Chồng cũ dọa sẽ ôm con tự tử nếu vợ lấy người khác, cô gái chỉ nói một câu khiến anh ta lặng lẽ rút lui (Phần 1)

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Anh ta dọa sẽ ôm con lao ra đường cho xe đâm nếu tôi không trở về. Tôi bình tĩnh chỉ nói một câu khiến anh ta lặng lẽ rút lui.

Tôi gặp anh khi lang thang trên mạng trong khoảng thời gian ly thân chờ tòa giải quyết. Anh đã có một đời vợ và con gái nhỏ nhưng hiện đứa nhỏ đang sống cùng vợ cũ. Trong lúc cô đơn và tâm trạng, có một người bạn chia sẻ tâm tư và cảm xúc khiến tôi dễ mở lòng hơn. Tôi và anh lại nói chuyện khá hợp nên cả hai nhanh chóng thân thiết.

Những ngày sau đó, anh không ngần ngại thể hiện sự quan tâm đặc biệt với tôi. Thậm chí, anh còn sang tận nhà tôi khi nghe con gái tôi ốm, đòi cùng tôi đưa con bé đi khám dù đã khuya. Anh quả thật là một người ân cần và rất chu đáo, khác hẳn chồng cũ của tôi. Ban đầu tôi còn ngại ngần, mặc cảm nên xua đuổi anh. Nhưng dần dần, tôi cũng xiêu lòng và yêu anh.

Chồng cũ dọa sẽ ôm con tự tử nếu vợ lấy người khác, cô gái chỉ nói một câu khiến anh ta lặng lẽ rút lui (Phần 1) - Ảnh 1.

Anh hiểu và càng thương tôi hơn sau đổ vỡ với chồng cũ. (Ảnh minh họa)

Phải nói thêm, khoảng thời gian này tôi và chồng đã ra nộp đơn ly hôn, hiện giờ chỉ chờ tòa án gọi là xong. Kết hôn được hơn 2 năm, về làm dâu tôi luôn ghi nhớ lời mẹ dặn nhẫn nhịn để gia đình được yên ấm. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi lại không phải dạng vừa, bà thường xuyên bắt lỗi, soi mói con dâu. Thói quen ăn uống trong gia đình chồng tôi chưa quen nhưng không ai nhắc nhở, dạy dỗ, chỉ chờ tới khi tôi làm sai thì cả bố và mẹ lao vào mắng, thậm chí là chửi tôi thậm tệ.

Thậm chí, vì một lần tôi nấu món đậu sốt cà chua để nguyên hạt và vỏ cà chua mà bà đay nghiến tôi cả tuần. Hễ có người tới chơi, mẹ chồng tôi lại lôi chuyện cũ đó ra nói và bảo tôi tính tiểu thư, động gì hỏng nấy, nấu ăn cũng không xong, toàn bà làm.

Có lần khác, vì tôi nấu thịt băm với hành khô nhưng tôi lại thái hành thành lát chứ không đập dập, thế mà bà đã gọi cho mẹ đẻ tôi và mắng không biết dạy con. Bà bảo tôi không biết tề gia nội trợ, bếp núc không biết làm, vụng về và lười biếng. Tôi ức quá, tính bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng chồng tôi nhốt trong phòng không cho đi.

Chồng cũ dọa sẽ ôm con tự tử nếu vợ lấy người khác, cô gái chỉ nói một câu khiến anh ta lặng lẽ rút lui (Phần 1) - Ảnh 2.

Chỉ vì món thịt băm nấu hành khô mà mẹ chồng đay nghiến, nói tôi không biết làm gì. (Ảnh minh họa)

Mặc cho tôi khóc lóc vì oan ức, anh ta cũng chỉ lẳng lặng bảo: "Im đi. Khóc mãi mệt hết cả đầu. Không biết thì học dần, mẹ mắng có gì sai không?"

Đó mới chính là điều đáng buồn nhất và khiến tôi quyết định buông bỏ cuộc hôn nhân này. Chồng tôi nhu nhược, vô tâm. Anh chưa một lần lên tiếng bênh vực tôi trong gia đình dù vợ đúng hay sai, dù anh biết hay không.

Từ lúc lấy cho tới khi tôi sinh con, anh ta vẫn nghe lời bố mẹ và trách mắng tôi. Nhưng điều mà tôi không ngờ được là khi tôi hết cữ cũng là lúc biết được bồ nhí của anh ta bầu đã 8 tháng.

Mẹ chồng tôi lần đầu tiên đứng về phía tôi chửi mắng chồng tôi, cũng là lần đầu tiên kể từ khi lấy nhau anh ta xuống nước cầu xin tôi tha thứ. Tôi nhất nhất đem con về nhà mẹ đẻ vì vẫn chưa chấp nhận được sự thật đó.

Nhưng không ngờ rằng, tôi đi được 1 tuần thì anh ta đón bồ nhí về và mẹ chồng tôi tưởng cay nghiệt là thế nhưng lại hớn hở vì biết cô ta đang mang thai cháu trai. Sau đó, gia đình họ lại đi rêu rao với hàng xóm xung quanh rằng tôi có bồ, tôi không biết đẻ cháu trai nối dõi…

Chồng cũ dọa sẽ ôm con tự tử nếu vợ lấy người khác, cô gái chỉ nói một câu khiến anh ta lặng lẽ rút lui (Phần 1) - Ảnh 3.

Tôi không ngờ họ đón cô bồ về và vui vẻ vì dâu mới, cháu trai. (Ảnh minh họa)

Tôi thật sự tuyệt vọng và quyết định làm đơn ly hôn dù vẫn tiếc nuối. Gia đình họ chẳng mảy may bận tâm, họ mừng như tống được của nợ đi nên bắt chồng tôi nhanh chóng ký. Trong khi tôi vẫn đau khổ vì nỗi đau bị phản bội thì họ lại đang vui mừng vì dâu mới và cháu đích tôn.

(Còn tiếp)

Chia sẻ