câu khiến anh ta lặng lẽ rút lui (Phần cuối) - Ảnh 1.

Tôi và anh hạnh phúc bên nhau dù cả hai đều đã qua một lần đò. (Ảnh minh họa)

Không chỉ tôi, cả gia đình tôi cũng khá hài lòng với anh. Anh biết điều và tử tế hơn chồng cũ tôi nhiều. Anh tới nhà tôi chơi đều, không ngại thay bỉm, tắm cho bé. Điều đó khiến bố mẹ cũng ưng bụng, lại thương tôi đã một lần lầm lỡ chỉ hy vọng tôi sẽ gặp được một người yêu tôi thật lòng.

Mẹ dù mừng nhưng vẫn khuyên tôi đừng vội vã:

"Thanh nó tốt đó con ạ nhưng không biết lúc lấy về thế nào. Đừng vội vàng nhé rồi lại như thằng Mừng, khổ một đời."

Tôi cũng hiểu đàn ông thêm nhiều phần sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, lúc yêu và lúc lấy về là một chuyện. Bởi vậy nên tôi cũng yêu đã, còn tính chuyện lâu dài thì tôi vẫn khá thận trọng.

Anh cũng thông cảm với tôi, anh vẫn bên tôi và cho tôi lời khuyên về công việc, cuộc sống. Mọi chuyện vẫn yên bình và khi tôi quyết định mở lòng mình, hai đứa sẽ về chung một nhà thì có biến.

Hôm đó, khi tôi đi tập gym về, con bé lao ra ôm lấy tôi thì mẹ kéo ngay tôi vào nhà, bảo:

"Nghe tin gì chưa con? Đúng là ông trời có mắt. Thằng bé con của bồ không phải con thằng Mừng đâu. Chẳng hiểu thế nào hôm rồi nhà đó nghi ngờ xong đòi đi xét nghiệm AND, kết quả là hai người chẳng có tí liên quan nào."

Tôi cười khẩy, bảo mẹ: "Đúng là quả báo. Nhưng thôi, con cũng chẳng quan tâm nữa, mẹ cũng kệ nha. Ai bàn tán gì cũng bỏ chỉ nghe thôi. Con không muốn dính líu gì tới gia đình họ nữa."

Tối đó, khi anh tới chơi nhà, tôi chia sẻ với anh thì anh dặn dò tôi phải cẩn thận: "Em phải cẩn thận vì họ có thể sẽ tới đòi cháu đó."

Tôi gạt đi, bảo anh lo xa: "Từ lúc em bỏ về tới giờ họ cũng có thăm hỏi con gái em lấy một lời đâu. Vốn dĩ họ không cần cháu gái mà. Hơn nữa, tới giờ ra cơ sự này họ mà đòi cháu cũng không được đâu."

"Em đừng nghĩ đơn giản vậy. Họ không còn cháu đích tôn hẳn sẽ tới đòi cháu. Dù trai hay gái thì vẫn là máu mủ của họ mà. Em nhớ dặn mẹ ở nhà chăm cháu giúp con cẩn thận nhé."- Anh vẫn lo lắng, khuyên tôi.

Chồng cũ dọa sẽ ôm con tự tử nếu vợ lấy người khác, cô gái chỉ nói một câu khiến anh ta lặng lẽ rút lui (Phần cuối) - Ảnh 2.

Anh khuyên tôi cẩn thận với chồng cũ. (Ảnh minh họa)

Không ngờ, lời anh nói lại thành sự thật. Ngay hôm sau, tôi đang trong giờ làm thì mẹ đã gọi điện thoại, nức nở:

"Con ơi, con bé bị thằng Mừng bắt về rồi. Con về mau xem thế nào!"

Tôi gọi cho anh rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà chồng cũ. Lâu lắm rồi mới về lại căn nhà đáng sợ đó nhưng lòng tôi đang như lửa đốt. Tôi vừa về thì trái hẳn với vẻ nóng vội và lo lắng của tôi, cả gia đình họ đon đả chào đón, cười nói với tôi.

Con bé thì đang khóc vì lạ lẫm, bà mẹ chồng thì ra sức dỗ dành với đống bánh kẹo và đồ chơi (của thằng cháu hờ). Thấy mẹ, con bé lao tới ôm. Còn anh ta, tính ra quàng tay ôm lấy tôi, tôi gạt ra. Bà mẹ chồng đã nhanh nhảu lên tiếng:

"Con dâu, lâu rồi mới về thì vào nhà uống nước đã. Khổ, làm gì mà vội vàng để mồ hôi nhễ nhại kìa!"

Tôi gạt đi, thẳng thắn tuyên bố với họ:

"Con tôi, tôi có quyền nuôi. Các người được quyền gặp nhưng cũng phải thông báo cho tôi, đừng có giở trò bắt con bé về thế này nữa. Việc này còn lặp lại tôi sẽ dùng tới luật pháp đấy!"

Gia đình họ lại tỏ vẻ vô tội, khuyên bảo tôi hãy về bên này sống. Họ hứa sẽ chăm sóc và yêu thương hai mẹ con. Chồng cũ thì hứa hẹn sẽ không còn bồ bịch gì hứa, tu chí là ăn và tiền lương sẽ đưa cả tôi giữ.

Đúng lúc đó thì anh phi xe tới, chạy tới bên tôi. Chưa kịp hành động gì thì chồng cũ tôi lớn tiếng quát:

"A, thì ra cô vì thằng này mà cô không thèm về nhà chồng nữa. Cô định kiếm bố mới cho con tôi trong khi bố đẻ nó vẫn sống sờ sờ ra đây à? Cô mà theo thằng đó tôi ôm con ra đường chết cho cô xem."

Tôi ôm chặt con sợ anh ta hành động thật nhưng thấy anh ta dường như chỉ đang dọa vậy, cứng rắn đáp: "Con tôi sinh ra, tôi nuôi dưỡng, anh không có quyền quyết định sự sống chết của nó. Còn anh thích chết, nào, cùng ra ngoài đường đây xem anh có dám lao vào xe tải không?"

Chồng cũ dọa sẽ ôm con tự tử nếu vợ lấy người khác, cô gái chỉ nói một câu khiến anh ta lặng lẽ rút lui (Phần cuối) - Ảnh 3.

Tôi bình tĩnh thách chồng cũ hành động khiến anh ta sợ hãi. (Ảnh minh họa)

Anh ta chỉ có lắp bắp "Cô…cô…" mãi không lên lời. Còn mẹ anh ta lại tru tréo lên bài ca quen thuộc: "Ối làng xóm ơi ra mà xem con dâu tôi nó theo trai đây này! Nó còn dọa giết chồng nó đây này!"

Tôi bỏ ngoài tai những lời nói của gia đình họ, bế con rồi lên xe anh chở về. Có lẽ, thấy sự kiên quyết và mạnh mẽ của tôi anh ta sẽ rút lui và không còn phá đám tôi nữa.

Chia sẻ